Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: Cuộc chiến quyết định!

Nếu giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan, thày trò HLV Park Hang Seo sẽ tiến bước dài tới một suất vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á. Trong khi đó, 'bầy voi chiến' lâm vào cảnh không được phép để thua tại Mỹ Đình.

Vào lúc 20h tối nay (19/11), đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ đại kình địch - tuyển Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ 5, vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

Tuyển Thái Lan rất muốn đánh bại tuyển Việt Nam để đòi lại ngôi đầu bảng G

Ở trận lượt đi diễn ra trên đất Thái Lan đầu tháng 9 vừa qua, “ngôi sao Vàng” và “bầy voi chiến” đã hòa không bàn thắng, dù cả hai đội đều tạo được không ít cơ hội ghi bàn.

Trong lần tái đấu, tình cảnh hai đội đã khác khi tuyển Việt Nam đã leo lên ngôi đầu bảng G sau chiến thắng 1-0 trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G - tuyển UAE. Còn Thái Lan bất ngờ thua đau với tỉ số 1-2 trước Malaysia và tụt xuống vị trí thứ hai bảng đấu.

Trận thua đau tại Bukit Jalil mới chỉ là trận thua đầu tiên của Thái Lan tại vòng loại thứ 2 nhưng đã khiến đội bóng này từ chỗ là ứng cử viên sáng giá của bảng G bỗng đối mặt với nhiều hiểm nguy. Bởi nếu tiếp tục để thua trước tuyển Việt Nam, “bầy voi chiến” gần như chắc chắn sẽ bị Malaysia vượt mặt.

Trên bảng xếp hạng, Thái Lan giờ chỉ còn hơn UAE và Malaysia đúng 1 điểm. Ở lượt đấu thứ 5, thày trò ông Tan Cheng Hoe sẽ được đá trên sân nhà trước đối thủ yếu nhất bảng Indonesia và 3 điểm khó thoát khỏi tầm tay của đội bóng này.

Nghiêm trọng hơn cả, 2 trận thua liên tiếp với Thái Lan (nếu xảy ra) sẽ có tác động ghê gớm tới tâm lý của toàn đội vốn mới chỉ bắt nhịp với cách cầm quân của HLV Nishino.

Hiểu được tầm quan trọng của trận đấu tại Mỹ Đình, ngay sau trận đấu với Malaysia, tuyển Thái Lan đã đáp chuyến bay tới Hà Nội. Lo sợ bị lộ bài, ông thày người Nhật Bản đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan thuê sân tập của CLB Viettel để tập kín, dù đã được VFF bố trí sân tập đầy đủ.

Không những vậy, HLV Nishino còn hạ lệnh “cấm cửa” với báo chí Việt Nam để giữ bí mật về chiến thuật, đội hình tới phút chót.

Phát biểu trước trận đấu, ông Nishino thừa nhận đang phải chịu rất nhiều áp lực về thành tích của tuyển Thái Lan, đồng thời bày tỏ sự thán phục trước phong độ ổn định của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Sự xuất sắc của “ngôi sao Vàng” càng khiến nhiệm vụ của tuyển Thái Lan thêm phần gian nan. Niềm an ủi với HLV Nishino là ông đã có trong tay đội hình mạnh nhất, không có ca chấn thương nào sau trận đấu với Malaysia.

Với việc buộc phải có điểm (hòa hoặc thắng), tuyển Thái Lan sẽ phải trông cậy rất nhiều vào mũi nhọn Teerasil Dangda. Chân sút này nhiều khả năng sẽ được tung vào sân ngay từ đầu trận và hỗ trợ cho anh vẫn sẽ là bộ 3 Ekanit Panya, Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat.

Dù đã 31 tuổi và không còn sung sức như trước nhưng bù lại kinh nghiệm trận mạc và sự tinh quái của Dangda vẫn rất cần thiết cho Thái Lan vào lúc này.

Về phía tuyển Việt Nam, sau chiến thắng ấn tượng trước tuyển UAE tinh thần của đội đang lên rất cao và sẵn sàng cho thử thách trước người Thái.

Trước trận đấu với Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 23 tuyển thủ. Đáng chú ý ông đã loại tiền vệ Huy Hùng (Quảng Nam) và trung vệ Hữu Tuấn (TP HCM. Bộ đôi này trước đó có tên trong danh sách đấu UAE nhưng không được trọng dụng. Ở chiều ngược lại, 2 tân binh của CLB Thanh Hóa là Trọng Hùng và Văn Đại từng bị loại ở trận gặp UAE lại được thày Park giữ lại cho trận đấu với Thái Lan.

Đáp trả lại hành động của HLV Nishino, thày Park đã đóng cửa với phóng viên Thái Lan đồng thời đặt niềm tin vào Công Phượng khi khẳng định “Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan” trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Chưa rõ đây có phải “đòn nghi binh” của thày Park hay không nhưng rõ ràng lối chơi xông xáo của tiền đạo này trong ít phút ở trận gặp UAE vẫn gây được ấn tượng với thày Park.

Thống kê trước trận đấu cho thấy, tuyển Việt Nam chưa từng đánh bại tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình suốt hơn 2 thập kỷ qua. Lần gần đây nhất “ngôi sao Vàng” đả bại đối thủ là vào năm 1998 tại bán kết giải Tiger Cup với tỉ số đậm 3-0.

Với nhiều người hâm mộ, đây có lẽ là thời cơ thuận lợi nhất để tuyển Việt Nam chơi tấn công, tìm kiếm chiến thắng trước địch thủ, đồng thời tiếp tục tạo ra khoảng cách an toàn với các đội trong bảng G.

Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra bởi dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, ông luôn coi phòng ngự là cốt lõi, để từ đó hướng tới ghi bàn và chiến thắng. Chơi tấn công trước Thái Lan sẽ đem lại nhiều rủi ro bởi đội bạn sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, kỹ thuật và tốc độ.

Thay vào đó, gần như chắc chắn “ngôi sao Vàng” sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi chắc chắn ở phần sân nhà, chờ đợi đối thủ nôn nóng ghi bàn để tung ra những “cú đòn quyết định”. Bởi thực tế tuyển Thái Lan là đội cần giành chiến thắng, còn với đội chủ nhà một trận hòa không phải kết quả tệ .

Sau khi gây ấn tượng mạnh với pha ghi bàn vào lưới tuyển UAE, Tiến Linh nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trao cơ hội. Tuy nhiên, thày Park cũng có thể sử dụng Công Phượng để gây xáo trộn hàng thủ khá kỷ luật của đội khách.

Bóng đá Việt Nam hiện đang tỏ ra lấn lướt so với kình địch Thái Lan trong thời gian gần đây. Cụ thể "ngôi sao Vàng" đang có thành tích bất bại trước "bầy voi chiến" với 3 trận thắng và 1 trận hòa ở các cấp độ đội tuyển.

Đội hình dự kiến hai đội:

Việt Nam: Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh.

Thái Lan: Siwirak Thesungnern , Tristan Do, Manuel Tom Bihr, Tanaboon Kesarat, Theerathon Bunmathan, Pithiwat Sukjitthamkul, Sarach Yooyen, Ekanit Panya, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Teerasil Dangda.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201911/tuyen-viet-nam-tuyen-thai-lan-cuoc-chien-quyet-dinh-1832354/