Tuyết tiếp tục rơi dày trên đỉnh Fansipan, hút du khách đến check-in

Thông tin tuyết rơi trắng đỉnh núi Fansipan vào ngày 28/12 đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm check-in và nặn người tuyết.

Đêm 28/12, sau trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, tuyết bắt đầu rơi trên đỉnh Fansipan. Đến sáng 29/12, từ khoảng 9h sáng nhiệt độ trên đỉnh Fansipan hạ xuống mức -2 độ, mưa tuyết bắt tiếp tục dày đặc, nhanh chóng phủ dày khoảng 2cm trên các mặt sàn.

Nhiều du khách có mặt trên đỉnh Fansipan ngày 29/12, đã có cơ hội ngắm cảnh tuyết rơi rất dày. (Nguồn: Sun World).

Nhiều du khách có mặt trên đỉnh Fansipan ngày 29/12, đã có cơ hội ngắm cảnh tuyết rơi rất dày. (Nguồn: Sun World).

Các du khách lên Fansipan trong sáng nay đã tỏ ra vô cùng hào hứng khi được ngắm cảnh tuyết rơi. Một số người chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này, vì thế ai cũng vô cùng thích thú.

Anh Chu Đức Việt đã có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Chu Đức Việt.

Anh Chu Đức Việt, du khách Hà Nội chia sẻ, ngay sau khi nghe tin có tuyết rơi trên đỉnh Fansipan, anh đã sắp xếp công việc để cùng bạn bè tới Sa Pa vào tối 28/12 để chiêm ngưỡng. Sáng nay, anh lên Fansipan từ sớm và may mắn chứng kiến tuyết rơi. Lần đâu thấy tuyết rơi, anh vô cùng hào hứng.

Anh Chu Đức Việt và bạn đồng hành thích thú khi được chứng kiến khung cảnh thiên nhiên hiếm có này. Ảnh: Chu Đức Việt.

"Đây là lần đầu tiên trong đời mình đón tuyết tại Việt Nam. Mình và mọi người vô cùng thích thú khi được chiêm ngưỡng những bông tuyết rất lớn, trong khung cảnh hùng vĩ của đỉnh Fansipan. Dù tay lạnh cóng nhưng ai cũng hào hứng làm người tuyết cho riêng mình", anh Việt chia sẻ.

Ông Lưu Minh Hải, Nguyên Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, dạng tuyết bay ở Fansipan tương tự với thời điểm tháng 2/2021. Vì vậy dự kiến trong những ngày tiếp theo, mưa tuyết sẽ tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh Fansipan.

Theo ông Hải, tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương. Có lẽ với vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ mà khung cảnh mưa tuyết ở Sa Pa được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp chẳng khác gì trời Âu.

Đặc biệt tuyết rơi dày phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan mang dáng dấp chùa Việt cổ, khiến nơi đây càng khoác lên vẻ đẹp huyền hoặc như trong những thước phim cổ trang.

LT

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tuyet-tiep-tuc-roi-day-tren-dinh-fansipan-hut-du-khach-den-check-in-169221229150143945.htm