U-16 Việt Nam vượt vũ môn

(PL)- Kỳ tích của U-16 Việt Nam là vượt qua chủ nhà Thái Lan, đứng nhì bảng, vào thẳng vòng chung kết bằng vé chính thức (số báo trước do theo trang web AFC mà không kiểm chứng và không cập nhật điều lệ nên xếp đội U-16 Việt Nam đứng thứ ba sau Thái Lan).

Trong 36 ngày đội U-16 Việt Nam tập huấn tại Thành Long, HLV Hoàng Văn Phúc không ngừng đẩy các bài tập thể lực và cọ xát với những đội trên cơ như đội hạng nhất Đồng Nai, U-19 Đồng Tâm Long An, U-18 Bình Dương... Kết quả là bước vào giải, các cầu thủ U-16 Việt Nam đã chơi ngang ngửa với CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và qua mặt chủ nhà Thái Lan. Điều đáng mừng là các cầu thủ U-16 Việt Nam tuổi đời chỉ tầm 14-15 nhưng thể hình rất đẹp (chiều cao trung bình 1,70 m, riêng thủ môn Sơn Hải cao đến 1,83 m). Lứa cầu thủ này hầu hết đến từ các lò đào tạo trẻ Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Thể Công và Đồng Tháp, đã từng tập trung tham dự các festival châu Á tại Nhật Bản, Malaysia, Indonesia. Với kỳ tích này, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc rất cần những chiến lược đầu tư dài hơi và căn cơ để phát triển đúng hướng, tránh kiểu bề nổi như lứa U-16 năm 2000 thời Văn Quyến, Ánh Cường, Minh Đức, Như Thuật, Lâm Tấn...

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=274839