Tuyển Xứ Wales rạng ngời ngày 'vinh quy bái tổ'

Sau thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha ở bán kết EURO 2016, Xứ Wales đã khép lại một trong những câu chuyện thần kỳ trong lịch sử EURO, dễ hiểu vì sao họ được chào đón như những người hùng.

HLV Chris Coleman và người vợ xinh đẹp của mình - MC truyền hình Charlotte Jakcson

Xứ Wales có lần đầu tiên trở lại một giải đấu lớn sau 58 năm kể từ World Cup 1968 và ngay trong lần đầu tiên tham dự EURO, The Dragon đã vào tới bán kết.

Chris Coleman và các học trò của mình khởi đầu EURO 2016 với chiến thắng 2-1 trước Slovakia, thất bại 1-2 trước Anh ở trận đấu sau đó chỉ như liều thuốc kích thích Bale và các đồng đội "vùi dập" Nga ở lượt trận cuối với tỉ số 3-0. Xứ Wales dẫn đầu bảng B với 6 điểm.

Sau chiến thắng khá vất vả trước Bắc Ireland ở vòng 16 đội, Bale cùng các đồng đội đã tạo nên một trong những trận thắng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Xứ Wales khi "đè bẹp" Bỉ tới 3-1 ở tứ kết dù đã bị vươn lên dẫn trước. Chiến tích ấy giúp Xứ Wales vào bán kết và đối thủ của họ là Bồ Đào Nha. Tiếc cho Xứ Wales khi họ không có được sự phục vụ của Aaron Ramsey, và trong một ngày xuất sắc, Ronaldo cùng với Nani bên phía Bồ Đào Nha đã "tiễn" The Dragon về nước.

Bale và các đồng đội đã có một mùa EURO không thể nào quên.

Tuy nhiên trong mắt NHM Xứ Wales nói chung và các cầu thủ của The Dragon nói riêng, nỗi buồn ấy đã khép lại ngay sau khi rời sân. Có lẽ không chỉ Bale hay Ramsey mà toàn bộ các cầu thủ cũng như lãnh đạo đội hiểu rằng những ngày vừa qua trên đất Pháp, họ đã làm được điều mà trước khi bước vào giải, đến chính những người trong cuộc còn không dám nghĩ tới.

Sáng nay khi rời địa điểm đóng quân để lên đường trở về quê nhà, ánh mắt rạng ngời và nụ cười thường trực trên môi là những gì người ta nhìn thấy ở các thành viên đội bóng được mệnh danh là "Những chú rồng" này.

Ánh mắt có phần đăm chiêu của Ashley Williams, dù chơi rất tốt nhưng anh không thể giúp Xứ Wales tiến vào chung kết.

Thuyền trưởng Chris Coleman vẫy tay chào NHM và các cánh phóng viên.

Aaron Ramsey vẫn có phần tiếc nuối khi anh không thể cùng ĐT đá trận bán kết do dính án phạt khi nhận đủ số thẻ vàng.

"Siêu nhân" Gareth Bale nhẹ nhõm, anh đã có một kì EURO không thể nào quên khi thi đấu xuất sắc và chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu "cầu thủ đắt giá nhất hành tinh".

James Collins còn tỏ ra khá phấn chấn khi anh cười "tươi rói" và vừa đi vừa uống bia.

Dự kiến ĐT Xứ Wales sẽ trở về quê nhà trong tối nay. LĐBĐ nước này đã dựng sẵn một sân khấu hoành tráng ở thành phố Cardiff để chào đón những người hùng dân tộc trở về. Buổi lễ vinh danh ĐTQG Xứ Wales sẽ có thêm sự góp mặt của ban nhạc rock nổi tiếng là Manic Street Preachers.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tuyen-xu-wales-rang-ngoi-ngay-vinh-quy-bai-to-570957.bld