U.18 Việt Nam và nỗi ám ảnh từ bóng ma quá khứ của U.22

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm nhưng nếu không cẩn thận, họ có thể bị loại ngay từ vòng bãng như đàn anh cách đây chưa lâu.

Tại giải U.18 Đông Nam Á đang diễn ra, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có những màn trình diễn rất ấn tượng. Giành chiến thắng thuyết phục 3 trận liên tiếp với tỷ số cách biệt . Đáng kể nhất là việc hạ đối thủ U.18 Indonesia với Tỷ số 3-0 để xây chắc ngôi đầu bảng đấu.

Đại diện trẻ bóng đá đất Việt đang rất sáng cửa đoạt vé vào bán kết. Hiện tại, không chỉ về điểm số mà hiệu số bàn thắng bại, U.18 Việt Nam cũng ăn đứt các đối thủ cạnh tranh còn lại.

Sau 3 trận toàn thắng, U.18 Việt Nam đang dẫn đầu bảng đấu với hiệu số +15

Thầy trò HLV hoàng anh tuấn có hiệu số bàn thắng bại +15, hơn hai đội xếp sau 3 điểm là myanmar với hiệu số +13 và indonesia +7.

Cửa vào vòng bán kết rộng thênh thang và nhiều người hâm mộ thậm chí đã mơ về chức vô địch. Lúc này chúng ta chỉ cần cầm hòa chủ nhà U.18 Myanmar ở lượt đấu cuối là sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm kết quả của cặp đấu còn lại.

Tuy nhiên nếu U.18 Việt Nam chơi chủ quan và nhận thất bại, bi kịch bị loại có thể diễn ra khi Indonesia hạ đối thủ yếu Brunei với tỷ số đủ đậm để qua mặt chúng ta về hiệu số phụ.

U.18 Indonesia thất vọng xen lẫn chán chường sau khi để thua đối thủ cạnh tranh chiếc vé vào vòng trong là U.18 VN với ba bàn cách biệt

Đoàn quân xứ vạn đảo đã rất thất vọng khi thúc thủ trước U.18 Việt Nam và họ đủ sức tạo ra một cơn mưa gôn trước "những kẻ lót đường" như Brunei.

Tình cảnh hiện tại của các học trò Hoàng Anh Tuấn cũng gần tương tự như U.22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua, nắm thời cơ và có quyền tự quyết, điều quan trọng nhất là không được chủ quan, mắc sai lầm để tự đẩy mình vào thế khó.

Trong cuộc đối đầu với U.18 Philippines, đội bóng trẻ chủ nhà đã giành chiến thắng áp đảo vớ tỷ số 7-0 để tranh quyền vào bán kết.

Cuộc chạm trán với U.18 Việt Nam, trước lệ thế sân nhà và có lực lượng ủng hộ đông đúc, U.18 Myanmar quyết tâm dồn hết sức để làm một cuộc lật đổ trước đội bóng trẻ Sao Vàng.

Hẳn là BHL của ông Hoàng Anh Tuấn đã có những chiến lược cho cuộc đối đầu 'dễ mà khó' trước U.18 chủ nhà Myanmar

Bài học còn chưa ráo mực của U.22 Việt Nam có lẽ đã được HLV Hoàng Anh Tuấn quán triệt đến học trò. Sau 3 trận đấu vừa qua, các cầu thủ trẻ của HLV học Hoàng đã cho thấy sự tự tin, lối chơi kỷ luật, tinh thần tốt mang đậm dấu ấn của ông thầy người Khánh Hoà.

Tất nhiên sự cẩn trọng là điều không bao giờ thừa khi mà người hâm mộ nước nhà đang trong tâm trạng “chim trúng ná, sợ cành cong”.

U.18 Việt Nam đã chứng tỏ một lối chơi chắc chắn qua 3 trận đấu vừa qua

Nỗi ám ảnh thắng giòn giã ở 3 trận đầu tiên ở vòng đấu bảng để rồi đuối dần đều và bị loại ở những trận đấu tâm điểm mà tuyển VN đã trải qua ở AFF cúp 2016 và U.22 tô đậm chiến bại theo phong cách trên ở SEA Games 29 đang hiện về vây kéo lấy U.18 Việt Nam.

Tuy nhiên, giới mộ điệu bóng đá nước nhà đang có trông chờ vào một BHL với tài cầm quân của ông thầy Hoàng Anh Tuấn và sự cố vấn kịp thời và rất hợp lý của ông GĐKT Jurgen Gede để giúp U.18 VN đăng quang ở giải đấu này.

Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm  
1 Việt Nam U18 3 3 0 0 16 1 15 9  
2 Myanmar U18 3 2 0 1 15 2 13 6  
3 Indonesia U18 3 2 0 1 11 4 7 6  
4 Brunei U18 3 1 0 2 4 17 -13 3  
5 Philippines U18 4 0 0 4 2 24 -22 0

Minh Hùng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u18-viet-nam-va-noi-am-anh-tu-bong-ma-qua-khu-cua-u22-71380.html