Tuyển thủ Đinh Thanh Trung: Đá thế này, Pháp khó có cửa vô địch

Tuyển Pháp hoàn thành xong lượt trận vòng bảng bằng vị trí dẫn đầu. Dù vậy, lối chơi mà thầy trò HLV Didier Deschamps thể hiện không thật sự thuyết phục.

Trận cuối cùng của bảng D, Pháp gặp Đàn Mạch. Đúng như dự đoán từ người hâm mộ và giới chuyên môn, hai đội trình diễn thế trận vô cùng nhạt nhòa. Cả hai liên tục chuyền hỏng, không cho thấy sự nhiệt huyết ở mỗi lần chạm bóng. Dù sao, kết quả 0-0 là đủ để Pháp và Đan Mạch bắt tay vào vòng trong.

Cả ba trận đã qua, tuyển Pháp đều gây thất vọng. Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, “Gà trống Gô loa” được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu, mang đến nước Nga đội hình có giá trị gần 1 tỷ EURO. Không biết từ vòng 16 đội, Pháp có cải thiện lối chơi hay không? Còn không, họ khó có cửa tranh danh hiệu vô địch.

Deschamps thất bại trong việc xây dựng lối chơi

Chúng ta không bàn đến trận Đan Mạch khi Pháp tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị, và họ chơi không quyết tâm. Nhưng khi nhìn lại 90 phút của tuyển Pháp trước Australia và Peru, đó là những trận mà thầy trò Deschamps để lại thất vọng rất lớn. Phải rất vất vả, nhà đương kim á quân của EURO 2016 mới có được ba điểm.

Trên lý thuyết, Pháp sở hữu đội hình đáng mơ ước với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp, có thâm niên chơi bóng. Ở giữa sân, họ có N’golo Kante, một trong những tiền vệ hay nhất ở khả năng thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự. Và họ có Paul Pogba, tiền vệ hàng đầu ở kỹ năng chuyền bóng, tổ chức lối chơi.

Pháp trải qua trận hòa nhạt nhòa trước Đan Mạch.

Trên hàng công, Antonio Griezmann đang chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Oliver Giroud rất dày dạn kinh nghiệm, và phải kể đến "tài năng trẻ hay nhất năm 2017" Mbappe. Đáng ra, những con người này phải kết hợp cùng nhau để tạo ra tuyển Pháp có sức mạnh như "chẻ tre" trên hàng công. Dù vậy, tất cả chỉ dừng lại ở hai từ thất vọng.

Pháp chỉ tạo ra cơ hội thật sự nguy hiểm nhờ những tình huống xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân. Lối chơi của họ không quá bài bản, thể hiện bản sắc riêng như các ông lớn khác ở World Cup 2018. Về điều này, tôi cho rằng HLV Deschamps đang không hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn kết các ngôi sao lại với nhau.

Phải cải thiện nhiều thứ

Pháp chỉ đáng gờm trên lý thuyết. Họ có thể đè bẹp đối thủ khác ở khía cạnh giá trị đội hình, song chất lượng thật sự vẫn là dấu hỏi rất lớn. Kylian Mbappe, cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới, nhưng chưa thể hiện được nhiều. Mbappe suy cho cùng chỉ là cầu thủ trẻ 19 tuổi, và anh cần nỗ lực để tỏa sáng từ vòng 16 đội.

Griezmann là vị trí khác của tuyển Pháp không chơi đúng đẳng cấp sau ba trận đã qua. Với tôi, Griezmann vẫn giữ vai trò đầu tàu của tuyển Pháp, là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Cậu ấy từng trải qua rất nhiều trận đấu đỉnh cao ở World Cup, Euro và Champions League, do đó phải phát huy khả năng. Trong trường hợp Griezmann lấy lại phong độ, và đáng sợ như thường lệ, Pháp mới có cơ sở để thách thức ông lớn khác.

Griezmann cần chứng minh nhiều hơn.

Vòng bảng, Pháp chỉ gặp hai đối thủ yếu là Australia và Peru, riêng trận Đan Mạch không cần bàn đến vì tính chất đã an bài. Nhưng hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh vẫn để lộ ra không ít sai lầm. Ngoại trừ Raphael Varane, các vị trí còn lại ở bộ tứ vệ tuyển Pháp không cho thấy đẳng cấp vượt trội.

Bước vào vòng 16 đội, chúng ta sẽ được kiểm chứng khả năng thật sự của hàng thủ Pháp. Thầy trò Deschamps không thể lấy công bù thủ ở sân chơi khắc nghiệt như World Cup 2018.

Pháp tiến vào vòng tiếp theo dưới tư cách là đội dẫn đầu bảng C. Họ sẽ chờ đợi hai trận tiếp theo để biết được đối thủ của mình ở vòng 16 đội. Hy vọng Pháp và Argentina sẽ "tử chiến" với nhau ở trận tiếp theo.

Tuyển thủ Đinh Thanh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-dinh-thanh-trung-da-the-nay-phap-kho-co-cua-vo-dich-post855040.html