U.20 Việt Nam là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất

Đúng như chúng tôi dự đoán, ở trận 'chung kết' bảng F vòng loại U.23 châu Á 2023, trước sự cổ vũ của hơn 22 ngàn CĐV cuồng nhiệt, các cầu thủ U.20 Indonesia đã tràn lên tấn công phủ đầu.

Từ bài học hôm nay, U.20 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn

Từ bài học hôm nay, U.20 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn

Pressing tầm cao, luôn áp sát không cho U.20 Việt Nam có thời gian và không gian, đội chủ nhà triển khai tấn công tốc độ, đa dạng trên khắp mọi hướng và suýt nữa đã có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 4.

Tuy nhiên, rất đáng khen cho các cầu thủ U.20 Việt Nam. Trước sức ép khủng khiếp từ khán đài và trên sân, họ không rối mà vẫn tự tin cầm bóng phối hợp, tổ chức lên bóng từ phần sân nhà và từ phút 15 trở đi bắt đầu giải tỏa áp lực, có những pha đáp trả.

Hiệp 2, HLV Shin Tae-yong tung Marselino vào sân thay Ronaldo và cũng là mũi nhọn mà HLV Đinh Thế Nam đã cảnh báo các học trò. Chỉ 15 phút sau khi có mặt trên sân, tiền đạo số 7 Indonesia có bàn mở tỷ số. Nhưng chỉ 6 phút sau, sân Gelora Bung Tomo câm nín rồi thêm 13 phút nữa chết lặng khi đội nhà 2 lần thủng lưới liên tiếp. Đáng tiếc, U.20 Việt Nam đã không thể giữ được thế trận xoay chiều khi thua ngược 2-3 chỉ trong vòng 3 phút cuối trận.

Nếu 2 bàn thắng của U.20 Việt Nam đều đến từ những pha phối hợp đẹp mắt xuất phát từ 2 cánh thì 3 bàn thua đều do lỗi cá nhân. Bàn đầu tiên là từ tình huống mất bóng ở vòng tròn trung tâm của cầu thủ có nhiệm vụ đánh chặn Đức Phú và sau đó khi lùi về lại bị Marselino loại bỏ để dứt điểm. Tiếp đó, trong tình huống đón phạt góc, tiền vệ trụ này nhảy lên tranh chấp quá hời hợt, để cho trung vệ Ferarri đánh đầu ghi bàn. Và cuối cùng là lỗi của hậu vệ trái vào sân thay người Hải Nam khi dễ dàng để cho Rabbani vượt qua và thủ môn Văn Bình không khép góc vì nghĩ đối phương thực hiện đường chuyền ngang. Đức Phú, Hải Nam của Phố Hiến là 2 trong 10 gương mặt chỉ được gấp rút bổ sung trước khi lên đường vì vướng thi đấu ở V.League và Giải hạng Nhất.

Sai sót cũng đến từ Ban huấn luyện. Khi chúng ta dẫn lại 2-1 đã là phút 80, lẽ ra phải giữ bóng, chơi chậm, kéo giảm nhịp độ trận đấu, nhưng vì thiếu kinh nghiệm lại trước sức nóng trên sân, chỉ 2 phút sau đã để đội bạn có bàn gỡ và thua luôn ở 3 phút tiếp đó. HLV Đinh Thế Nam giải thích đã cố gắng truyền đạt cho các học trò kiểm soát bóng, đưa ra biên nhưng hầu như thông tin không đến tai các cầu thủ trước hơn 2 vạn CĐV Indonesia ầm ầm. Đây là bài học quý giá cho cả thầy và trò.

So với trận hòa 0-0 hai tháng trước ở Giải U.19 Đông Nam Á (ĐNA), cả 2 đội đều cho thấy sự tiến bộ, nhưng một lần nữa U.20 Việt Nam vẫn chưa thể phá dớp trên xứ vạn đảo kể từ lứa Công Phượng, Tuấn Anh... vào năm 2013. Tương lai của bóng đá khu vực sẽ là Indonesia và Việt Nam khi rất có thể là 2 đại diện của ĐNA dù cùng bảng nhưng đều giành vé vào vòng chung kết (VCK) U.20 châu Á 2023. Thước đo cao thấp chính xác sẽ là đôi bên tiến xa đến đâu ở Uzbekistan vào tháng 3 năm tới (ngoài Indonesia là chủ nhà, giải cũng sẽ xác định 4 suất tham dự World Cup U.20 năm 2023 sau đó 2 tháng). Đây là sân chơi tầm châu lục, U.20 Việt Nam cần phải có sự đầu tư, chủ động chuẩn bị tốt hơn về cả lực lượng lẫn thành phần Ban huấn luyện.

Ngoài 10 đội nhất bảng, với 6 điểm, hiệu số +7, cho đến hiện tại (chỉ còn bảng đấu của Australia, Iraq, Ấn Độ và Kuwait tháng sau mới đá), U.20 Việt Nam là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và bất luận kết quả bảng H này thế nào cũng đã đoạt vé vào VCK U.20 châu Á 2023.

3 suất nhì bảng còn lại cũng đã chắc chắn thuộc về Kyrgyzstan, Trung Quốc, Syria. Tấm vé vớt cuối cùng đang do Thái Lan nắm giữ với 6 điểm nhưng hiệu số thấp nhất +3, họ có thể bị đội nhì bảng H đẩy văng khỏi tốp 5.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/u20-viet-nam-la-doi-nhi-bang-co-thanh-tich-tot-nhat-3135709/