Tuyên tử hình kẻ thảm sát cả 5 người trong một gia đình ở TP.HCM

Trả lời tại tòa, bị cáo Tình thừa nhận hành vi phạm tội và khai: 'Bị cáo thấy hối hận nhưng không thể mô tả được sự ân hận của mình'.

Nguyễn Hữu Tình nghe HĐXX tuyên mức án tử hình - Ảnh: Phan Thương

Ngày 9.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29.1.2000, quê An Giang) về 2 tội 'giết người' và 'cướp tài sản'. Đồng thời HĐXX tuyên buộc bị cáo phải bồi thường hơn 198 triệu đồng chi phí mai táng cho gia đình bị hại.

Nguyễn Hữu Tình là thủ phạm đã ra tay tàn nhẫn giết hại cả 5 người trong một gia đình tại Q.Bình Tân (TP.HCM) vào ngày 28 Tết Mậu Tuất vừa qua.

HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng… Ngoài ra, theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã đi đến sự tận cùng của tội ác, gây đau thương cho người thân gia đình bị hại và hoang mang cho xã hội. Thậm chí sau khi lấy tài sản ra khỏi nhà, bị cáo còn đâm thêm nạn nhân Hồng tử vong hẳn; gây án xong còn bình tĩnh uống nước ngọt, ăn trái cây... “Những tình tiết này đã thể hiện bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội để răn đe phòng ngừa chung”, chủ tọa nhấn mạnh.

Theo cáo trạng, năm 2017 Tình làm thuê cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh và bà Mai Thị Hồng ở Q.Bình Tân. Tình và hai công nhân khác được cho ăn ở trong nhà của vợ chồng ông Chinh. Tối 12.2.2018 (nhằm 27 Tết Mậu Tuất), Tình nằm trên gác nghe vợ chồng ông Chinh nói về việc Tình lười làm, ngủ nhiều và có ý định qua tết sẽ không thuê nữa, nên tức giận không ngủ được.

Đến 4 giờ sáng 13.2, Tình cầm viên bi sắt đi qua đi lại trên gác và làm rơi viên bi xuống sàn gây ra tiếng động. Bà Hồng giật mình thức giấc, đi ra khỏi phòng ngủ và mắng Tình. Tình tức giận, lấy con dao xếp (mua sẵn trước đó để phòng thân) xông đến đâm 2 nhát vào ngực trái bà Hồng. Tiếp đó, Tình dùng dao hạ sát ông Chinh cùng 3 con nhỏ của vợ chồng ông là các cháu M.X.Tr (13 tuổi), M.H.D (11 tuổi) và M.H.D (6 tuổi).

Sau khi đâm cả 5 người, Tình kéo két sắt của gia đình tới chỗ ông Chinh nằm gục để đòi mật mã mở két, nhưng thấy ông Chinh đã bất động nên Tình để két sắt lại, lấy một số tài sản rồi bỏ đi. Chiều mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018, khi Tình đang ở nhà bạn ở Long An thì bị công an bắt giữ.

[VIDEO] Bị cáo Nguyễn Hữu Tình nói lời cuối cùng trước tòa

Trả lời tại tòa, bị cáo Tình thừa nhận hành vi phạm tội và khai: “Bị cáo thấy hối hận nhưng không thể mô tả được sự ân hận của mình”. Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi cha mẹ, đồng thời nói muốn hiến tạng sau khi thi hành án.

Phan Thương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tuyen-tu-hinh-ke-tham-sat-ca-5-nguoi-trong-mot-gia-dinh-o-tphcm-981370.html