Tuyển Pháp cần đá như chưa từng vô địch

Thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps được đánh giá rất cao, nhưng lại gây thất vọng khi để Hungary cầm hòa 1-1 ở trận đấu diễn ra tối 19/6.

Bất ngờ đã xảy ra khi Hungary mở tỷ số trước và tuyển Pháp đã quá vất vả để có thể kiếm được một điểm. Trận cầu nhọc nhằn này cho thấy một bài học lớn cho người Pháp. Họ phải đá như thể mình chưa là gì cả.

Tuyển Pháp có màn trình diễn không đúng kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Thầy trò HLV Deschamps gây thất vọng

Mọi dự đoán đều đổ bể hết khi Hungary nhập cuộc đầy khoa học và hứng khởi trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Lối đá phòng ngự phản công tỉnh táo đã giúp họ khiến đương kim vô địch (ĐKVĐ) World Cup rơi vào thế vất vả thực sự, nhất là sau khi Fiola có bàn mở tỷ số ở những phút cuối hiệp 1.

Bàn thua của Pháp có thể phải xét đến lỗi của Benjamin Pavard nhưng sâu xa hơn, nó không chỉ đến từ lỗi của cá nhân. Nó đến từ việc một tập thể nổi trội, nhưng không thể hiện được sự nổi trội cụ thể bằng các tình huống bóng và Pháp suýt nữa phải trả giá bằng cách chơi bóng của mình.

Việc Hungary nhập cuộc với chủ trương chơi thấp, phòng ngự với số đông và chờ cơ hội phản công nhanh là điều không lạ. Họ bị đánh giá thấp hơn, chất lượng cầu thủ được coi là kém hơn và vì thế, họ chọn lối tiếp cận thận trọng như thế. Nhưng trước một đối thủ nhường cho mình cầm bóng để chơi, Pháp đã ứng xử như thế nào?

Tuyển Pháp vận hành rất đúng theo sắp xếp của Deschamps, với sự xoay chuyển linh hoạt dựa trên di chuyển của Griezmann, Pogba và Rabiot. Nhưng họ bất lực trước bức tường của Hungary, và cơ bản hơn họ đi từ thái độ chủ quan cho tới sự thiếu bình tĩnh khi bất lực trước đối thủ luôn tạo ra bất ngờ.

Hungary cầm bóng ít hơn, nhưng bóng họ cầm là bóng có mục đích rất rõ, với cục diện cũng rõ. Đa số là các pha phản công mà chủ yếu thế mạnh của Hungary lại không phải quân số, mà là kỹ thuật và tốc độ của những người tham gia. Trong một pha phản công như thế, họ có bàn mở tỷ số do lỗi chủ quan của Pháp rất lớn.

Và không chỉ có pha phản công ghi bàn của Fiola là cơ hội hãm thành duy nhất người Hungary có được. Ở biên phải của Pháp, Fiola và Szalai đã liên tục khiến Pavard vất vả. Đặc biệt, khi Pháp bị dẫn bàn, các pha ta lông, lắc cổ chân đổi hướng bóng đột ngột đầy kỹ thuật của cầu thủ Hungary khiến những nhà ĐKVĐ thế giới nóng mặt. Càng nóng mặt, họ càng chơi bóng thiếu bình tĩnh và chuẩn xác.

Một gương mặt khác biệt của tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Tuyển Pháp ngạo mạn

So với trận gặp Đức, Pháp đã trình diện một gương mặt khác hẳn. Nếu trước Đức, Pháp biết mình biết người, chấp nhận ở thế cửa dưới cũng không sao, họ đã có kết quả ưng ý bằng một tập hợp chặt chẽ. Còn trước Hungary, họ giữ vẻ tự mãn của nhà ĐKVĐ thế giới và do đó, cái thái độ cửa trên ngạo mạn đã khiến họ trả giá.

Ngạo mạn dẫn đến chủ quan, ngạo mạn dẫn đến ức chế khi đối thủ yếu lại phô diễn kỹ thuật để qua mặt mình thành công, tất cả đã khiến Pháp không thể chơi bóng một cách hiệu quả và chính xác.

Sự ngạo mạn thể hiện rõ nhất ở vai trò của Pogba. Khi Pavard bị ép liên tục ở các pha phản công và tỏ ra đuối hơn do tâm lý, lẽ ra Pogba phải là người bọc lót cho đồng đội ở không gian đó. Năm 2018, khi Pavard bị Hazard quần cho tái mặt ở đầu trận, Pogba là người về hỗ trợ và từ đó dẫn tới thắng lợi cho Pháp. 3 năm sau, điều đó dường như anh đã quên.

Rất may cho Pháp là ông Deschamps có con người và phương án để xoay chiều. Dùng Dembele thay Rabiot, ông đã đổi Pháp từ 4-4-2 linh hoạt sang 4-3-3 và 4-2-3-1 với Dembele là nguồn lực uy hiếp hành lang phải. Đây là một tín hiệu tích cực cho Pháp, bởi nó cho thấy họ không phải là đội bóng chỉ có 1 bài, 1 cách tiếp cận và không thoát được bế tắc.

Nhưng không phải trận nào cũng có thể xoay chuyển cục diện như trận gặp Hungary khi đối thủ càng ngày càng phức tạp hơn. Pháp cần thận trọng nếu muốn lập lại kỳ tích 1998 - 2000. Năm 2018, thật ra Pháp chơi rất hay khi gặp Argentina, Uruguay, Bỉ khi xác lập mình không ở cửa trên. Năm nay, họ cũng vượt qua Đức theo cách đó, nhưng suýt sập hầm khi định bề trên trước Hungary.

Muốn đi xa, Pháp phải thay đổi, phải chơi như thể mình chưa vô địch một giải đấu nào. Nhược bằng không, nếu nghĩ mình đang là nhà vô địch, họ có thể thua trước bất kỳ ai kể cả khi họ cầm bóng suốt trận. Đơn giản, bóng đá nhiều khi là tình huống. Rất nhiều đội chơi hay cả trận, nhưng lại thua vì một tình huống không ngờ.

Video Hungary - Pháp: Griezmann ghi bàn Sau nỗ lực đột phá của Kylian Mbappe, Antoine Griezmann gỡ 1-1 cho tuyển Pháp trong trận gặp Hungary ở bảng F Euro 2020 tối 19/6 (giờ Hà Nội).

Hà Quang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-phap-can-da-nhu-chua-tung-vo-dich-post1229108.html