Tuyển Đức lặng lẽ về nước sau trận thua nhục nhã trước Hàn Quốc

Chưa đầy 24 giờ sau trận thua thảm hại trước Hàn Quốc, đội tuyển Đức đã lặng lẽ ra sân bay Vnukovo về nước, chính thức rời khỏi cuộc chơi World Cup 2018.

Hơn hai tuần trước, đội tuyển Đức hiên ngang và được chào đón như những người hùng khi đến Nga. Đức đến với World Cup 2018 không chỉ bằng tư cách nhà đương kim vô địch mà được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Thế nhưng, qua ba trận đấu, họ phải lặng lẽ ra về trong tủi hổ.

Trước khi ra sân bay về nước, trên trang chủ của đội tuyển Đức, thầy trò HLV Joachim Low đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau thất bại ê chề: "Các bạn thân mến, chúng tôi cũng cảm thấy thất vọng như bạn. World Cup chỉ xuất hiện sau mỗi bốn năm một lần và chúng tôi mong đợi nhiều những gì từ 2014. Nhưng, chúng tôi xin lỗi vì đã không chơi bóng như nhà vô địch thế giới. Sự thật đau đớn là chúng ta phải rời khỏi cuộc chơi này".

Gương mặt ảm đạm của HLV Joachim Low tại sân bay. Sau trận thua tối qua, ông thừa nhận đội Đức xứng đáng bị loại và bỏ ngỏ việc từ chức

Các cầu thủ đang đứng chờ làm thủ tục xuất cảnh

LĐBĐ Đức thông báo HLV Loew vẫn tiếp tục nắm giữ đội tuyển dù có thất bại

Toni Kroos từng là người hùng trong trận Đức thắng Thụy Điển 2-1 ở lượt đấu thứ 2

Jerome Boateng bị thẻ đỏ trong trận gặp Thụy Điển nên phải ngồi ngoài trong trận thua Hàn Quốc tối qua

Thủ môn Manuel Neuer cũng mang vẻ mặt thất vọng khi đến sân bay. Thủ quân tuyển Đức cho rằng trận thua Hàn Quốc là điều nhục nhã

Neuer cùng đồng đội đi qua máy quét để kiểm tra hành lý

Mats Hummels xác nhận một số thủ tục giấy tờ trước khi lên máy bay

Tam Huyền

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-duc-lang-le-ve-nuoc-sau-tran-thua-nhuc-nha-truoc-han-quoc-91247.html