Tuyển Đức chạy trốn cái chết sau trận thắng Bồ Đào Nha

Đêm 19/6, thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha với tỷ số 4-2.

Sau một đêm với 3 trận đấu khá tẻ nhạt và chỉ 3 bàn thắng được ghi, bữa tiệc bóng đá với đầy đủ các cung bậc kịch tính trong 2 trận đấu của "bảng tử thần".

Bây giờ nó đúng là "bảng tử thần", khi tất cả bị xới tung lên trong 180 phút ấy, để rồi trận chung kết bảng sẽ là đêm thứ 4, khi Bồ Đào Nha gặp Pháp, còn Đức “chỉ” phải gặp Hungary.

 Cristiano Ronaldo không cứu nổi Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo không cứu nổi Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Trận đấu hấp dẫn tại Munich

Bữa tiệc của người Đức ở sân Allianz Arena là một đêm hội nhạc rock nặng thực sự, và ai cũng cảm thấy mình hạnh phúc tột độ trong đêm đặc biệt này, trừ các cầu thủ Bồ Đào Nha và cổ động viên của họ, những vị khách đen đủi và yếu ớt đến mức không ai có thể nhận ra.

Lần đầu tiên kể từ World Cup 2014, họ thủng lưới 4 bàn trong một trận (đội làm được điều đó ở vòng bảng World Cup năm ấy chính là Đức). Lần đầu tiên một đội đương kim vô địch Euro thủng lưới nhiều đến thế ở vòng bảng kể từ Euro 2000 (trớ trêu thay, đội đương kim vô địch ngày ấy chính là Đức, và họ thua Bồ Đào Nha 0-3).

Khi Ronaldo ghi bàn thắng ở ngay thứ 15, trong pha phản công thần tốc của Bồ Đào Nha, bàn thứ 3 của anh trong 2 trận liên tiếp, có sự im lặng trong giây lát bao trùm lấy các khán đài của sân Allianz Arena. Nhưng ngay sau đó, các khán đài bừng tỉnh, những cầu thủ áo trắng choàng thức giấc cho cuộc lội ngược dòng đẹp đẽ nhất mà họ từng làm được trong mấy năm qua.

Từ phút thứ 35 đến phút 60, cỗ xe tăng Đức đã nghiền nát nhà đương kim vô địch bằng một thứ bóng đá tốc độ, mạnh mẽ, liên tục khoan sâu vào 2 cánh của Bồ Đào Nha và cuối cùng làm tan chảy hàng thủ chậm chạp và yếu ớt của họ. Ruben Dias, cầu thủ hay nhất Premier League mùa bóng vừa kết thúc, có tên trong danh sách ghi bàn, nhưng là vào lưới nhà, giúp Đức hòa 1-1.

Guerreiro, đồng đội bên cánh trái của anh, giúp Đức có bàn thứ 2 ngay sau đó. Và những cơn sóng dữ liên tục từ hai biên của Đức giúp họ có thêm 2 bàn nữa của Havertz và Gosens. Một bàn gỡ của Jota chỉ để an ủi, không hơn không kém.

Joachim Loew chứng tỏ giá trị

Tuyển Đức đã có chiến thắng trong trận đấu có nhiều bàn nhất giải cho tới lúc này. Tác động của nó quá lớn, bởi Bồ Đào Nha là đội đang giữ Cúp bạc vô địch, và trận thua Pháp đẩy Đức vào hoàn cảnh ngặt nghèo là phải chiến thắng để hy vọng đi tiếp.

Họ đã làm được điều ấy bằng sự quyết tâm vô song, dù ban đầu bị Ronaldo dội một gáo nước lạnh buốt xương. Những chỉ trích của dư luận, của nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Đức với Joachim Loew từ trận thua trước vẫn còn ám ảnh. Người ta không muốn nhìn thấy Đức tiếp tục đá 3 trung vệ và chấp nhận việc Loew đẩy Joshua Kimmich lên bám cánh phải trong hàng tiền vệ 4 người.

Gosens và Kimmich tham gia vào 4 bàn thắng của tuyển Đức. Ảnh Reuters.

Loew đã bất chấp tất cả và vẫn bố trí sơ đồ 3-4-3 mà người Đức căm ghét ấy ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Và ông giành chiến thắng, và Đức chiến thắng trong cuộc chiến này, một thắng lợi để ngẩng cao đầu, để nuôi hy vọng, để chạy trốn tử thần đã gọi tên họ từ trận thua Pháp.

