Tuyên Quang nỗ lực vì nạn nhân da cam

Bà Hoàng Thị Sai, ở thôn Lăng Lé, xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) sinh được 6 người con. Không may, hai người con là chị Hoàng Thị Mẩy (33 tuổi) và Hoàng Văn Liều (22 tuổi) đều bị di chứng CĐDC từ chồng là ông Hoàng Văn Cao.

“Ông nhà tôi bị đuối nước và mất năm 2005. Hai con, Mẩy và Liều đều bị bệnh bạch tạng. Chị em nó vốn sức khỏe yếu nên tôi là lao động chính trong gia đình. Tôi giờ còn sức khỏe thì làm nuôi con được, chứ khi thác xuống thì chẳng biết chúng sẽ ra sao? Nghĩ đến chúng mà tâm can đau như cắt…"-bà Sai tâm sự.

Cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Na Hang trao quà tặng nạn nhân Phùng Văn Đảo (ngồi giữa) ở thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Đối với thương binh hạng 4/4 Chu Văn Năm, ở thôn Đồng Mộc, xã Trung Sơn (Yên Sơn, Tuyên Quang), bao năm qua, ngôi nhà của gia đình ông vẫn vậy. Ngôi nhà được lợp mái proximang, tường nhà ghép bằng những thanh gỗ, trong nhà không có gì đáng giá. Ông Năm ngậm ngùi: “Đi qua bao trận đánh ác liệt, chưa bao giờ nao núng trước quân thù, nhưng giờ cuộc sống không súng đạn khiến tôi sợ hãi, ám ảnh suốt mấy chục năm qua”. Vợ chồng ông Năm sinh được 9 người con, thì có 5 người bị dị tật, dị dạng và mất từ khi còn nhỏ vì di chứng của CĐDC. 4 người còn lại, tuy lành lặn nhưng di chứng lại vận vào các cháu. Một cháu nội của ông đã mất, một cháu ngoại bị ung thư máu. Gia đình vốn kinh tế khó khăn, eo hẹp, giữ sự sống cho cháu thật gian nan.

Chỉ là hai nỗi đau trong muôn vàn nỗi đau mà những gia đình nạn nhân CĐDC tỉnh Tuyên Quang đã và đang hứng chịu. Để vơi bớt nỗi đau da cam, thời gian qua, các cấp hội Nạn nhân CĐDC/dioxin trong tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm luôn chăm lo, chia sẻ khó khăn đối với các nạn nhân và gia đình họ. Ông Nguyễn Mạnh Sâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Toàn tỉnh có 7 hội cấp huyện, 83 chi hội và hội cấp xã với tổng số 2.721 hội viên; trong đó, 2.566 nạn nhân trực tiếp và 155 nạn nhân gián tiếp. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức quyên góp ủng hộ cho Quỹ Vì nạn nhân CĐDC được hơn 554 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp hội đã chăm sóc, giúp đỡ, tặng quà, trợ cấp khó khăn, làm nhà ở cho các nạn nhân... Riêng dịp 10-8 vừa qua, hội đã tặng quà nạn nhân và gia đình nạn nhân, trị giá 142 triệu đồng".

Bà Hoàng Thị Sai bày tỏ: "Năm nào, các cấp hội và địa phương cũng đều quan tâm thăm hỏi, tặng quà gia đình. Gia đình tôi được hội hỗ trợ 80 triệu đồng làm nhà ở; nhân dân trong thôn, xã giúp đỡ ngày công làm nhà. Đó là nguồn động lực để gia đình tôi nỗ lực vượt khó trong suốt những năm qua".

Cũng như gia đình bà Sai, những nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Tuyên Quang luôn được các cấp hội hỗ trợ, giúp đỡ cũng đã và đang cố gắng vượt lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: BÍCH HẰNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/tuyen-quang-no-luc-vi-nan-nhan-da-cam-556139