Tuyển Việt Nam kiên nhẫn ngồi trong xe buýt để được tập luyện

Chiều 18/11, cơn mưa rất to đổ xuống sân phụ của Thuwunna kèm gió lốc mạnh buộc ông Park phải cho cầu thủ vào xe buýt ngồi đợi gần 30 phút.

Công Phượng, Đình Trọng co ro vì mưa lớn ở buổi tập đầu tại Myanmar Chiều 18/11, buổi tập đầu tiên của ĐTVN trước trận gặp Myanmar bị gián đoạn bởi cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh. Các tuyển thủ được yêu cầu lên xe của đội sau khi tất cả bị ướt.

Chiều 18/11 tại Yangon, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar. Thầy trò HLV Park Hang-seo có hai ngày chuẩn bị trước khi gặp chủ nhà vào lúc 18h30 ngày 20/11.

Hai tiếng trước buổi tập, cơn mưa lớn đổ xuống khu vực quanh sân. Nhưng gần đến 16h thì mưa tạnh hẳn, và thầy trò ông Park Hang-seo đến sân như đúng như dự kiến. Sân phụ nằm kế bên sân chính Thuwunna.

Mưa to, gió lớn khiến các cầu thủ co ro một hồi rồi chạy về xe buýt. Ảnh: Thuận Thắng.

Công Phượng và đồng đội vừa bước ra sân, thì mưa tiếp tục rớt xuống. Lần này mưa lớn kèm gió lốc khiến cho các cầu thủ không kịp trở tay. Balo, túi xách của họ bị mưa tạt ướt nên phải gom lại một chỗ.

Sân tập chỉ có dãy hành lang với mái che bên trên nên gió thổi mưa lùa vào từ mọi phía. Ông Park mặc thêm áo khoác chống lạnh, một số cầu thủ co ro, phải ôm lấy nhau cho đỡ lạnh. Nhiều cầu thủ phải hoạt động tay chân cho cơ thể nóng lên.

Mưa lớn kéo dài và không có dấu hiệu ngưng. Gió càng lúc thổi vào càng mạnh nên khoảng 15 phút đứng đợi, HLV Park Hang-seo quyết định cho đội chạy về lại xe buýt. Đức Chinh và các anh lớn tháo chạy để không bị ướt.

Các cầu thủ chạy vào xe buýt khi mưa lớn đổ xuống trong buổi tập. Ảnh: Quang Thịnh.

Cả đội ngồi lại trong xe, vừa lau khô đầu tóc vừa đợi mưa tạnh. Trợ lý Bae tranh thủ đi ra để kiểm tra mặt sân. Những dụng cụ phục vụ buổi tập vẫn còn trên mặt cỏ. Dù mưa to, trời vẫn có nắng.

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam chỉ tập thả lỏng tại Hà Nội và di chuyển đi Myanmar. Buổi tập đầu tiên cũng là buổi tập quan trọng với ông Park và cộng sự.

Vậy nên, cả đội quyết tâm đợi đến khi mưa tạnh và mặt trời còn sáng. Sân phụ không có đèn chiếu sáng.

HLV Park Hang-seo đứng quan sát sân tập và chờ đợi mưa tạnh. Ảnh: Thuận Thắng.

Cách sân Thunwunna khoảng 100 m là hai sân cỏ nhân tạo của Liên đoàn bóng đá Myanmar. Đây cũng có thể là một lựa chọn khả dĩ trong bối cảnh đội phải tập trễ hơn dự kiến vì ở đó có các cột đèn chiếu sáng.

Tuy nhiên, nó lại không đảm bảo yếu tố tập kín của ban huấn luyện. Và sau gần 30 phút ngồi trên xe đợi, thì cuối cùng các cầu thủ Việt Nam cũng ra sân tập luyện. Trợ lý Lee xác nhận mặt sân đáp ứng yêu cầu.

Bảng xếp hạng AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Phúc.

Quang Thịnh (từ Myanmar)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-kien-nhan-ngoi-trong-xe-buyt-de-duoc-tap-luyen-post893259.html