U19 Thái Lan để thua U19 Lào: HLV trưởng và báo chí đều rất 'sốc'

HLV Salvador Garcia của U19 Thái Lan thừa nhận không hiểu vì sao Lào có thể giành chiến thắng và giới báo chí nước này cũng 'sốc nặng' trước sự thật.

U19 Lào thắng 2-0 trước U19 Thái Lan để vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022. (Nguồn: VFF)

HLV U19 Thái Lan phát biểu sau trận đấu

"Đương nhiên đội thua và không vào chung kết khiến tôi rất thất vọng. Nhưng thực sự tôi đang cố gắng tìm câu trả lời để lý giải nguyên nhân tại sao chúng tôi thua trận đấu này và chuyện gì đã xảy ra", HLV Salvador Garcia chia sẻ sau trận thua 0-2 của U19 Thái Lan trước U19 Lào.

Thực tế ở trận này, ngoài việc Lào chơi tốt, các cầu thủ U19 Thái Lan cũng đá dưới sức. U19 Thái Lan tấn công bế tắc trong cả trận, trong khi U19 Lào không chỉ ghi được 2 bàn thắng mà còn tổ chức hàng phòng ngự chắc chắn.

"Họ có 2 cơ hội và ghi được 2 bàn thắng. Chúng tôi đã có 7 hoặc 8 cơ hội nhưng chúng tôi không ghi bàn. Đó là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận", HLV Garcia nhấn mạnh.

Với trận thua sốc trước Lào, U19 Thái Lan gặp lại U19 Việt Nam ở trận tranh hạng ba. Tại vòng bảng, hai đội hòa nhau 1-1 để dắt tay vào bán kết, loại chủ nhà U19 Indonesia.

"Trận tranh hạng 3 với U19 Việt Nam rất quan trọng với U19 Thái Lan. Chúng tôi phải giành chiến thắng để lấy lại sự tự tin, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới", HLV Salvador Garcia nói.

Nhiều tờ báo Thái Lan đã sốc nặng khi chứng kiến đội nhà để thua trước U19 Lào.

Báo chí Thái Lan: 'Lịch sử đã thay đổi'

Sau khi U19 Việt Nam hứng chịu thất bại trước U19 Malaysia, U19 Thái Lan cũng gây sốc khi thua với tỉ số 0-2 trước U19 Lào.

Kết quả này khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Ngay cả báo giới Thái Lan cũng sốc nặng khi chứng kiến kết quả của đội nhà.

Goal Thái Lan có bài viết: "Không thể tin được! Lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan thất bại trước Lào". Tờ báo này bình luận: "HLV Salvador Garcia đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Thái Lan để thua Lào.

Trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á, U19 Thái Lan đã thất bại với tỉ số 0-2. Trong quá khứ, ngay cả ở cấp độ U19, Thái Lan đã toàn thắng trước Lào nhưng giờ đây, lịch sử đã thay đổi.

Ở giải đấu này, U19 Lào được dẫn dắt bởi HLV Michel Weiss. Họ đã tiến vào chung kết với phong độ vô cùng tuyệt vời.

Ở vòng bảng, họ đã giành chiến thắng trong 4 trận đấu, trong đó có chiến thắng trước U19 Malaysia. Tới vòng bán kết, họ tiếp tục biến U19 Thái Lan trở thành nạn nhân".

Matichon có bài viết: "Giấc mơ bị đánh sập! U19 Thái Lan thất bại 0-2 trước Lào". Trong bài viết, tác giả thừa nhận nỗi thất vọng lớn khi chứng kiến đội nhà để thua đội bóng yếu ở khu vực Đông Nam Á.

Thậm chí, tờ MGR Online còn kêu gọi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung từ chức sau khi U19 Thái Lan hứng chịu thất bại trước U19 Lào.

Tờ báo này viết: "Bao giờ ông Somyot Poompanmoung từ chức? Bóng đá Thái Lan đã quá chán nản dưới triều đại của ông. Giờ đây, Thái Lan còn thua cả Lào".

Với thất bại trong trận đấu trước U19 Lào, U19 Thái Lan sẽ bước vào trận tranh hạng ba với U19 Việt Nam, đội bóng cũng chịu thất bại với tỉ số 0-3 trước U19 Malaysia trong trận bán kết còn lại.

Trận tranh hạng ba U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 15/7.

(theo VNN, Dân trí)

Nam Hải

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u19-thai-lan-de-thua-u19-lao-hlv-truong-va-bao-chi-deu-rat-soc-190758.html