U22 Timor Leste 0 - 4 U22 Việt Nam: Đậm nhưng không đã

Cú đúp của Danh Trung cùng các pha lập công của Phan Thanh Hậu và Xuân Tú đã giúp U22 Việt Nam chiến thắng đậm đà 4-0 trước U22 Timor Leste. Với kết quả này U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết.

Danh Trung tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Timor Leste

Danh Trung tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Timor Leste

Sau chiến thắng vã mồ hôi nhưng rất kém thuyết phục với U22 Philippines, U22 Việt Nam cần một chiến thắng đậm trước U22 Timor Leste để sẵn sàng cho trận đấu phân cao thấp với người Thái khi mà ở trận đấu trước đó U22 Thái Lan đã dàng đánh bại U22 Philippines với tỷ số 3- 0 để trở thành đội đầu tiên có vé vào bán kết.

Mặc dù đã dành chiến thắng trước U22 Philippines nhưng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn cảm nhận rõ những "áp lực", nhất là khi luôn bị so sánh với U23 Việt Nam. Vì thế, ai cũng hiểu trận đấu này Việt Nam không những phải thắng đậm mà còn phải thể hiện được vị thế của một ứng cử viên vô địch.

Do vậy, không ngạc nhiên khi ông Nguyễn Quốc Tuấn đã thay đổi đội hình chiến thuật, thay tới 6 vị trí đá chính và xua quân ào lên phần sân của đối thủ với khí thế ngút trời. Tuy nhiên cả hiệp 1, U22 Việt Nam tiếp tục “tái hiện” bộ mặt nghèo nàn dù đã gần như “thay máu” đội hình. Những pha phối hợp rời rạc, sự thiếu tập trung của hàng thủ thậm chí suýt nữa khiến Việt Nam ôm hận. Rất may, trong lúc khó khăn nhất, U22 Việt Nam lại nhận được món quà bất ngờ từ tình huống thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ U22 Timor Leste. Bàn thắng mở tỷ số của Trần Danh Trung đã tạo ra bước ngoặc của trận đấu. Sang hiệp 2, vẫn là Trần Danh Trung với siêu phẩm sút xa đã nâng tỷ số lên 2-0. Từ đây, thế trận trở nên dễ dàng với vô vàn cơ hội ăn bàn nhưng chỉ có Phan Thanh Hậu và Lê Xuân Tú thành công, lần lượt ở phút 82 và phút bù giờ. Với quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ và nhiều tình huống mất tập trung, U22 Việt Nam vẫn chưa thể khiến nhiều người hâm mộ hài lòng.

Chiến thắng đậm đà giúp U22 Việt Nam vào bán kết và có nhiều lựa chọn ở lượt cuối khi hiện tại U22 Việt Nam vẫn là đội đứng nhất bảng. Giờ là lúc U22 Việt Nam cần tính toán tới việc nên gặp đối thủ nào ở bán kết vì ở bảng B cục diện đang rất khó lường khi U22 chủ nhà Campuchia nổi lên như một thế lực rất đáng gờm. U22 Việt Nam hoặc phải dốc hết sức để chơi sòng phẳng với người Thái nhằm giữ ngôi đầu nhưng cũng có thể buông để dưỡng sức cho các trận sinh tử ở vòng bán kết.

Vì thế, cuộc đấu với người Thái vì thế có lẽ không chỉ là phân cao thấp ở bảng A mà còn là trận đấu quyết định để U22 Việt Nam lựa chọn đối thủ và con đường để đi tới trận chung kết.

Ghi bàn

Danh Trung 39', Danh Trung 62', Phan Thanh Hậu 82', Xuân Tú 90+5'

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Văn Biểu; Văn Xuân, Văn Đạt, Văn Hạnh, Thiện Đức, Minh Bình, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Thanh Hậu, Hoàng Nam, Danh Trung

U22 Timor Leste: Aderito, Guterres Silva, Dos Reis Dias, Gama, Martins, Agusto Fernandes, Portela, Gusmao, Filomeno, Sarmento Viegas, Lucas Baptista Belo

Thục Phán - Clip nguồn: VTV Bóng Đá Plus

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/u22-timor-leste-0-4-u22-viet-nam-dam-nhung-khong-da-49134.html