U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng U22 Philippines 2-1

Gặp khó khăn trong hơn hai phần ba thời gian của trận đấu, thậm chí để U22 Philippines vươn lên dẫn trước đầu hiệp 2, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để lội ngược dòng thắng 2-1 ở trận ra quân Giải vô địch U22 Đông - Nam Á 2019, vào chiều 17-2.

Dứt điểm không tốt, U22 Việt Nam có trận thắng nhọc nhằn trước U22 Philippines.

Dứt điểm không tốt, U22 Việt Nam có trận thắng nhọc nhằn trước U22 Philippines.

Thời tiết oi bức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) cùng việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo khiến các cầu thủ U22 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi sở trường. Bên cạnh đó, đây cũng là trận đấu mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định giữ khá nhiều gương mặt trụ cột trên băng ghế dự bị nhằm chuẩn bị cho mục tiêu đường dài.

Hai đội thi đấu dưới thời tiết khá nóng nực, nhiệt độ lên tới 32 độ C.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ sớm thể hiện quyết tâm chiến thắng khi nhanh chóng đẩy cao đội hình và chiếm quyền kiểm soát bóng. Ở chiều ngược lại, U22 Philippines lại lựa chọn lối chơi phong ngự co cụm với số đông trước khung thành của Cangco Asong nhằm bảo toàn mành lưới.

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của U22 Việt Nam tới ở phút thứ 9 sau cú bắt vô-lê ngay sát vòng cấm của Hữu Thắng, nhưng bóng lại đi khá nhẹ và không mấy nguy hiểm. Chỉ hai phút sau, tới lượt Văn Xuân thử tài thủ môn Cangco Asong với pha cứa lòng từ xa. Khung thành của U22 Philippines tiếp tục bị chao đảo với pha dứt điểm ở khoảng cách rất gần của Bảo Toàn, đáng tiếc lại đi đúng vào người thủ thành Asong.

Cổ động viên Việt Nam tưng bừng trên các khán đài sân vận động quốc gia Campuchia.

Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tạo được rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Thậm chí ở tình huống cực kỳ ngon ăn phút 35, khi thủ thành đội bạn đã nhảy lên bắt hụt bóng thì Xuân Tú lại đánh đầu không trúng bóng ở khoảng cách rất gần. Dứt điểm kém, U22 Việt Nam đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn ở những phút đầu hiệp 2 với đội bóng áo đỏ khi Borlongan mở tỷ số cho U22 Philippines sau cú sút phạt đẹp mắt ngay sát vòng cấm ở phút 51. Bàn thua buộc HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh khi lần lượt tung Danh Trung và Minh Bình vào sân.

Bàn gỡ quý giá ở phút 74 của Danh Trung giúp U22 Việt Nam đảo ngược tình thế.

Cuối cùng, sau những nỗ lực ép sân không ngừng nghỉ, U22 Việt Nam cũng có được bàn quân bình tỷ số ở phút 74. Danh Trung có mặt kịp thời trong vòng cấm sau pha trả ngược của đồng đội, đệm bóng nhẹ nhàng tung lưới U22 Philippines. Tâm lý lên cao sau bàn gỡ, đội bóng áo đỏ có được bàn nhân đôi cách biệt chỉ bốn phút sau đó. U22 Việt Nam được hưởng phạt góc bên phía cánh trái, tình huống lập bập đưa bóng tới chân Minh Bình và cầu thủ số 7 ghi bàn quyết định cho đội nhà. Hai sự thay đổi của ban huấn luyện U22 Việt Nam đều đã mang lại hiệu quả ấn tượng.

Tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam được giữ cho tới hết trận. Ba điểm đầu tiên trước U22 Philippines giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thêm nhiều tự tin ở những trận đấu tới. Tuy nhiên, chắc chắn khâu dứt điểm là vấn đề rất đáng được lưu tâm nếu đội tuyển U22 Việt Nam muốn tiến xa tại đấu trường khu vực.

HUY VŨ - Ảnh: NGUYỄN HIỆP- SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39229202-u22-viet-nam-loi-nguoc-dong-thang-u22-philippines-2-1.html