Tuyển Việt Nam giành vé đầy kịch tính vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

Chờ đợi trong nghẹt thở, tuyển Việt Nam cuối cùng cũng chính thức góp mặt ở vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019 sau khi trận đấu giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên kết thúc với phần thắng 4-1 dành cho đội bóng Trung Đông.

Lebanon (áo đỏ) đã làm tất cả những gì có thể, nhưng chiến thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên là chưa đủ để đội bóng Tây Á đoạt vé đi tiếp từ tay tuyển Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Phải chờ đến trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ ba các bảng đấu Asian Cup 2019 thi đấu xong, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo mới có thể thở phào cầm chắc tấm vé vớt cuối cùng dành cho đội hạng ba tốt nhất để bước tiếp vào vòng trong.

Cho đến trước lượt trận cuối của bảng E và F, tuyển Việt Nam đang tạm thời xếp thứ ba trong nhóm sáu đội hạng ba có thành tích tốt nhất sau chiến thắng 2-0 trước Yemen. Nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp bốn trong nhóm này - vị trí đủ để có tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8, nếu như hai đội đứng thứ ba của bảng E và F có những chiến thắng đậm ở lượt trận cuối. Bởi vậy, diễn biến của hai cặp đấu tranh hạng ba của hai bảng E và F được người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm. Và quả thật, hai trận đấu này đã diễn ra rất hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính đến phút chót.

Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Oman và Turkmenistan đều chưa có điểm nào ở bảng F khi lượt trận cuối bảng này diễn ra sớm hơn so bảng E. Nếu thắng Turkmenistan với cách biệt hai bàn, Oman sẽ vượt thầy trò HLV Park để giành quyền đi tiếp, do đang có hiệu số là -2, so với -1 của tuyển Việt Nam. Được đánh giá mạnh hơn, Oman sớm tạo ra thế trận áp đảo và không quá bất ngờ khi họ có bàn dẫn trước ở phút 20 do công của Al Mahaijri. Tuy nhiên, Turkmenistan cũng không chịu đầu hàng và kịp san bằng tỷ số ngay trước giờ nghỉ nhờ bàn thắng của Altymyrat Annadurdyyev từ một pha tấn công nhanh ở phút 42.

Buộc phải có chiến thắng cách biệt, Oman ồ ạt dồn lên uy hiếp cầu môn đối thủ trong hiệp hai hòng kiếm thêm bàn thắng. Nhưng trước hàng phòng ngự chắc chắn của Turkmenistan, trong đó có sự xuất sắc của thủ môn Orazmuhamedov, Oman gần như bế tắc trong khâu ghi bàn. Phải đến phút 84, Muhsen Al Ghassani mới nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Tây Á. Thời gian còn lại là những phút rất căng thẳng khi Oman gần như dồn tất cả cho mặt trận tấn công, bởi chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là họ sẽ có mặt ở vòng 1/8. Và rồi kịch tính đến ở giây cuối cùng của thời gian bù giờ, Al Masalami ghi bàn thắng quý hơn vàng, ấn định tỷ số 3-1 cho Oman, đồng thời bảo đảm một tấm vé đi tiếp cho thầy trò HLV Peter Tim Verbeek.

Oman (áo đỏ) đánh bại Turkmenistan 3-1 đầy kịch tính để có vé vào vòng trong, buộc tuyển Việt Nam phải chờ đợi cho đến trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ ba mới chắc suất đi tiếp. (Ảnh: AFC)

Đây là kết quả nhiều người hâm mộ Việt Nam không hề mong muốn, bởi cơ hội đi tiếp của đội bóng chúng ta đã hẹp lại rất nhiều. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ còn trông chờ vào cặp đấu phân định hạng ba ở bảng E giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên kết thúc với kết quả có lợi cho mình thì mới nắm chắc suất cuối cùng vào vòng trong dành cho đội xếp thứ ba tốt nhất.

Về lý thuyết, Lebanon phải thắng cách biệt từ bốn bàn trở lên mới có thể đoạt tấm vé đi tiếp từ tay tuyển Việt Nam. Bởi thế, đội bóng Trung Đông nhập cuộc rất quyết tâm trước một CHDCND Triều Tiên không được đánh giá cao sau khi thua đậm cả hai trận trước. Thế nhưng, Lebanon lại sớm bị dội một gáo nước lạnh khi để thủng lưới từ một tình huống cố định ngay phút thứ chín. Pak Kwang Ryong thực hiện pha đá phạt vòng dưới hàng rào, khiến cho thủ môn Lebanon bị bất ngờ và buộc phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thua sớm càng khiến Lebanon điên cuồng dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội lại mở ra cho đại diện Tây Á khi Felix Michel gỡ hòa 1-1 ở phút 27 để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đây cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp hai, vẫn là liên tiếp các pha hãm thành dồn dập của Lebanon hòng ghi thêm bàn thắng, buộc CHDCND Triều Tiên phải căng sức chống đỡ. Phải đến phút 65, nỗ lực dồn ép mới đem về bàn thứ hai cho Lebanon, nhờ cú volley rất đẹp mắt của Hilal El Alhelwe. Thời gian còn lại là không nhiều để đội bóng Tây Á ghi thêm ba bàn nữa mới có thể đi tiếp, buộc các cầu thủ áo đỏ phải hết sức khẩn trương. Đến phút 80, Lebanon được hưởng quả phạt đền và thủ quân Hassan Maatouk không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà.

Những phút còn lại diễn ra hết sức kịch tính trong sự lo âu của người hâm mộ Việt Nam. Hàng thủ CHDCND Triều Tiên phải căng mình chống đỡ trước sức tấn công mãnh liệt của đội bóng Tây Á. Căng thẳng càng lên cao khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ lên tới sáu phút. Nhưng cuối cùng tất cả đã thở phào, khi Lebanon chỉ có thể ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút 90+8 do công của Hilal El Alhelwe. Chung cuộc, Lebanon giành chiến thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên, nhưng chừng đó là chưa đủ để đội bóng của HLV Miodrag Radulovic đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam chính thức có vé vào vòng trong do ít hơn Lebanon hai thẻ vàng (năm so với bảy), trong khi có cùng điểm số (ba điểm) và hiệu số bàn thắng bại (-1) cùng bốn bàn thắng giống với đội bóng Tây Á.

Xếp hạng chung cuộc các đội hạng ba sau lượt trận cuối các bảng đấu Asian Cup 2019.

Giành vé kịch tính vào vòng trong, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu đội nhất bảng B, Jordan ở vòng 1/8. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Al Maktoum ở Dubai, UAE vào ngày 20-1 tới.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/38944802-tuyen-viet-nam-gianh-ve-day-kich-tinh-vao-vong-1-8-asian-cup-2019.html