U20 Việt Nam đá U20 thế giới: Nỗi buồn và niềm an ủi của bầu Đức

Gần 3 năm trước, khi U19 Việt Nam dự VCK châu lục bầu Đức đã khẳng định mục tiêu đưa đội bóng này đến với U20 thế giới. Nhưng, giải đấu đó là nỗi buồn lớn dành cho ông chủ đội bóng phố Núi khi thảm bại trên đất Myanmar

Nỗi buồn của bầu Đức

Cần phải nhắc thời điểm động thổ học viện bóng đá HAGL.JMG.Arsenal cách đây đúng 10 năm trước, khi đó bầu Đức đã vô cùng tự tin khẳng định sẽ giúp BĐVN phát triển, vượt người Thái và xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu.

Lứa U19 của bầu Đức từng được chăm chút "tận răng", nhưng rốt cục lại thất bại trước tham vọng dự U20 thế giới

Những gì mà bầu Đức kỳ vọng dường như đã có dấu hiệu thành sự thật khi ngay ở giải đấu đầu tiên tham dự của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... gây được tiếng vang rất lớn.

Khi đó, U19 Việt Nam (thực tế là một U19 HAGL mở rộng) đã cho ra đời một thế hệ cầu thủ được yêu thích mới - thậm chí còn được coi như một thế hệ Vàng thứ 2 cho bóng đá nước nhà.

Cũng bởi Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đã chơi rất hay nên thời điểm đó bầu Đức đã không ngần ngại đặt chỉ tiêu dự U20 thế giới, sau đó vô địch SEA Games.

Nhưng sau vài giải giao hữu thành công và tiếng vang ở giải ĐNÁ, đám nhỏ của bầu Đức khi bước ra biển lớn là sân chơi châu lục, U19 Việt Nam đã bị lộ tẩy, còn thiếu rất nhiều điều để trở thành đội bóng lớn.

Càng đau hơn đội bóng trẻ lại được bầu Đức cùng VFF chăm sóc tận răng từ chuyện di chuyển, đến đưa đầu bếp riêng đi phục vụ.

Công Phượng và đồng đội chưa làm cho bầu Đức hưởng niềm vui

Không thể dự U20 thế giới đã đành, những gì mà các cầu thủ U19 Việt Nam sau này cũng chưa mang về cho bầu Đức quá nhiều điều như đã kỳ vọng, kể cả là tấm HCV SEA Games, hay có vị trí ở V-League.

Càng "chua" hơn, khi ở ngay sau giải đấu của Công Phượng và các đồng đội 2 năm lứa đàn em lại có được tấm vé dự U20 World Cup một cách rất hoành tráng.

Niềm an ủi của bầu Đức

Trong tháng 5 này, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bước ra sàn diễn lớn nhất Thế giới - đó là điều mà nhiều người yêu bóng đá nước nhà phải tự hào.

Bầu Đức có tự hào không? Chắc chắn là có, nhưng khó có thể nói được cảm xúc của ông chủ đội bóng phố Núi khi đội hình U20 Việt Nam đến Hàn Quốc không có quá nhiều cái tên đến từ học viện tâm huyết của bầu Đức.

HLV Hoàng Anh Tuấn không mặn mà với quân của bầu Đức

4 cầu thủ được gọi gồm Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam có lẽ là niềm an ủi dành cho bầu Đức, khi mà những cái tên này cũng khó lấy được suất đá chính.

Dù thế, nỗi buồn của bầu Đức sau những kỳ vọng lớn lao rồi thất vọng ở thời điểm 3 năm trước đến giờ có lẽ đã được an ủi rất nhiều, khi Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh vẫn đang là tương lai của U23 Việt Nam.

Niềm an ủi này có lẽ là chưa đủ bù đắp cho những khát vọng, tâm huyết của bầu nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam suốt gần 20 năm qua, kể từ khi bước chân vào làm bóng đá.

Nhưng có còn hơn không, khi mà lứa cầu thủ thế hệ thứ 3 từ lò đào tạo của bầu Đức vào lúc này vẫn chưa thắp lên quá nhiều hy vọng sau giải U19 quốc tế vừa tổ chức tại Nha Trang hồi tháng 4.

Xuân Mơ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/u20-viet-nam-da-vck-u20-the-gioi-noi-buon-va-niem-an-ui-cua-bau-duc-371096.html