U.18 Việt Nam 'xứng đáng' bị loại

Bất lực, bế tắc và… bất lực! Đó là hình ảnh của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận cầu chia tay Giải U.18 Đông Nam Á 2019 diễn ra ngay trên sân nhà.

U.18 Việt Nam (áo đỏ) thất bại ở Giải U.18 Đông Nam Á 2019 và không còn gì để bào chữa sau thất bại trước U.18 Campuchia

Sau hiệp 1 hầu như chơi trên nửa phần sân Campuchia nhưng vội vàng, loay hoay như gà mắc tóc, người ta không thấy khả năng nào U.18 Việt Nam có thể ghi tới 7 bàn thắng trong 45 phút còn lại khi trận đấu cùng giờ U.18 Malaysia và Thái Lan vẫn đang bất phân thắng bại. Đã vậy, ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà còn nhận đòn trừng phạt với pha thủng lưới. Nhưng như sự trêu ngươi của số phận, tin từ sân Thành Long đưa về, Thái Lan đã có bàn thắng. Từ câm lặng, chán chường, khán đài sân Thống Nhất ồ lên kêu gọi các cầu thủ cố lên. Thế mà phải đến phút bù giờ 90+2 U.18 Việt Nam mới có bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, cái giò lái cầu âu của Kim Nhật chỉ làm thất bại chung cuộc thêm cay đắng hơn khi phút 90+5 Campuchia có cú knock-out.

Người Thái đã rất fair-play, chiến thắng chỉ có ý nghĩa danh dự của họ trước Malaysia đã trao vào tay U.18 Việt Nam chiếc vé vào bán kết, phần việc còn lại chỉ là nắm bắt nó (thắng Campuchia với tỷ số tối thiểu) thì chúng ta lại tự tay ném đi. Thế nên khán giả tuy tận cùng thất vọng nhưng cũng chẳng thèm buồn. 1,5 tháng luyện quân với chuyến tập huấn tại Nhật Bản mà HLV Hoàng Anh Tuấn hồ hởi là “rất chất lượng”, nhưng cả giải đội chủ nhà để lại hình ảnh một đội bóng không đường nét phối hợp; thiếu tổ chức, ý tưởng. U.18 Việt Nam bị loại một cách… xứng đáng và đó là lẽ công bằng cho Malaysia (nếu không có chiến thắng may mắn ở trận ra quân từ pha phản lưới nhà của hậu vệ Malaysia, Việt Nam đã sớm bị loại).

Nhưng… đau quá! Ở mọi cấp độ đội tuyển, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta thất bại trước người láng giềng Campuchia, lại trong một trận đấu chỉ là thủ tục với bạn nhưng là sinh tử với mình.

Đây chẳng phải lần đầu tiên U.18 (19) Việt Nam gây thất vọng ở sân chơi khu vực. Năm 2016, trên sân nhà Hàng Đẫy, lứa Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Hậu… dù đứng hạng 3, chỉ thua Australia 2-5 ở bán kết, đã bị chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, trên đất Bahrain 1 tháng sau đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm nên kỳ tích đồng hạng 3 U.19 châu Á và đoạt vé dự World Cup U.20 năm 2017. 19 ngày nữa lại là vòng loại Giải U.19 châu Á 2020 mà Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu có Nhật Bản, Mông Cổ, Guam; nhưng ông Tuấn đã không còn có cơ hội làm lại khi chỉ 1 giờ sau thất bại mất mặt đã nộp đơn từ chức.

Chiều ngày 17-8, trên sân Bình Dương sẽ diễn ra 2 trận bán kết; 16 giờ: U.18 Indonesia - Malaysia, 19 giờ 30: U.18 Australia - Myanmar.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/u18-viet-nam-xung-dang-bi-loai-2959749/