Tuyển bóng rổ Việt Nam thua Thái Lan

Thầy trò huấn luyện viên Kevin Yurkus kiên cường cân bằng tỷ số ở hiệp cuối cùng, song thua 95-101 trước Thái Lan vì những pha phòng ngự không tốt và dứt điểm thiếu chuẩn xác.

Chiều 9/12, tuyển bóng rổ 5x5 Việt Nam đối đầu Thái Lan ở bán kết SEA Games 30. Trước đó, thầy trò HLV Yurkus đã thắng Myanmar, Singapore và thua Philippines tại vòng bảng. Ở nội dung 3x3, bóng rổ Việt Nam từng hạ Thái Lan giành HCĐ. Thế nhưng, cuộc chiến ở nội dung 5x5 rất khác, khi đội hình Thái Lan được đánh giá chất lượng và bản lĩnh không kém Việt Nam.

Sau 4 hiệp, tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu quyết tâm, song thua Thái Lan 95-101 vì những pha phòng ngự thiếu chắc chắn. Thầy trò HLV Yurkus lỡ hẹn trận chung kết SEA Games 30, sẽ tranh hạng ba với đội thua ở cặp bán kết còn lại giữa Philippines - Indonesia. Nếu giành HCĐ, đây vẫn là thành tích lịch sử của bóng rổ Việt Nam.

Quý Kiệt tiếp tục chơi bùng nổ dù Việt Nam thua trận. Ảnh: Thuận Thắng.

Quý Kiệt tiếp tục chơi bùng nổ dù Việt Nam thua trận. Ảnh: Thuận Thắng.

Ở hiệp đầu tiên, Việt Nam nhập cuộc tốt để tạo ưu thế dẫn điểm. Đặng Quý Kiệt (Chris Dieker) tiếp tục thể hiện sức mạnh nhằm lấn áp hàng trong của Thái Lan. Thế nhưng, Đinh Thanh Tâm mới là ngôi sao của hiệp một, anh thực hiện đến 5 cú ném 3 điểm thành công. Trước sự hưng phấn của Việt Nam, Thái Lan không nôn nóng, họ chơi trên nguồn cảm hứng Tyler Lamb để bám đuổi điểm số. Việt Nam dẫn 31-28 sau 10 phút đầu tiên.

Nhận thấy Thái Lan gặp vấn đề ở hàng trong, Việt Nam tiếp tục khai thác vị trí này ở hiệp 2. Bóng được dồn khá nhiều cho Quý Kiệt và Dương Vĩnh Luân (Justin Young) - 2 cầu thủ mạnh mẽ nhất đội hình Việt Nam. Thái Lan đã bối rối trong vài phút đầu tiên, sau đó triển khai trở lại lối chơi áp sát toàn sân. Việt Nam bị cuống vào lối chơi tốc độ, để mất bóng hơn 10 tình huống. Sau hiệp 2, lợi thế dẫn điểm thuộc về Thái Lan với tỷ số 53-52.

Cầu thủ Việt Nam dứt điểm thiếu hiệu quả ở hiệp cuối. Ảnh: Thuận Thắng.

Sang hiệp 3, Thái Lan chạy đà bằng 2 tình huống ném 3 điểm thành công liên tiếp, nới cách biệt lên thành 8 điểm. Cầu thủ Thái Lan thể hiện lợi thế về thể hình, thể lực, họ chịu khó di chuyển nhằm phá lối chơi Việt Nam. Trong thế khó khăn đó, Vĩnh Luân và Quý Kiệt là điểm tựa để Việt Nam không mất hẳn thế trận vào tay Thái Lan. Những pha xâm nhập quyết liệt từ Vĩnh Luân mang lại điểm số quý giá để Việt Nam rút ngắn cách biệt còn 78-82 sau hiệp 3.

Bước vào hiệp cuối cùng, tốc độ trận đấu đẩy lên chóng mặt. Việt Nam nỗ lực ghi điểm, trong khi Thái Lan cũng quyết tâm tạo cách biệt an toàn. Trần Đăng Khoa tỏa sáng với những pha ghi điểm liên tiếp, trong đó có cú ném 3 lạnh lùng kéo trận đấu về tỷ số 89-89. Sau đó, Việt Nam vượt lên dẫn điểm nhờ Quý Kiệt, nhưng gục ngã ở thời điểm quyết định.

Khi trận đấu còn hơn 2 phút, Việt Nam bị Thái Lan dẫn 4 điểm. Thầy trò HLV Yurkus có nhiều cơ hội dứt điểm ở thời gian cuối trận đấu, song đều bỏ lỡ. Quý Kiệt, Vĩnh Luân và Thanh Tâm bất lực, tuyển Việt Nam thua chung cuộc 95-101.

Quý Kiệt là ngôi sao của trận đấu với 31 điểm. Thanh Tâm ghi 21 điểm, tiếp theo là Vĩnh Luân (16 điểm) và Đăng Khoa (19 điểm). Thái Lan không có cầu thủ ghi trên 20 điểm ở trận này, nhưng phân phối đều điểm số cho từng cầu thủ. Sự khác biệt đến từ khả năng đóng góp của hàng dự bị.

Cầu thủ Việt kiều cao hơn 2 m dùng sức mạnh áp đảo đội Thái Lan Trong trận bóng rổ 3x3 sáng 1/12, Đặng Quý Kiệt (Chris Dieker) là nhân tố nổi bật giúp đội Việt Nam hạ Thái Lan khi đóng góp 12 trên tổng 20 điểm.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-bong-ro-viet-nam-thua-thai-lan-post1023318.html