Tuyển Việt Nam: Mất Xuân Trường không phải là vấn đề

Việc tiền vệ HAGL bị chấn thương nặng là rất đáng tiếc nhưng không phải là thảm họa. Đức Huy - Xuân Trường là cặp tiền vệ trung tâm 'bất khả xâm phạm' làm nên kỳ tích tại vòng chung kết Giải U.23 châu Á 2018 khi bộ đôi này đá trọn vẹn tất cả 6 trận đấu, từ trận gặp U.23 Hàn Quốc đến chung kết với Uzbekistan. Tuy nhiên, ở đội tuyển Olympic và quốc gia, thủ quân của đội tuyển U.23 không còn là mắt xích không thể thay thế.

Tuyển Việt Nam tập luyện trước cuộc đối đầu được dự báo nhiều khó khăn với Malaysia

Bắt đầu từ Asiad 2019, vị trí của Xuân Trường bắt đầu lung lay khi có sự xuất hiện của Hùng Dũng. Ngay trận ra quân với Olympic Pakistan (Việt Nam thắng 3-0), hiệp 2 anh phải nhường chỗ cho tiền vệ Hà Nội FC. Đến trận gặp Nepal (2-0), Xuân Trường chỉ vào sân thay Hùng Dũng nhằm… “câu giờ”. Tiếp đó, trước Nhật Bản (1-0), anh không thi đấu phút nào. Trở lại đội hình ở vòng 1/8 trước Bahrain (1-0) nhưng Xuân Trường cũng chỉ chơi 66 phút. Đến trận tứ kết với Syria (1-0), HLV Park sử dụng cặp Quang Hải - Đức Huy. Ở trận bán kết gặp Hàn Quốc (1-3), Xuân Trường chỉ chơi một hiệp trước khi phải nhường chỗ cho Minh Vương và vắng mặt luôn ở trận cuối cùng tranh HCĐ với UAE.

Đến AFF Cup thậm chí cầu thủ quê Tuyên Quang không được ra sân phút nào ở trận bán kết lượt đi tại Philippines và cả 2 trận chung kết với Malaysia. Tại vòng chung kết Asian Cup 2019, anh chỉ đá chính 2 trận trước Iraq (2-3) và Yemen (2-0) nhưng đều bị thay ra ở hiệp 2; không xuất hiện trước Iran (0-2), Jordan (1-1, thi sút luân lưu 11m thắng 4-2) và ở tứ kết gặp Nhật Bản (0-1) chỉ vào sân 15 phút cuối. Còn ở 2 cuộc đối đầu gần đây nhất với Thái Lan trên xứ Chùa Vàng ở King’s Cup và vòng loại World Cup 2022, Xuân Trường đều mất vị trí về tay người bạn Tuấn Anh.

Rõ ràng với phong độ không ổn định khi chuyển đổi CLB liên tục, lại không được ra sân thường xuyên ở Incheon, Gangwon và Buriram, cậu học trò cưng của HLV Park tại Trung Quốc ngày nào đã không còn là sự lựa chọn số 1. Đó là một điều rất đáng tiếc. Điềm tĩnh, chững chạc cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời, Xuân Trường là một tài năng thực sự, một “của hiếm” của bóng đá Việt Nam với khả năng tổ chức trận đấu, điều tiết nhịp độ bằng phong thái thi đấu ung dung. Điều đặc biệt nhất ở Xuân Trường là những đường chuyền mở ra các hướng tấn công, những quả treo bóng điểm rơi “phát một ăn ngay” và cả kỹ năng đá phạt.

Tuy nhiên, hạn chế của anh là cần có không gian và thời gian để xử lý bóng, nếu gặp đối thủ đá rát, áp sáp, pressing là… “tắt đài”. Với sức va yếu nên cầu thủ HAGL cũng không mạnh trong khâu phòng ngự trong khi HLV Park chuộng những tiền vệ có sự cân bằng giữa công và thủ. Tóm lại, Xuân Trường vẫn thiếu một cái gì đó để bứt phá, vươn lên thành ngôi sao hàng đầu, một nhạc trưởng. Hy vọng với ý chí nghị lực, khát khao chứng tỏ bản thân, đoạn lắng chia tay sân cỏ ít nhất nửa năm này sẽ giúp anh tìm ra câu trả lời cho mình để trở lại mạnh mẽ hơn.

Đội tuyển Việt Nam không phải quá lo lắng. Như đã nói trên, qua các giải đấu gần 2 năm qua HLV Park có sẵn trong tay đến 5 phương án thay Xuân Trường ở trận gặp Malaysia sắp tới. Đó là các cặp tiền vệ trung tâm: Hùng Dũng - Tuấn Anh, Hùng Dũng - Đức Huy, Hùng Dũng - Huy Hùng, Huy Hùng - Tuấn Anh, Huy Hùng - Đức Huy, và Quang Hải cũng có thể được kéo xuống trung lộ.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/tuyen-viet-nam-mat-xuan-truong-khong-phai-la-van-de-2967431/