U22 thắng lịch sử: Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay

Sau 90 phút thi đấu đầy tự hào và quả cảm, các chiến binh U22 Việt Nam mang về chiến thắng ròn rã 3-0 trước đội U22 Indonesia, chấm dứt cơn khát HCV SEA Games suốt 60 năm qua.

XEM Clip mừng chiến thắng ở khu trung tâm Hà Nội:

Ngay sau khi trận chung kết kết thúc, U22 Việt Nam vinh quang dành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games sau 60 năm, hàng triệu CĐV cả nước sung sướng dồn về các khu trung tâm.

Họ mang theo cờ đỏ sao vàng, ảnh HLV Park Hang-seo cùng nhiều vật dụng khác để bày tỏ sự phấn khích. Nhiều vị khách nước ngoài cũng ra đường ăn mừng cùng bạn bè người Việt Nam.

23h00

Hà Nội:

Nhiệt độ càng về đêm càng xuống thấp, dự báo chỉ còn khoảng 12-14 độ C, nhưng không ngăn được dòng người cổ vũ cho chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Khu vực trung tâm, cả biển người vẫn hò reo "Việt Nam vô địch". Trên những tuyến phố, những cái bắt tay vồn vã giữa những người xa lạ khiến niềm vui chiến thắng càng thêm ý nghĩa.

Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ ở khắp mọi miền Tổ quốc, khi niềm mong mỏi 60 năm được thỏa lòng.

Đập tay mừng chiến thắng giữa những người xa lạ ở hầm Kim Liên, Đống Đa, HN. Ảnh: Trần Thường

Những cái chạm tay thân thiện giữa 2 chiều đường trên phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Ảnh: Trần Thường

Muôn kiểu đi bão 'bá đạo' mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Người bạn nước ngoài cũng xuống đường cổ vũ

Các em bé được mặc ấm để hòa cùng vào dòng người cổ vũ. Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Khu vực hầm Kim Liên, quận Đống Đa, HN. Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Đông nghẹt trong hầm kim Liên. Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

22h30

TP.HCM:

Hàng trăm nghìn người nêm chặt cứng khu vực trung tâm Sài Gòn. Những tiếng hò reo vang dội, tiếng kèn váng phố phường, các cổ động viên nhảy múa, vẫy cờ cuồng nhiệt hòa chung niềm vui chiến thắng.

Đường Sài Gòn kẹt cứng lúc 22h. Ảnh: Tùng Tin

Lửa, pháo sáng được nhóm cổ động viên đốt lên. Ảnh Như Sỹ

Ảnh: Tùng Tin

Mẹ và con chung một niềm vui. Ảnh: Như Sỹ

Hình ảnh ăn mừng đáng yêu của người Sài Gòn

22h07

Sa Pa, Lào Cai:

Không kém náo nhiệt so với các cổ động viên ở các thành phố trước chiến thắng vẻ vang của đội tuyển U22 VN, những người hâm mộ phố núi Sa Pa, dù rét căm căm vẫn đổ ra đường hò reo.

Khu trung tâm đông nghẹt người

Các cổ động viên phấn khích ăn mừng chiến thắng

Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Trần Thường

22h05

Cần Thơ:

Hàng nghìn người theo dõi trận đấu từ màn hình lớn tại công viên Lưu Hữu Phước với trống kèn, cờ rực rỡ đổ ra đại lộ Hòa Bình ăn mừng chiến thắng. Trong phút chốc các tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều tràn ngập cờ đỏ tung bay; tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" vang dội, liên hồi.

Ảnh: Hoài Thanh

Cặp đôi mặc áo cưới chụp ảnh giữa tâm "bão". Ảnh: Hoài Thanh

Quận trung tâm chìm trong thứ âm thanh cộng hưởng của động cơ xe, tiếng chiêng trống, tiếng còi và khói xăng dầu pha trộn với khói của hàng trăm quả pháo khói, pháo sáng.

