U19 Việt Nam – U19 Australia: Trận cầu sinh tử!

Đụng độ đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là U19 Australia, thày trò ông Hoàng Anh Tuấn cần phải có được 3 điểm nếu không muốn đối mặt nguy cơ bị loại.

Văn Tới (áo đỏ) phải nghỉ thi đấu hết giải

Vào 16h chiều nay (22/10), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng chung kết U19 châu Á với đối thủ U19 Australia. Đây là trận cầu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt với thày trò ông Hoàng Anh Tuấn.

Vì ở trận đấu mở màn, U19 Việt Nam đã để thua U19 Jordan với tỉ số 1-2. Đây là tỉ số khá bất ngờ với người hâm mộ và giới chuyên môn. U19 Việt Nam đã lựa chọn lối chơi tấn công phủ đầu đối thủ và sớm có bàn thắng dẫn trước nhờ cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc của Mạnh Dũng.

Thế nhưng việc U19 bất ngờ thi đấu trùng xuống đã tạo điều kiện để U19 Jordan lấy lại thế trận và gây sức ép liên tiếp. 2 bàn thắng của đội bạn là hoàn toàn hợp lý xét trên thế trận và số cơ hội tạo được.

Để thua ngược đối thủ vừa sức nhất tại bảng C ở trận ra quân, U19 Việt Nam đứng bét bảng C, 0 điểm với hiệu số -1. Trong khi đó, U19 Jordan dẫn đầu bảng với 3 điểm, còn U19 Hàn Quốc và U19 Australia đều chỉ có 1 điểm sau trận hòa với tỉ số 1-1.

U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại rất cao vì U19 Australia và U19 Hàn Quốc đều là những đối thủ rất mạnh và hoàn toàn trên cơ.

Muốn đi tiếp, thày trò ông Hoàng Anh Tuấn cần phải đánh bại U19 Australia vào chiều nay 22/10. Đó là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng chắc hẳn không phải bất khả thi.

*Clip trận thua 1-2 của U19 Việt Nam trước U19 Jordan

Quan sát U19 Australia ra quân ở trận đấu đầu tiên dễ dàng nhận thấy đội bóng này không quá mạnh và nếu U19 Việt Nam biết đánh trúng vào điểm yếu của đối thủ cũng như chắt chiu cơ hội, chiến thắng hoàn toàn có thể tới với đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn.

Đối thủ tới từ xứ sở “chuột túi” dù sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nhưng đã bộc lộ những hạn chế trong lối chơi. Có thể hình cao lớn, khá vượt trội nhưng U19 Australia lại xoay trở chậm chạp, đội hình bố trí còn lỏng lẻo và đặc biệt là hàng thủ không được chắc chắn.

Trước đối thủ chơi tốc độ như U19 Hàn Quốc, U19 Australia sớm để lộ ra những điểm yếu “chết người” ở hàng phòng ngự, khi hai cánh thường xuyên dâng cao, mải mê tấn công và thường bị động trước những đòn phản công của đội bóng xứ Kim chi.

Điều quan trọng nhất với U19 Việt Nam vào lúc này chính là đội bóng này cần tới một liệu pháp về tâm lý. Không khó để nhận ra tinh thần thi đấu của đội không thực sự ổn định. U19 Việt Nam nhanh chóng xuống tinh thần sau khi bị đối thủ U19 Jordan gỡ hòa và gây sức ép liên tục, để rồi phải nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút cuối trận.

Trận thua này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh thần của toàn đội. HLV Hoàng Anh Tuấn đã thừa nhận điều đó và cho rằng đây là việc hết sức bình thường đối với một đội bóng, nhất là lứa cầu thủ trẻ như U19. “Điều quan trọng là ban lãnh đạo đội cần làm công tác tư tưởng, để toàn đội lấy lại tinh thần, đoàn kết cho trận đấu tới”.

Trong bối cảnh khó khăn, U19 Việt Nam còn chịu tổn thất rất lớn khi Văn Tới – cầu thủ đeo băng đội trưởng ở trận đấu với U19 Jordan - dính chấn thương nặng. Theo thông báo mới nhất, Văn Tới bị đứt dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Điều đó có nghĩa là giải U19 châu Á 2018 đã chấm dứt với cầu thủ này.

Văn Tới là nhân tố rất quan trọng của U19 Việt Nam. Ngoài khả năng phòng ngự, cầu thủ này còn hỗ trợ rất tốt trong tấn công. Anh chính là người đã có cú đánh đầu chuyền bóng để Mạnh Dũng ghi bàn vào lưới U19 Jordan. Cuối trận, Văn Tới cũng tạo ra cơ hội ngon ăn nhưng Văn Nam lại không thể tận dụng thành công.

Để đánh bại U19 Australia, ông Hoàng Anh Tuấn cũng cần giúp các học trò cải thiện khả năng ghi bàn. Ở trận đấu với U19 Jordan, số cơ hội được tạo ra không ít nhưng các cầu thủ áo đỏ đều phung phí rất đáng tiếc.

Bị dồn vào thế khó, U19 Việt Nam sẽ phải bung hết sức cho trận đấu vào chiều nay. Hy vọng sẽ có một kết quả thuận lợi để thày trò ông Hoàng Anh Tuấn tiếp tục con đường tại giải U19 châu Á 2018.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201810/u19-viet-nam-u19-australia-tran-cau-sinh-tu-617305/