U22 Indonesia ăn mừng như vô địch SEA Games, U22 Việt Nam cay đắng rời sân
U22 Việt Nam cay đắng rời sân với những giọt nước mắt sau trận thua trước U22 Indonesia tại bán kết SEA Games 32.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Indonesia ăn mừng, trong khi đó các cầu thủ U22 Việt Nam trở nên thất thần
Ban huấn luyện của U22 Indonesia cũng nhảy lên ăn mừng như vô địch
Rất nhiều cầu thủ Indonesia tập trung ăn mừng cùng CĐV trên khán đài
Trong khi đó, ban huấn luyện cùng một số cầu thủ thực hiện nghi lễ quỳ lạy cảm tạ thần linh
Tuấn Tài bật khóc vì tiếc nuối. U22 Việt Nam đã có cơ hội cực tốt để tiến vào chung kết, nhưng đã không lật ngược được tình thế trong khi đá hơn người trong hơn 30 phút.
Văn Tùng cúi đầu rời sân
Sự tiếc nuối hiện lên trên gương mặt của các cầu thủ U22 Việt Nam
Các đồng đội động viên Tuấn Tài
Trợ lý Việt Thắng an ủi học trò
Trong khi đó HLV Troussier trao đổi với các trợ lý
Ngọc Thắng cũng không cầm được nước mắt sau trận
Ngày thua của U22 Việt Nam càng buồn hơn khi Thanh Nhàn dính chấn thương khá nặng. Duy Cương và Đức Phú phải dìu người đồng đội khi rời khỏi sân
Ngọc Lâm - Anh Khoa