Tuyển Việt Nam: Những lỗ hổng cần lấp đầy

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Myanmar 3-0 và giữ ngôi đầu bảng B để vào bán kết gặp Indonesia. Có được ngôi đầu và không để thủng lưới bàn nào là thành tích đáng khen ngợi của các học trò ông Park. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra, ông Park vẫn cần phải có sự chấn chỉnh các học trò của mình.

Tuyển Việt Nam tự tin vào bán kết với ngôi đầu.

Tuyển Việt Nam tự tin vào bán kết với ngôi đầu.

Hoàn thành mục tiêu

“Tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đầu bảng B. Tôi cảm ơn các cầu thủ sau những gì họ đã làm. Chỉ duy nhất trận đấu với Singapore chúng tôi không thắng, nhưng sau đó vẫn hoàn thành mục tiêu. Tuyển Việt Nam không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng” - HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Điểm sáng trong lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn đến từ khả năng kiểm soát trận đấu, những cá nhân được kỳ vọng như Tiến Linh, Văn Hậu đã có màn trình diễn khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm. Ông Park cũng bất ngờ khi khám phá ra một chân sút cừ là Châu Ngọc Quang với bàn thắng thứ 3 từ cự ly ngoài 25m. Tương tự người đồng đội Trần Minh Vương ở Hoàng Anh Gia Lai, Ngọc Quang dù âm thầm và bé nhỏ nhưng đôi khi lại xuất hiện những khoảnh khắc thăng hoa. HLV Park cũng tiếp tục cho nhiều người thấy tầm quan trọng của Văn Hậu sau khi cầu thủ 23 tuổi chịu quá nhiều chỉ trích từ chiến thắng trước Malaysia. Ông Park để Văn Hậu giải tỏa căng thẳng với việc cho cầu thủ này ngồi ghế dự bị trong trận gặp Singapore. Khi trở lại trong trận gặp Myanmar, Văn Hậu đã ngay lập tức giúp cánh trái tuyển Việt Nam chơi hiệu quả rõ rệt. Chính Văn Hậu đã tỏa sáng như thường lệ ở AFF Cup 2022 với 2 pha in dấu giày trong 2 bàn thắng hiệp 1. Trong trận đấu này, Văn Hậu đã chơi đẹp, hoa mỹ hơn hẳn. Thực tế thì, "những chiến binh Sao vàng" rất cần đến phong độ ấn tượng của Văn Hậu để vượt qua chặng đường đầy chông gai phía trước. Ở chiến thắng này, Thành Chung vào trung tâm hàng hậu vệ và lần đầu cho Bùi Hoàng Việt Anh đá chính. Cả hai đã có một trận đấu thành công, nhất là Việt Anh thể hiện sự chững chạc và tư duy phán đoán.

Với lực lượng này, nhà cầm quân người Hàn sẽ không còn phải quá lo lắng về chấn thương của Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng vẫn chưa hoàn toàn sung sức. Tuyển Việt Nam có những trung vệ lý tưởng về thể hình và phong độ, đủ để đối phó với một Indonesia đang ngày càng mưu mẹo dưới tay HLV Shin Tae Yong. Điều hài lòng và có ý nghĩa về mặt tinh thần khá lớn là việc lưới của tuyển Việt Nam vẫn chưa bị rung lên sau 4 trận ở vòng bảng, bất chấp hàng phòng ngự được coi là thử nghiệm trong cuộc đối đầu với Myanmar.

Điểm tích cực là ông Park đã sử dụng toàn bộ các trung vệ từ lão luyện như Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung đến non trẻ như Thanh Bình, Việt Anh. Đến lúc này, tuyển Việt Nam đã sử dụng 21/23 cầu thủ, chỉ có 2 thủ môn dự bị Nguyên Mạnh và Văn Toản chưa vào sân phút nào. Tuyển Việt Nam cũng là đội bóng có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (9 bàn) cho thấy sự đa dạng trong lối chơi. Điểm sáng còn đến từ pha lập công vào lưới Myanmar của tiền đạo chủ lực tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh. Anh đã có 3 bàn thắng sau 3 trận được ông Park bố trí đá chính và tiếp tục khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của mình nơi hàng công. Ông Park đã hoàn thành mục tiêu thử nghiệm tất cả các cầu thủ có trong tay để tất cả sẵn sàng hướng đến cuộc đối đầu với Indonesia tại vòng bán kết.

Bộc lộ nhiều lỗ hổng

Dù không để lọt lưới bàn nào nhưng hàng thủ chắc chắn phải được ông Park quán triệt và khắc phục ngay những lỗ hổng đã bộc lộ trong chiến thắng trước Myanmar. Đó là tư tưởng khá chủ quan trước đội khách. Ngay sau bàn mở tỷ số nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Myanmar, thủ thành Văn Lâm và các trung vệ đã mắc ít nhất 3 sai sót trong 18 phút đầu trận. Theo đó, thủ môn Văn Lâm và cả hàng phòng ngự của Việt Nam liên tục dâng cao khiến khung thành liên tiếp bị uy hiếp. May mắn là những cú dứt điểm của Myanmar quá tệ, nếu không tuyển Việt Nam đã phải nhận những bàn thua.

Đặng Văn Lâm vẫn đang có một hành trình tuyệt vời khi đến tận phút bù giờ trận gặp Myanmar, anh còn tung người cản phá cú sút xa hiểm hóc của đối phương. Phản xạ, sức rướn của Văn Lâm là thứ đẳng cấp không cần bàn cãi. Tuy nhiên, những pha xử lý bóng bằng chân với Lâm vẫn là một khó khăn, mà hai pha lóng ngóng suýt thua đầu trận là minh chứng. Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh cũng không dưới 3 lần chuyền bóng vào chân đối thủ và nếu không sửa chữa, đây sẽ là lỗ hổng lớn của tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia. “Tuyển Việt Nam đã chơi không thực sự tốt dẫu họ thắng chúng tôi 3-0. Đầu trận, họ chơi có phần chuệch choạc. Tôi nghĩ bản thân ĐT Việt Nam biết điều đó. Họ cần phải làm tốt hơn ở trận bán kết” - HLV Antoine Hey nói sau trận là lời cảnh tỉnh chính xác với hàng thủ tuyển Việt Nam.

Đừng quên Indonesia ở trận bán kết sắp tới là một đối thủ khác hẳn. Họ có những chân sút cực nhanh nhạy và sẽ tận dụng tốt đa những pha hớ hênh của các học trò ông Park Hang Seo.

Ghi 12 bàn thắng trong đó có 3 bàn vào lưới Myanmar ở vòng bảng, nhưng công bằng mà nói, thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ hài lòng… một nửa bởi sau 4 trận đấu, những âu lo về hàng công vẫn hiển hiện khi các chân sút tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Nhiều vấn đề đã được chỉ ra trong lối chơi của tuyển Việt Nam và hy vọng họ sẽ nhanh chóng khắc phục điểm yếu để có thể hoàn thành giấc mơ vô địch AFF Cup làm quà chia tay HLV Park Hang Seo.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tuyen-viet-nam-nhung-lo-hong-can-lap-day-5706773.html