U22 Việt Nam bật khóc, gục ngã sau trận thua U22 Indonesia

U22 Việt Nam không thể đứng vững sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với U22 Indonesia vang lên.

U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Indonesia cùng nhiều hy vọng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Troussier bắt ngờ để thua sớm.

U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Indonesia cùng nhiều hy vọng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Troussier bắt ngờ để thua sớm.

Bằng sự quyết tâm của mình, U22 Việt Nam có bàn gỡ. Nhưng sang hiệp 2, một lần nữa họ để đối thủ vượt lên.

U22 Việt Nam thi đấu tốt lên trong hiệp 2. Bàn gỡ đến từ pha phản lưới nhà của đối thủ khi U22 Indonesia cũng phải chơi thiểu người.

U22 Việt Nam 2-3 U22 Indonesia.

Đáng tiếc, các cầu thủ phòng ngự chơi không tốt và để U22 Indonesia ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 trong quãng thời gian bù giờ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, U22 Việt Nam đổ gục xuống sân,

Văn Cường như chết lượng trên băng ghế dự bị. Anh không tin được việc U22 Việt Nam để thua theo cách như vậy.

Tương tự như vậy là cảm xúc của Thanh Nhàn. Anh chơi đầy nỗ lực nhưng phải rời sân vì chấn thương.

Công Đến không giấu được sự thất vọng. Anh là người có đường chuyền hỏng dẫn đến bàn thua thứ 3.

Phan Tuấn Tài bật khóc ngay khi bước ra ngoài sân. Cầu thủ của Viettel FC cảm thấy tồi tệ với những gì đang diễn ra.

Các đồng đội của Tuấn Tài còn chưa thể tin được họ thua trận khi đang hơn người.

Tuấn Tài được trợ lý Lê Minh Dũng và thủ môn Quan Văn Chuẩn động viên, nhưng giọt nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt của cầu thủ Viettel FC.

Phải đến khi trợ lý Việt Thắng dành một cái ôm, Tuấn Tài mới ngừng khóc.

Cựu tiền đạo này không quên động viên Văn Trường, cầu thủ có màn trình diễn tốt khi được tung vào sân.

Cao Văn Bình và Nguyễn Quốc Việt chia sẻ nỗi niềm cùng tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Cầu thủ của CLB Đông Á Thanh Hóa có giải đấu ấn tượng. Anh luôn di chuyển trên 11 km trong mỗi trận đấu.

Về phần HLV Troussier, ông không trách các học trò nhưng đây rõ ràng là kết quả khó chấp nhận với ông thầy người Pháp.

Chiến lược gia lão làng không giấu được sự bực tức khi trao đổi với các trợ lý. Dẫu sao, HLV Troussier vẫn còn một trận đấu tranh giải 3 và đây là cơ hội để ông và các học trò vớt vát lại niềm tin.

Thế Sơn(Từ Phnom Penh, Campuchia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/u22-viet-nam-bat-khoc-guc-nga-sau-tran-thua-u22-indonesia-ar772438.html