Tuyệt đối không bỏ rơi công dân

Vậy là sau hơn 1 tháng xảy ra vụ việc đau lòng về 39 nạn nhân là người Việt ta bị thiệt mạng tại Anh, trong 1 thùng container lạnh lẽo, trên con đường lựa chọn sai lầm tìm đến một 'chân trời mới'; đến ngày 29/11, công tác tiếp nhận và hồi hương toàn bộ thi thể 39 nạn nhân đã hoàn tất.

Sau khi đưa 16 thi thể nạn nhân đầu tiên trở về nơi đất mẹ hôm 27/11, hôm nay thi hài và tro cốt của 23 nạn nhân còn lại cũng đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp nhận và đưa lên máy bay trở về nước! Thở phào, nhẹ nhõm, yên tâm, là tâm trạng chung của đa số đồng bào khi nhận được tin này! Xin cầu nguyện cho những người xấu số được an giấc ngàn thu!

Nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển thi thể các nạn nhân lên ô tô để đưa về quê nhà. Ảnh: Lâm Khánh /TTXVN

Nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển thi thể các nạn nhân lên ô tô để đưa về quê nhà. Ảnh: Lâm Khánh /TTXVN

Vâng, bởi cho dù những công dân ấy tuy đã rời bỏ Tổ quốc không hợp pháp, nhưng họ vẫn là dòng máu Lạc Hồng, là người Việt Nam, nên cả nước vẫn hướng lòng về họ, lo lắng, hồi hộp, dõi theo, cầu nguyện cho họ! Đảng, Chính phủ không những không bỏ rơi các công dân lầm lạc mà còn sát cánh cùng người nhà nạn nhân, huy động các cơ quan chức năng, phối hợp chặt chẽ với phía bạn, ứng kinh phí, làm mọi cách có thể…, để đưa các thi thể của những người xấu số về nước an toàn và hợp pháp.

Cảnh sát Anh điều tra tại hiện trường phát hiện 39 thi thể trong container tại Grays, Essex, ngày 23/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Suốt hơn 1 tháng trời kể từ khi xảy ra vụ việc vào ngày 23/10, Chính phủ đã liên tục có những chỉ đạo các bộ ngành liên quan, phối hợp việc thực hiện xác minh nguồn gốc, danh tính người gặp nạn; giải quyết các vấn đề hậu sự chu toàn, trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, các quy định pháp luật và tập quán của hai nước. Người đứng đầu Chính phủ đã không dưới hai lần lên tiếng chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và cùng với tập thể chính phủ liên tục có những chỉ đạo giải quyết sự việc này, trên tinh thần bảo hộ công dân cao nhất!

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về công tác phối hợp giải quyết vụ việc 39 nạn nhân tử vong tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Ngay khi nhận được thông tin, tối 25/10, Đại sứ Việt Nam tại Anh đã điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện Cơ quan Phòng chống tội phạm của Anh và Cảnh sát hạt Essex về vụ việc này. Sáng 26/10, Đại sứ Việt Nam cùng một số cán bộ của Đại sứ quán đã đến hiện trường đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời tiếp tục làm việc với cơ quan chính quyền địa phương và Cảnh sát hạt Essex. Bộ Ngoại giao ra thông cáo khẳng định sẵn sàng bảo hộ công dân nếu có nạn nhân là người Việt Nam và lập tức công bố số điện thoại “đường dây nóng” trong trường hợp cần trợ giúp. Đặc biệt, cùng ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và chính quyền các địa phương khẩn trương xác minh thông tin về vụ 39 người thiệt mạng trong container ở Anh, đồng thời phải có các hành động giúp đỡ người dân đang trong hoàn cảnh đau thương. Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng gặp Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ phụ trách vấn đề nhập cư Seema Kennedy, về vụ 39 nạn nhân tại Anh. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp đó, ngày 27/10, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, xã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân đang nằm trong diện nghi vấn là nạn nhân. Các tỉnh đã ngay lập tức công bố số điện thoại để hướng dẫn người dân làm thủ tục bảo hộ công dân. Những thông tin của các gia đình nghi có người thân nằm trong số 39 nạn nhân đã được chính quyền các cấp tiếp nhận chuyển cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho phía Anh. Các Bộ được giao nhiệm vụ cũng đã vào cuộc khẩn trương theo chức trách của mình, phối hợp chặt chẽ với phía Anh trong quá trình xác minh nạn nhân bằng các hình thức khác nhau... Trong ngày 2- 3/11/2019, đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn đầu đã sang làm việc với các cơ quan chức năng của Anh để phối hợp xử lý các công việc liên quan…

Lãnh đạo xã Nam Thành, huyện Yên Thành thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Nguyễn Thọ Tuân (sinh năm 1993) nghi tử nạn tại Anh. Ảnh: Tá Chuyên /TTXVN

Đỉnh điểm, ngay sau khi có thông tin về việc có thể có nạn nhân là người Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sớm xác định danh tính các nạn nhân theo đề xuất của phía Anh; thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, thành lập tổ công tác liên ngành sang Anh để phối hợp với phía Anh giải quyết vụ việc; thông báo và tư vấn trực tiếp cho gia đình các nạn nhân để giải quyết hậu sự cho các nạn nhân… Các ngày 3/11, 8/11, lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan để bàn thống nhất kế hoạch tiếp nhận bàn giao thi thể các nạn nhân từ phía Anh, đưa về Việt Nam, trên tinh thần đề cao trách nhiệm của ta trong bảo hộ công dân, vì lý do nhân đạo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và uy tín, hình ảnh Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel về vụ việc 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade, Essex, Anh ngày 23/10/2019. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội cũng dành thời lượng trong phiên họp của mình để thông tin và chia buồn, khẳng định chủ trương, ý chí thực hiện bảo hộ công dân Việt Nam hợp pháp: “Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phối hợp với các nước liên quan xác minh làm rõ, có biện pháp bảo hộ công dân. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này”!