Chỉ trong 90 phút, những nỗi nhục nhã của trận thua Tây Ban Nha 0-6 ở Nations League năm ngoái và trận thua sốc Bắc Macedonia mấy tháng trước ở vòng loại World Cup 2022 tạm tan biến đi.

Cơ hội nào cho Bồ Đào Nha?

Giờ đây, cục diện của "bảng tử thần" thật khó lường trước. Đức đã thắng trong một trận đấu mà thực ra Bồ Đào Nha chỉ chơi hay trong một vài phút ngắn ngủi và khi thua, người ta lại nhìn thấy tuổi tác của Ronaldo và Pepe cũng như hàng loạt vấn đề ở hàng thủ và hàng tiền vệ.

Trong trận trước đó, Bồ Đào Nha cũng đã chơi thiếu thuyết phục với đội chủ nhà Hungary và chỉ chiến thắng ở 10 phút cuối cùng. Giờ đây, Đức, với 3 điểm trong tay và đang đứng trên Bồ Đào Nha nhờ thắng trong đối đầu trực tiếp, có vẻ như đang có một nhiệm vụ dễ dàng hơn trong trận đấu cuối cùng.

Đúng là Hungary đã có một điểm trong trận đấu nghẹt thở tại Budapest, nhưng ở trận cuối, họ sẽ phải bay đến Munich và đá với Đức trên sân Allianz Arena.

Yếu tố sân nhà, động lực lớn của họ, không còn tác dụng nữa, mà lại có ích cho Đức, đội đã hồi sinh mạnh mẽ và mới chỉ thua Hungary có 2 lần trong 12 cuộc gặp gỡ giữa họ trong nửa thế kỷ qua. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên giữa Đức và Hungary kể từ trận chung kết World Cup 1954 (mà Đức thắng 3-2).

Ronaldo cùng đồng đội phải căng sức thi đấu với Pháp ở lượt trận tới. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, một Bồ Đào Nha tổn thương sẽ gặp Pháp đang có khá nhiều vấn đề phải xử lý. Hàng công khủng khiếp với những tên tuổi lớn của họ trong 2 trận chỉ ghi được 1 bàn (Griezmann), bàn còn lại là hậu vệ Hummels của Đức tự ghi vào lưới nhà. Benzema, người được Deschamps gọi lại sau mấy năm, tiếp tục gây thất vọng.

Và tinh thần chiến đấu của Hungary đã khiến họ rơi vào những khó khăn lớn lao. Pháp - Bồ Đào Nha, cuộc tái đấu 5 năm sau trận chung kết Euro 2016, có thể sẽ là trận chung kết mang tính sống chết khác. Kể từ đó, Bồ Đào Nha đã gặp Pháp 2 lần ở Nations League và đều không thua. Còn lần này, ai sẽ đi đến gặp thần chết và ai đi vào vòng 1/8, hoặc cả hai cùng vào?

Câu trả lời sẽ có trong những ngày tới, và việc bảng này có thực sự chết chóc hay không còn phụ thuộc một yếu tố nữa: Các đội đứng thứ ba các bảng đá trước (từ A đến E).

Việc 2 trận đấu thứ 3 của bảng F đá ngày cuối cùng vòng bảng giúp cho cả 4 đội trong bảng F nhìn ra được cơ hội, triển vọng cũng như nguy cơ của mình, với khả năng tốt nhất cho Pháp, Bồ Đào Nha và Đức là một trong số họ đầu bảng, khả năng tệ nhất là một trong 3 đội này phải đứng thứ 3 và bị loại, khả năng tốt hơn là dù có đứng thứ 3 vẫn vào vòng 1/8.

Nhưng vẫn còn một khả năng khác: Nếu Hungary thắng đậm Đức trong trận đấu đêm thứ 4, trong khi Pháp thua đậm Bồ Đào Nha, nếu so sánh với các bảng khác có lợi cho họ, họ sẽ vào vòng 1/8 và Đức về nhà.

Thực tế chuyên môn giữa Đức và Hungary khá chênh lệch, khả năng ấy khá nhỏ, nhưng ai biết được, trong cái bảng đã bị xáo trộn tùng phèo thế này, điều gì có thể sẽ xảy ra.

Anh Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-duc-chay-tron-cai-chet-sau-tran-thang-bo-dao-nha-post1229133.html