Tuyệt chiêu bài võ dùng vật dụng làm binh khí của môn đệ Đại lực sĩ - võ sư Hà Châu

Sáng 7/11, lễ giỗ lần thứ 12 của Đại lực sĩ - võ sư Hà Châu, người sáng lập môn phái Thiếu Lâm Hồng gia Hà Châu được tổ chức trang trọng tại phường An Phú, TP Thủ Đức. Nhiều môn đệ các thế hệ đã tề tựu và biểu diễn những tuyệt chiêu của môn phái.

Nhiều thế hệ đệ tử đã tề tụ tại lễ giỗ lần thứ 12, tưởng nhớ ôn lại những dấu ấn về cuộc đời võ thuật của võ sư Hà Châu.

Trong những năm vừa qua, môn phái Thiếu lâm Hồng Gia Hà Châu ngày một phát triển, nhanh chóng hòa nhập vào phong trào chung của Võ cổ truyền Việt Nam, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, từ những thành tích ở các giải đấu như Liên hoa tinh hoa võ Việt quốc tế, Hội diễn Võ cổ truyền Hà Nội mở rộng…

Một bài biểu diễn bằng ghế ngựa gỗ thu hút khán giả. Đây là bài võ phòng vệ bằng cách tận dụng các vật xung quanh để làm binh khí chống đỡ.

Độc đáo bài võ dùng vật dụng để làm binh khí chống đỡ.

Nhị Hổ Tranh Hùng với những đòn thế phòng thủ của võ sinh dùng ghế ngựa chống đỡ với binh khí chĩa ba.

Hai võ sinh đang thể hiện phần biểu diễn Thiết Sa Công cắt đôi lon nước ngọt một cách dứt khoát bằng đòn trỏ.

Phần biểu diễn Thiết Chỉ Công, dùng ngón trỏ chọc thủng lon nước ngọt.

Phần biểu diễn này có tên Thiết sa chưởng cương đao phá thạch đệ nhị tầng (đập vỡ hai lớp gạch).

Võ Sinh Lê Phương Thi, đệ tử của võ sư Hà Mi, võ đường Phượng Hoàng (quận 3) xuất thần trong bài diễn Tử mẫu truy hồn đau.

Võ sinh Huỳnh Tiến Thịnh, võ đường Phượng Hoàng Trang (quận 3) mạnh mẽ ra đòn trong bài Hắc hổ hạ sơn quyền.

Giới võ thuật dành tặng cho Hồng Gia nam quyền (nằm trong nhóm ngũ đại danh quyền) hai câu thơ nổi tiếng để diễn tả sự uyển chuyển, biến hóa là: "Quyền đi như hổ chuyển - Côn xuất tựa rồng bay".

Võ sư Hà Châu sinh năm 1924, từ khi 5 tuổi ông đã được gia đình khai tâm võ thuật, sau đó gửi sang Hong Kong, Trung Quốc theo học Thiếu Lâm Hồng gia phái. Sau 15 năm khổ luyện, võ sư Hà Châu đạt được trình độ cao về nội và ngoại công, có thể dùng tay chẻ đá, xé gỗ hoặc cho xe lớn cán qua thân, đồng thời ông còn tinh thông các bài quyền, binh khí của Thiếu Lâm Hồng gia.

Về Việt Nam, ông cùng võ sư Minh Cảnh lập đoàn lưu diễn tại Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, (Trung Quốc) nổi tiếng là màn xe lu 12 tấn cán qua người vào năm 1961 tại Trà Vinh. Lần gần nhất lúc còn sinh tiền, khán giả TPHCM được tận mắt chứng kiến võ sư Hà Châu ở tuổi 85 biểu diễn công phu “Thiết đầu công”, dùng đầu phá tan 3 viên gạch và chặt gãy chân ghế trong chương trình “Cửu Long hội ngộ” vào năm 2006 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyet-chieu-bai-vo-dung-vat-dung-lam-binh-khi-cua-mon-de-dai-luc-si-vo-su-ha-chau-post1584998.tpo