Ảnh: Hoài Thanh

“Đêm nay rất là vui nên tôi có mặt ở đây để hòa nhịp cùng người dân vui bóng đá. Cả bóng đá nam và nữ của chúng ta đều đoạt Huy chương Vàng, thật tuyệt vời", anh Nguyễn Việt mang theo cờ, kèn hòa vào dòng người ăn mừng chiếc thắng, nói.Anh Phạm Hải chia sẻ: “Quá tuyệt vời. Không còn gì để diễn tả. Đội tuyển của chúng ta đã dành tấm huy chương vàng lịch sử”.

Một số người chia sẻ, họ sẽ ăn mừng chiến thắng của đội nhà cho tới sáng.

22h

Hà Nội:

Người hâm mộ dùng cả mâm để đi cổ vũ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bổng

CĐV "gặm" huy chương ăn mừng. Ảnh: Trần Thường

Ùn tắc từ ngã tư Hai Bà Trưng Hàng Bài đến ngã tư Bà Triệu. Ảnh: Trần Thường

Cổ động viên vẫy cờ Tổ quốc ăn mừng chiến thắng tại phố Tràng Tiền. Ảnh: Đoàn Bổng

21h55

Hà Tĩnh:

Người dân TP Hà Tĩnh tràn ra đường ăn mừng

Ảnh: Thiện Lương

Ảnh: Thiện Lương

21h45

Ninh Thuận:

Hàng ngàn người tràn ra đường mừng bóng đá VN "song hỉ long môn". Ảnh: Đức Thiên

Ảnh: Đức Thiên

21h25

Hà Nội:

Biển người đổ dồn về khu vực ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng. Ảnh: Đoàn Bổng

Hai bố con ông Đoàn Thanh (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) lên phố Tràng Tiền ăn mừng chiến thắng. "Không còn gì vui hơn, tôi gần 60 tuổi, cuối cùng ngày vui này cũng đến trong vỡ òa", ông Thanh nói.

Ảnh: Trần Thường

Tại quảng trường Nhà hát Lớn. Ảnh: Trần Thường

Càng tối muộn, dòng người đổ về khu trung tâm càng đông đến nghẹt thở. Ảnh: Trần Thường

21h15

TP.HCM:

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Tùng Tin

Cùng nhau nhảy múa, hát vang bài ca chiến thắng. Ảnh: Tùng Tin

Ảnh: Tùng Tin

Vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: Tùng Tin

20h55

Hà Nội:

Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng. Ảnh: Đoàn Bổng

Ảnh: Trần Thường

Các tuyến phố khu vực trung tâm nóng lên trong niềm vui hân hoan mừng chiến thắng của hàng triệu người hâm mộ dù nhiệt độ giảm khá lạnh. Ảnh: Trần Thường

20h48

Quảng Ninh - Hải Phòng:

XEM CLIP:

Ngay lúc này, dòng người mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã kéo về khu vực cột đồng hồ của TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Dòng người kéo về khu vực cột đồng hồ của TP Hạ Long ngày càng đông. Ảnh: Phạm Công

Hàng ngàn CĐV tới xem chung qua màn hình lớn trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng đã nán lại trên khán đài để tiếp tục hò reo. Ảnh: Hoài Anh

Pháo sáng đốt cháy rực trên sân Lạch Tray. Ảnh: Hoài Anh

19h

Tại Nhà hát Lớn, 3 màn hình led có kích thước khoảng hơn 100m2, quay 3 hướng khác nhau, phục vụ cho khoảng 10.000 khán giả theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu với Indonesia.

Ngoài ra, ban tổ chức còn "chiêu đãi" bằng những tiết mục âm nhạc sôi động, cung cấp miễn phí dụng cụ cổ vũ như băng rôn, cờ Tổ quốc, sticker, kèn… để mọi khán giả đều có thể hòa nhịp tiếp lửa đội nhà.

Cháy hết mình cùng U22 Việt Nam

XEM DIỄN BIẾN TẠI PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ:

Nhóm phóng viên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/van-nguoi-quay-kin-nha-hat-lon-chay-het-minh-cung-u22-viet-nam-597910.html