Sau hơn 1 tháng, không chỉ bằng trách nhiệm, mà còn bằng cả tình cảm, tình dân tộc đồng bào và tuân thủ nghiêm mọi quy trình, quy định, mọi việc xung quanh vụ việc đau thương đã được giải quyết trọn vẹn! Đến lúc này, điểm lại những chiêu trò bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ… của các thế lực thù địch trong thời gian qua xung quanh việc xử lý giải quyết vụ việc này mới càng thấy được bộ mặt xấu xa, động cơ đê hèn và dã tâm bỉ ổi của chúng. Lợi dụng cả sự sinh tử, lợi dụng cả chuyện đau lòng, mất mát nhất để thực hiện mưu đồ của mình, không từ bỏ một thủ đoạn bẩn thỉu nào!

Việc đầu tiên mà các thế lực áp dụng là dùng chiêu bài phân tích bóp méo sự việc, xoáy sâu vào vấn đề thời gian giải quyết kéo dài để tung tin trên mạng xã hội và lan truyền ra bên ngoài rằng Nhà nước, Chính phủ thờ ơ với công dân, chậm trễ trong việc thực hiện quyền bảo hộ của công dân, từ đó kích động, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, hành động của Đảng, nhà nước, nói xấu chế độ và bản chất của CNXH. Trên không gian mạng suốt thời gian qua, kể từ khi xảy ra vụ việc, xuất hiện nhan nhản những thông tin lu loa “chính quyền Việt Nam thờ ơ với các nạn nhân”; “Việt Nam không quan tâm tới các nạn nhân”; “chính quyền Việt Nam kém cỏi”, “nhìn nước bạn ứng xử mà xấu hổ”… Hoặc lợi dụng sự việc, một số phần tử cơ hội, chống đối tung ra loại thông tin “định hướng” xấu dư luận kiểu như: Vì sao người dân phải bỏ tổ quốc ra đi? Đặt câu hỏi về chế độ; thổi phồng Việt Nam là quốc gia buôn bán người…

Chúng đã cố tình lờ đi hoặc không hiểu cái gọi là am hiểu về các quy định chặt chẽ của quốc tế và nước bạn trong quá trình xác minh nạn nhân và thủ tục đưa thi thể về nước, nhằm lu loa câu chuyện Chính phủ để dây dưa, kéo dài, đặt các câu hỏi nghi vấn về chủ trương, hành động… Trong khi đó, quá trình điều tra xác minh nạn nhân phải được tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng, tuân thủ các thủ tục của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol). Theo quy định của Anh, việc xác minh và nhận dạng các nạn nhân được thực hiện dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi và dữ liệu sinh trắc học, di truyền học (chứ không dựa trên hình ảnh), do đó cần phải có thời gian, cần phải tuân thủ các quy định. Chúng cũng cố tình lờ đi câu chuyện thực tế là những người ra đi chủ yếu xác định để làm giầu, làm kinh tế chứ không phải ra đi vì cuộc sống tại quê nhà đói nghèo; họ ra đi bất chấp pháp luật chứ không phải Việt Nam không nghiêm minh trong thực hiện luật pháp về vấn đề này và di cư là hiện tượng diễn ra trên khắp thế giới, chứ không chỉ ở Việt Nam!

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng lực lượng chức năng kiểm tra thông tin nạn nhân trước khi làm thủ tục chuyển ra sân bay. Ảnh: Nhóm PV TTXVN tại Anh

Tất cả những chiêu bài xấu xa đó, đã bị lật tẩy, bóc mẽ bởi chính kết quả giải quyết vụ việc vừa qua! Tất cả thi thể các nạn nhân và tro cốt đã được hồi hương! Đất nước, quê hương tìm mọi cách, đồng lòng để đón nhận họ trở về! Nỗi đau của các gia đình nạn nhân cũng trở thành nỗi đau của mỗi người Việt Nam có lương tri, nỗi mất mát của đất nước, cho dù họ có lầm lạc. Tổ quốc, Đảng, Nhà nước luôn vì dân, chế độ nhân đạo đã thành truyền thống… nên dĩ nhiên không bao giờ bỏ rơi công dân trong mọi trường hợp!

Những việc làm nhân đạo, nghĩa tình và đồng cảm dân tộc ấm áp đó, chính là minh chứng sinh động, không cần phải nói nhiều và tự nó dập tắt đi mọi hoài nghi. Một lần nữa âm mưu bôi nhọ chế độ, Nhà nước bị thực tiễn bóc trần, điều này không chỉ càng khiến cho lòng tin vào các chính sách, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước cho nhân dân, vì nhân dân được tăng lên, mà đồng thời cũng là đòn “gậy ông đập lưng ông” chí tử. Bởi qua sự việc này người dân càng cảnh giác cao độ đối với âm mưu chống phá, lôi kéo của các thế lực thù địch!

Ninh Hồng Nga

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/goc-nhin/tuyet-doi-khong-bo-roi-cong-dan-20191128155114551.htm