Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ mất "tướng"

GiadinhNet - Vị HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát sẽ về nước làm việc một năm nữa cho đến tuổi nghỉ hưu rồi mới tính chuyện "tái duyên" với các cô gái tuyển nữ VN.

HLV Trần Vân Phát đã có 2 năm gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam và đem lại chiếc HCV quý giá tại SEA Games 25. Trước đó, ông Trần Vân Phát đã viết đơn nghỉ phép để về Trung Quốc giải quyết công việc cá nhân và hẹn trở lại Việt Nam vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn gần 1 tháng. Ngoài chuyện riêng, ông thầy ngoại này cũng đảm nhiệm việc thị sát Thành Đô, nơi diễn ra vòng chung kết bóng đá nữ châu Á (15-30/5). Ngày 25/3, ông Phát đã gửi thông báo xin thôi việc tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Được biết, mục đích của vị HLV này là để tiếp tục năm làm việc cuối cùng ở phòng đào tạo LĐBĐ Đại Liên (quê nhà ông) trước khi nghỉ hưu vào năm sau. Thông tin này đã được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận. Ông Hỷ cho hay, khả năng chiến lược gia người Trung Quốc quay lại Việt Nam để dẫn dắt tuyển nữ vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng phải ít nhất là sau một năm nữa. Do đó, hợp đồng giữa VFF và ông Trần Vân Phát sẽ không thể tái ký kết, dù đã hết hiệu lực từ tháng 2 vừa qua. Đây thực sự là một thông tin gây bất ngờ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái tuyển quốc gia sẽ tập trung ngay trong nay mai để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á mà không có nhà cầm quân lão luyện họ Trần. Ông Hỷ cho biết thêm, hiện thời gian quá gấp gáp nên chưa thể tìm ngay được HLV thế chỗ cho ông Phát nên sẽ sử dụng ê-kíp nội để dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tham dự giải đấu quan trọng trên. Ban huấn luyện này đã làm việc với nhau khá ăn ý và hiệu quả, giúp tuyển nữ giành HC vàng ở SEA Games Lào 2009. Ba trợ lý của ông Phát là Vũ Bá Đông, Kim Hồng và Thúy Nga sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển nữ quốc gia. Ở giải đấu tới, Việt Nam nằm cùng bảng B với các đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia. A.Đài

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2010032610099528p0c1004/tuyen-nu-viet-nam-bat-ngo-mat-tuong.htm