Tuyển Việt Nam tuột dốc: Vì đâu vẫn phải cảm ơn ông Troussier

HLV Troussier rời 'ghế nóng' tuyển Việt Nam không thể cay đắng hơn với tiếng la ó trên sân Mỹ Đình, nhưng vẫn có lý do để chúng ta cảm ơn chiến lược gia người Pháp.

Ra đi cay đắng

Đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với Indonesia vừa qua, một số khán giả đã mang theo sẵn những tấm băng rôn với nội dung yêu cầu ông Troussier từ chức.

Những tấm băng rôn ấy chắc chắn không được giơ lên, nếu như tuyển Việt Nam thắng đoàn quân của HLV Shin Tae Yong. Nhưng kết quả đã diễn ra ngược lại, khiến trên khán đài là hàng loạt thông điệp phản đối và đòi chiến lược gia người Pháp ra đi.

CĐV Việt Nam hết kiên nhẫn với ông Troussier. Ảnh: SN

Tệ hơn, khi thuyền trưởng tuyển Việt Nam cùng các học trò tới khu vực khán đài cảm ơn người hâm mộ tới sân, phía trên hàng loạt tiếng hô “Troussier get out, Troussier get out”… khiến ông thầy 69 tuổi người Pháp quay vội vào đường hầm.

Cách phản ứng của các CĐV Việt Nam dù không thật đẹp, nhưng cũng có phần dễ hiểu khi bị dồn nén cảm xúc khá lâu vì tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier thực sự kém, gây thất vọng.

Và nguyên nhân thất bại bất luận tới từ đâu đi chăng nữa thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm vẫn là thuyền trưởng, để rồi ông Troussier ra đi một cách cay đắng nhất dù thời hạn hợp đồng vẫn còn rất dài.

... và lời cảm ơn sau cùng cho ông Troussier

Giả sử, trận tái đấu với Indonesia tại Mỹ Đình tuyển Việt Nam chiến thắng và giành lợi thế trước khi lấy tấm vé vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2026, liệu rằng ông Troussier có mất việc đầy cay đắng như vừa thấy?

Câu trả lời là không, khi mục tiêu đề ra với VFF hoàn thành. Nhưng tiếc cho thuyền trưởng người Pháp điều đó không xảy ra, khiến ông buộc phải nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam.

khiến chiến lược gia người Pháp phải rời đi trong cay đắng. Ảnh: SN

Nhìn lại hơn 1 năm lương duyên của ĐTQG Việt Nam với ông Troussier, rõ ràng thất bại nhiều hơn thành công. Không thành tích, lối chơi nhạt nhòa hay dấu ấn của cuộc cách mạng về nhân sự cũng khá ít ỏi… nên việc nhà cầm quân từng đưa Nhật vào vòng 16 đội World Cup 2002, mất ghế là chuyện đương nhiên.

Dù không mang về thành tích hay sự đột phá nào quá lớn nhưng công bằng mà nói chính sự xuất hiện cùng mục tiêu giành vé dự World Cup cho tới khi thất bại của ông Troussier, bóng đá Việt Nam cần phải cảm ơn chiến lược gia người Pháp.

Phải cảm ơn, khi chặng đường đáng quên vừa qua, bóng đá Việt Nam mới thực sự trở lại mặt đất (điều lẽ ra phải nhận thấy từ các thất bại tại AFF Cup 2020, 2022) sau chuỗi ngày bay bổng dưới thời ông Park Hang Seo.

Có nghĩa với những gì đang sở hữu, bóng đá Việt Nam chưa đủ lực để tham dự cuộc đua tranh vé dự World Cup, ít nhất là giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ 2 năm nữa.

Ông Troussier sai trong cách dùng người, chiến thuật hay vội vã trẻ hóa… nhưng thử hỏi rằng khi Indonesia mạnh lên, Thái Lan vẫn ổn định, tuyển Việt Nam với các cựu binh mà CĐV yêu cầu đang ở đâu, nếu nhìn cách đá trong trận lượt về ở Mỹ Đình vào tối 26/3?

Họ vẫn ở trên sân, nhưng chẳng còn là chính mình thì giấc mơ World Cup sẽ còn là xa vời. Thế nên, thất bại liên tiếp dưới thời ông Troussier giúp bóng đá Việt Nam tỉnh ngộ. Chúng ta phải cảm ơn chiến lược gia người Pháp vì điều đó!

Duy Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-tuot-doc-vi-dau-van-phai-cam-on-ong-troussier-2264719.html