Tuyển Việt Nam thắng chủ nhà Indonesia, nhưng đánh rơi ngôi đầu

Có một trận đấu thăng hoa khi làm khách trên sân Indonesia tối 15/10, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo đã đem về 3 điểm sau chiến thắng đầy thuyết phục 3-1 trước đội chủ nhà. Cùng thời điểm này, trên sân nhà tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Các tiểu vương quốc Ả rập với tỷ số 2-1 khiến cuộc đua vào Vòng chung kết World Cup 2022 càng trở nên gay cấn.

Trước khi bước vào trận đấu với Việt Nam, Indonedia đã có “thành tích” 3 trận thất bại trước đó. Chính vì vậy, họ gặp áp lực khá lớn khi buộc phải thắng trong trận đấu này mới có hy vọng đi tiếp. Để giảm áp lực từ phía khán giả nhà trong trận đấu không được phép thất bại, đội chủ nhà chuyển về sân Bali thi đấu, điều này vô tình cũng đem đến cho đội khách lợi thế nhất định.

Trước đối thủ không được đánh giá quá cao, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầy tự tin, các cầu thủ vẫn triển khai lối chơi thiên về kỹ thuật với những pha phối hợp nhỏ. Nhiều pha lên bóng ngay những phút đầu tiên nhưng không tiếp cận được cầu môn đối phương.

Chơi hay hơn đội chủ nhà, các học trò của Huấn luyện viên Park Hang Seo đã có chiến thắng đầy thuyết phục. (Ảnh:IT)

Chơi hay hơn đội chủ nhà, các học trò của Huấn luyện viên Park Hang Seo đã có chiến thắng đầy thuyết phục. (Ảnh:IT)

Ngay ở phút thứ 3, Hùng Dũng đã tạo ra pha bóng đáng chú ý đầu tiên khi thực hiện quả tạt đưa bóng đi tương đối nguy hiểm, tiếc rằng hậu vệ Indonesia đã kịp thời hóa giải. Tiếp đó là cú sút chân phải bất ngờ từ Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 9, tiếc rằng bóng đi quá xa khung thành thủ môn Indonesia.

Đội chủ nhà cũng có một số pha phản công nhưng để vượt qua hàng phòng ngự, tiếp cận khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm là rất khó.

Đối lập với sự bình tĩnh của đội khách, chịu áp lực khá lớn khiến Indonesia phải áp dụng lối đá rắn. Rất nhiều pha phạm lỗi từ phía đội chủ nhà diễn ra ngay trong nửa đầu hiệp 1.

Sau nhiều nỗ lực, pha đột phá của Hùng Dũng ở phút 25 làm tê liệt hàng thủ của đối phương, chính pha phạt góc sau đó của Quang Hải đã tạo cơ hội để Duy Mạnh gẩy bóng vào lưới từ cú đội đầu của Văn Hậu, 1-0 cho Việt Nam. Lúc này đồng hồ trên sân chỉ phút thứ 26.

Ngay sau đó, đường chuyền của Quang Hải cho tiến linh ở phút thứ 43 khá thuận lợi, tiếc rằng Tiến Linh dứt điểm ra ngoài.

Hiệp 1 khép lại với bàn thắng duy nhất của Duy Mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

Bước vào hiệp 2, thế trận đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo. Với bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Việt Nam khá thoải mái tạo áp lực lên phía chủ nhà. Những tình huống lên bóng của Indonesia rất dễ bị các cầu thủ áo trắng ngăn chặn.

Tuy nhiên, pha phản công chớp nhoáng của chủ nhà đã khiến Duy Mạnh phải phạm lỗi. Quả phạt sau đó rất may đã nẩy qua xà ngang khung thành Đặng Văn Lâm.

Phút 53, đường đi bóng lắt léo của Hùng Dũng đem về quả phạt đền cho Việt Nam. Tất nhiên, quả sút phạt chân sáo rất bình tĩnh sau đó của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã không cho thủ thanh Indonesia có cơ hội cản phá. Tỉ số lúc bày là 2-0 cho đội bóng áo trắng.

Phút 59 chứng kiến pha phối hợp ngẫu hứng rất đẹp mắt giữa Văn Toàn và Trọng Hoàng, tiếc rằng cú dứt điểm sau đó của Hùng Dũng đưa bóng đi vào đúng vị trí thủ môn.

Chỉ 1 phút sau đó, đường chọc khe của Hoàng "bò" đã tạo cơ hội để Tiến linh tỏa sáng với bàn thắng thứ 3 cho Việt Nam.

Với khoảng cách khá an toàn, Huấn luyện viên Park Hang Seo đưa Việt Phong và Văn Thanh vào sân để thay thế cho Văn Toàn và Tiến Linh. Không việc gì phải vội, các học trò của thầy Park dẫn bóng dạo chơi bên nửa sân nhà, chờ cơ hội tấn công.

Các cầu thủ áo trắng lui về phòng ngự cũng là cơ hội để đội chủ nhà rảnh rang tấn công, nhiều pha bóng sau đó đem về cho Indonesia liên tiếp 2 pha phạt góc. Tuy nhiên, họ vẫn không thể có bàn thắng.

Phút 84, nỗ lực phối hợp của cầu thủ nhỏ con mang áo số 8 và cầu thủ số 17 đã đem về cho họ bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Phút bù giờ thứ 4, pha phạm lỗi đối với Quang Hải của số 5 bên phía đội chủ nhà đã đem về cho cầu thủ này 1 thẻ vàng và đội khách 1 quả penalty. Rất tiếc pha sút phạt của Hùng Dũng đưa bóng vào đúng vị trí thủ môn. Đây cũng là phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Chơi mờ nhạt trên sân nhà, Indonesia đã bị đội khách Việt Nam đến lấy đi 3 điểm. Với thất bại 1-3 đội bóng xứ vạn đảo đã ghi thêm trận thua thứ 4 tại Vòng loại World Cup 2022.

Như vậy với chiến thắng 3- 1, tuyển Việt Nam tuy bằng điểm với Thái Lan, song vẫn phải xếp thứ 2, vì kém hiệu số bàn thắng. Giá như tiền vệ Hùng Dũng và Quang Hải không bỏ lỡ cơ hội mười mươi thì tuyển Việt Nam đã xây chắc ngôi đầu!

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-viet-nam-thang-chu-nha-indonesia-nhung-danh-roi-ngoi-dau-98027.html