U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games: Đơn giản vì xứng đáng!

Bằng lối chơi biết mình, biết người cùng sự tỏa sáng của các cá nhân, U22 Việt Nam đã đoạt tấm huy chương Vàng SEA Games sau hàng thập kỷ chờ đợi theo cách không thể hoàn hảo và xứng đáng hơn!

U22 Việt Nam xứng đáng đoạt HCV SEA Games 30. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam xứng đáng đoạt HCV SEA Games 30. Ảnh: VFF

Kể từ khi trở lại với sân chơi khu vực năm 1991 cho tới nay, bóng đá Việt Nam vẫn lỗi hẹn với tấm huy chương Vàng dù từng có tới 5 lần lọt tới trận chung kết. Bóng đá Indonesia cũng rơi vào cảnh khá tương đồng khi chưa từng vô địch suốt 28 năm qua.

Do đó trận chung kết bóng đá Nam, SEA Games 30 chắc chắn sẽ có một đội “giải cơn khát Vàng”, và đó là U22 Việt Nam với một chiến thắng thể hiện rõ đẳng cấp, sự vượt trội về chiến thuật cũng như yếu tố con người.

U22 Indonesia và U22 Việt Nam xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng và bán kết. Nếu như đội bóng xứ Vạn đảo chỉ thua đúng 1 trận (trước U22 Việt Nam), thì “ngôi sao Vàng” thậm chí còn đạt thành tích bất bại.

Báo chí Indonesia cũng như HLV Indra Sjafri đều cho rằng, đội nhà chưa chơi hết mình trước U22 Việt Nam tại vòng bảng vì còn nhiều toan tính, đồng thời hẹn tái đấu ở trận chung kết.

Đúng như mong mỏi của HLV Indra Sjafri, 2 đội đã có thêm dịp so tài nhưng kết quả thậm chí còn tệ hơn với U22 Indonesia. Họ đã thua trắng 0-3 và phải thừa nhận sức mạnh thực sự của U22 Việt Nam.

U22 Indonesia nhập cuộc mạnh mẽ, tấn công ồ ạt với những pha leo biên liên tục ở 2 cánh như nhằm khẳng định sức mạnh của mình. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn chưa thể khắc phục được yếu điểm cố hữu.

Họ thiếu đi sự tinh tế và hiệu quả ở những pha bóng cuối cùng trước khung gỗ của Văn Toản. Bóng chỉ quẩn quanh ở ngoài khu cấm địa. Những pha phối hợp nhỏ mang dáng dấp của Tiki-taka nhưng chưa đủ nhuần nhuyễn đương nhiên không thể vượt qua được hàng thủ vững chắc của U22 Việt Nam.

Phút 16, Đức Chinh đã cảnh báo đối thủ với cú vuốt bóng ngẫu hứng, thiếu chút nữa đã thành bàn.

U22 Indonesia vẫn “say sưa” với lối chơi của mình, liên tục chồng biên trước khi trả ngược bóng lại cho tuyến hai dứt điểm. Còn U22 Việt Nam kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Văn Hậu tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Indonesia. Ảnh: VFF

Ít phút trước khi kết thúc hiệp 1, U22 Việt Nam khiến đối thủ sững sờ với màn dàn xếp đá phạt, ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Hùng Dũng treo bóng để Tiến Linh, Văn Hậu băng vào dứt điểm. Bàn thắng đến với “ngôi sao Vàng” thực sự đơn giản và rất nhẹ nhàng!

Không thể ghi bàn và còn bị thua trước, U22 Indonesia tìm mọi cách chơi pressing trong hiệp 2 nhưng một lần nữa sự khác biệt về yếu tố con người đã lên tiếng.

Với pha nhả bóng lại rất cơ bản của Tiến Linh, Hùng Dũng đặt lòng khôn ngoan đưa bóng vào góc xa khung thành, nhân đôi cách biệt. Trong khi đó, U22 Indonesia cũng có một vài cơ hội nhưng các cầu thủ áo đỏ đều bỏ lỡ, cho dù đã đối mặt với Văn Toản cuối trận.

Bên đường pitch, HLV Indra Sjafri với khuôn mặt trầm ngâm, đứng như bất động. Có lẽ ông đã hiểu ra chất lượng đội hình của U22 Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với các học trò của mình, khiến những toan tính của ông không thể trở thành hiện thực.

Cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U22 Việt Nam chính là Văn Hậu. Cầu thủ này lên công, về thủ nhịp nhàng, làm tê liệt cánh phải của Indonesia với những pha xử lý mang đầy kinh nghiệm và bản lĩnh.

U22 Việt Nam - nhà vô địch bóng đá Nam, SEA Games 30. Ảnh: VFF

Khi các mũi nhọn Tiến Linh, Đức Chinh bị kèm sát, Văn Hậu lập tức đóng vai người hùng với thêm một pha làm bàn ở phút 73, để đem về chiến thắng đậm 3-0 cho U22 Việt Nam.

Màn trình diễn thượng hạng của U22 Việt Nam trong trận chung kết một lần nữa cho thấy bóng đá Việt Nam đang vươn mình ra khỏi khu vực Đông Nam Á và hướng tới sân chơi châu lục!

Điều đó sẽ tiếp tục được kiểm chứng trong tương lai không xa, còn hiện tại tất cả đều phải ngả mũ thán phục và đón chào nhà vô địch mới của môn bóng đá Nam, SEA Games – U22 Việt Nam.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201912/u22-viet-nam-doat-hcv-sea-games-don-gian-vi-qua-xung-dang-c172e07/