U18 Việt Nam giờ chỉ mong Thái Lan đá sòng phẳng với Malaysia

Không thể đánh bại được người Thái, U18 Việt Nam bây giờ chỉ biết cầu nguyện Thái Lan không thua Malaysia mới lách qua khe cửa hẹp vào bán kết

Sau trận hòa 0-0 với U18 Thái Lan, hy vọng vào bán kết của đội tuyển U18 Việt Nam đã trở nên mong manh hơn rất nhiều bởi tuy vẫn đứng thứ 3 ở bảng B giải bóng đá U18 Đông Nam Á - cúp Next Media 2019 nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã để Úc và Malaysia nới rộng khoảng cách lên thành 2 điểm.

Sau 4 lượt trận của bảng B, U18 Malaysia đã vươn lên dẫn đầu với 9 điểm (hiệu số +6), trong khi Úc tụt xuống thứ hai nhưng cũng có 9 điểm (+5). Nếu ở lượt trận cuối vào ngày 15-8, U18 Úc thắng Singapore, còn Malaysia hạ Thái Lan, 2 đội bóng này sẽ dắt tay nhau vào bán kết mà không cần chờ kết quả cặp đấu U18 Việt Nam - Campuchia.

Đây thực sự là một thông tin kém vui cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ trẻ thuộc lứa cầu thủ này vốn không được đánh giá cao, thậm chí bản thân HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn còn liên tục phải tuyên bố không đặt mục tiêu vô địch, vì chính ông cũng biết rõ thực lực của các học trò không thể so sánh được với những lớp đàn anh Công Phượng, Quang Hải...

U18 Việt Nam bây giờ phải trông chờ chính U18 Thái Lan chơi sòng phẳng với Malaysia ở lượt trận cuối vào ngày 15-8

U18 Việt Nam bây giờ phải trông chờ chính U18 Thái Lan chơi sòng phẳng với Malaysia ở lượt trận cuối vào ngày 15-8

Tuy nhiên, với những người khó tính thì tuyên bố của ông Hoàng Anh Tuấn không thể chấp nhận được bởi điều đó vô tình làm giảm đi nhiệt huyết cống hiến của các học trò, khiến các cầu thủ ra sân với tâm lí thắng cũng được mà thua chẳng sao. Bằng chứng là ở những trận đấu gặp Singapore hay Thái Lan, có những cơ hội lẽ ra có thể ghi bàn nhưng các cầu thủ trẻ phung phí một cách đáng tiếc. Đáng nói là nhìn lối đá của U18 Việt Nam, người hâm mộ thấy thiếu đi sự quyết tâm chiến thắng mà thay vào đó chỉ là lối chơi thiếu nét, thậm chí mang khuynh hướng bạo lực như trận đấu với người Thái.

Điều khá trớ trêu là sau khi bị Thái Lan cầm hòa thì bây giờ, chính U18 Việt Nam phải cầu nguyện để đối thủ "đại kình địch" này chơi một trận sòng phẳng với U18 Malaysia. Nếu cặp đấu này kết thúc với tỉ số hòa, U18 Việt Nam sẽ phải ghi 6 bàn vào lưới Campuchia mới có vé vào bán kết. Trong trường hợp Malaysia thua, U18 Việt Nam chỉ cần chiến thắng là lách qua khe cửa hẹp.

Tuy nhiên, nếu chứng kiến những gì U18 Malaysia thể hiện thì có thể thấy, đây là đội bóng có tư duy chiến thuật tốt, các cầu thủ thi đấu gắn kết và đặc biệt hàng công biết chắt chiu cơ hội ghi bàn. Chính vì vậy mà trước một đối thủ không có nhiều động lực như Thái Lan, U18 Malaysia chắc chắn sẽ không dễ đánh rơi tấm vé vào bán kết do họ tự định đoạt. Tương tự, U18 Úc vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Singapore.

Lịch thi đấu lượt trận ngày 15-8

. 15 giờ 30: U18 Malaysia - U18 Thái Lan (sân Thành Long)

. 16 giờ 30: U18 Singapore - U18 Úc (sân Thống Nhất)

. 19 giờ 30: U18 Việt Nam - U18 Campuchia (sân Thống Nhất)

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh - Clip: Next Sports

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u18-viet-nam-gio-chi-mong-thai-lan-da-song-phang-voi-malaysia-201908140845557.htm