U.20 Việt Nam: Chưa thể yên tâm

Trận giao hữu với U.20 Palestine đúng vào dịp lễ Quốc khánh được coi là bản báo cáo thu hoạch về chuyến tập huấn 2 tuần tại Nhật Bản, xem các học trò HLV Đinh Thế Nam có bước tiến bộ ra sao sau khi giành hạng 3 Giải U.19 Đông Nam Á (ĐNA) và chức vô địch Giải U.19 quốc tế tại Bình Dương, nhằm hướng tới vòng loại U.20 châu Á 2023 đã cận kề.

Trận đấu giữa U.20 Việt Nam và U.20 Palestine

Trận đấu giữa U.20 Việt Nam và U.20 Palestine

Đội bóng trẻ Ả Rập không quá mạnh và mới đến Việt Nam 2 ngày chưa kịp thích nghi, nhưng có thể hình vượt trội, nhanh, khỏe nên là thuốc thử vừa liều. Vẫn với sơ đồ 4-1-4-1, U.20 Việt Nam chơi trên chân, lấn lướt, vì vậy trận hòa không bàn thắng trên sân Việt Trì là đáng thất vọng.

Trước hết là hạn chế về khả năng dứt điểm và tận dụng thời cơ đến mức phung phí. Hơn chục cú sút, riêng “vua phá lưới” các giải trẻ Quốc Việt là 4 lần, đều không một lần trúng đích đến. Ở chiều ngược lại, tuyến phòng ngự tuy không chịu nhiều sức ép nhưng liên tục bày ra kẽ hở ở 2 nách và giữa cặp trung vệ để đối phương khai thác. Chưa kể nhiều tình huống các hậu vệ xử lý chưa dứt khoát, chần chừ hoặc vội vàng. Ngoài ra, tần suất những đường chuyền hỏng, chuyền thừa, thiếu là khá nhiều.

Dù đã bổ sung, thay thế đến 9 cái tên so với thành phần tham dự Giải U.19 ĐNA tại Indonesia hồi tháng 7, nhưng U.20 Việt Nam cho thấy không mạnh hơn. Một phần nguyên nhân là sự thiếu vắng của tiền vệ Văn Trường (bị rạn xương mác) để lại khoảng trống chưa có người khỏa lấp. Không có tiền vệ này, đội trưởng Khuất Văn Khang mất đi đối tác ăn ý và U.20 Việt Nam cũng thiếu hẳn những pha táo bạo cầm bóng đột phá vào thẳng trung lộ. Đành dựa vào tấn công biên, hiệp 2 HLV Đinh Thế Nam đã cùng lúc thay cả cặp hậu vệ và tiền vệ cánh, nhưng cũng không khá hơn.

Với việc Australia rút lui, tại vòng loại U.20 châu Á tới đây nếu trông chờ vào tấm vé dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (sau khi trừ đi kết quả gặp đội chót bảng) là khá phiêu lưu, nên U.20 Việt Nam cần phải đặt mục tiêu tranh chấp với Indonesia ngôi đầu để đoạt suất trực tiếp. Tuy nhiên, không chỉ có lợi thế sân nhà với CĐV cuồng nhiệt, tất cả đều thấy Indonesia “máu” và cay cú đến như thế nào tại Giải U.19 ĐNA vừa qua vì sẽ là chủ nhà của World Cup U.20 vào năm 2023.

Rất may, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam trên sân Việt Trì chưa phải là những cầu thủ ưu tú nhất trong lứa U.20. Sau đây, đội sẽ được bổ sung những gương mặt trẻ đang chinh chiến tại V.League và Giải hạng Nhất. Đó là hậu vệ phải Hồ Văn Cường, tiền vệ Xuân Tiến của SLNA; 7 cầu thủ từ CLB Phố Hiến: Hải Nam, Hiểu Minh, Ngọc Sơn, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân và tiền vệ Đức Phú.

HLV Lư Đình Tuấn của B.Bình Dương cũng đã đồng ý sau trận gặp HAGL ở vòng 16 V.League vào ngày 13-9 sẽ “nhả” tiền đạo cao 1,80m, có khả năng độc lập tác chiến Bùi Vĩ Hào để chia lửa với Quốc Việt ở U.20. Riêng 2 đôi cánh mới của SHB.Đà Nẵng Phi Hoàng và Đình Duy vì yêu cầu cần thiết của CLB nên HLV Phan Thanh Hùng đã đề nghị được giữ lại.

Có một chút e ngại, với việc tập trung không cùng thời điểm, thậm chí quá muộn như trường hợp Vỹ Hào sẽ sang Indonesia sau trận gặp Hong Kong (ngày 14-9), chỉ có thể góp mặt ở 2 trận còn lại trước Timor Leste (ngày 16-9) và Indonesia (ngày 18-9), liệu các nhân tố bổ sung giờ chót có theo kịp về nền tảng thể lực và hòa nhập lối chơi. Tuy nhiên, đây đều là các cầu thủ đang thi đấu ở 2 giải chuyên nghiệp nên đã có sẵn sự tích lũy ở CLB và đều từng là học trò của HLV Đinh Thế Nam nên đôi bên đã quen thuộc, nắm bắt được ý đồ, hệ thống chiến thuật.

Ngày 9-9, U.20 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương để làm quen khí hậu nắng nóng trước khi bay sang Indonesia vào ngày 12-9.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/u20-viet-nam-chua-the-yen-tam-3133254/