U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Phần thưởng sẽ dành cho đội có 'trái tim nóng và cái đầu lạnh'

19h ngày 10/12, trận đấu được chờ đợi nhất ở SEA Games 30 lần này giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra. Cả hai đội đều thể hiện quyết tâm cũng như khát khao giành chiến thắng. Tuy nhiên, phần thưởng chỉ dành cho đội bóng nào có bản lĩnh thi đấu tốt hơn như cách người ta vẫn nói: 'Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh'.

Hoàng Đức ghi bàn ở phút bù giờ 90 giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng trước U22 Indonesia ở vòng bảng. (Nguồn: Dân trí)

Trước thềm trận chung kết, để nói về bản lĩnh thi đấu, có lẽ nếu U22 Việt Nam nhận mình là số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 ở SEA Games 30 lần này. Một bản lĩnh thi đấu, một ý chí quật cường đã giúp đội tuyển Việt Nam làm nên những chiến thắng ngoạn mục.

Đó là màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước chính đối thủ U22 Indonesia ở vòng bảng, do công của 2 cầu thủ Thành Chung và Hoàng Đức.

Bất chấp các cầu thủ Indonesia đã chơi phòng ngự tiêu cực, tổ chức đội hình lùi sâu với số đông cầu thủ bên phía sân nhà khi họ đang có lợi thế dẫn bàn, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn biết tìm cách để hóa giải.

Trước U22 Singapore, một đội bóng với thế mạnh có nhiều cầu thủ có thể hình cao to, có khả năng tranh chấp, đá pressing tầm cao, U22 Việt Nam vẫn giành trọn 3 điểm nhờ công của tiền đạo Đức Chinh ở phút 85.

Đó không phải là bàn thắng may mắn, mà là một phương án tấn công đã được tập luyện kỹ càng: Văn Hậu làm tường, bật cao đánh đầu trong khu vực 16m50 để giúp Đức Chinh dứt điểm.

Đến trận gặp U22 Thái Lan, ngay cả khi chúng ta bị dẫn bàn chỉ trong 10 phút đầu tiên của hiệp 1, các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn không vì thế mà đổ sụp trong thất vọng. Họ vẫn tràn đầy ý chí quật khởi để lội ngược dòng cầm hòa 2-2 nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Tiến Linh.

U22 Việt Nam hạ gục U22 Campuchia trong trận bán kết với một chiến thắng thuyết phục. (Nguồn: Dân trí)

Một pha đánh đầu hiểm hóc trong thế bị 3 cầu thủ hậu vệ kèm cặp cùng 1 pha dứt điểm trên chấm phạt đền đầy lạnh lùng. Tiến Linh chính là nỗi sợ hãi của bất cứ hàng hậu vệ nào ở SEA Games 30 lần này.

Bước vào trận bán kết gặp U22 Campuchia, trước một đội bóng gây sốc khi vượt qua những đối thủ mạnh như chủ nhà Phillippines, Malaysia để lần đầu tiên giành quyền vào vòng bán kết, U22 Việt Nam vẫn dễ dàng hạ đo ván đối thủ với chiến thắng cách biệt 4-0.

Đó là trận đấu mà U22 Việt Nam hóa giải sức mạnh của "chú ngựa ô" Campuchia một cách tài tình, giúp đội bạn đang hưng phấn trên mây với thành tích lần đầu tiên có được tại SEA Games sớm trở về mặt đất một cách... an toàn. Sau trận đấu, HLV Felix Dalmas chỉ nói ngắn gọn một câu nhưng rất đầy đủ ý: "Chúng tôi biết mình chơi với đội bóng giỏi hơn".

Về phía U22 Indonesia, có lẽ niềm tin lớn nhất của đội bóng xứ Vạn đảo lúc này là họ đã đánh bại đối thủ Myanmar trong trận bán kết để nuôi hy vọng làm nên điều kỳ diệu trong trận chung kết trước U22 Việt Nam.

Sau chiến thắng gây sốc trước U22 Thái Lan tại vòng bảng, U22 Indonesia đã sớm trở lại mặt đất khi họ nhận thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam.

Đó là trận đấu mà HLV Indra Sjafri có lẽ là đánh giá sai lầm về sức mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam, khi tin rằng với lối chơi phòng ngự lùi sâu, trông chờ vào những pha phản công nhanh "thần diệu" của các học trò mình. Họ có lợi thế khi có bàn mở tỷ số trước khi tận dụng thành công từ sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng, nhưng cuối cùng vẫn chuốc lấy thất bại.

Cũng ở trận đấu vòng bảng, người ta nhận diện một U22 Indonesia chơi ngang ngửa sòng phẳng với U22 Thái Lan bao nhiêu, thì lại trở nên yếu ớt, luôn co cụm trong thế chống đỡ bấy nhiêu. Những chân sút được kỳ vọng rất nhiều như Ergy Maulana, Ramdani hay Osvaldo Haay đều mất hút trên hàng công.

Không còn những pha chạy chỗ thông minh, những pha bứt tốc thần thánh, những pha càn lướt dũng mãnh mà thay vào đó là một tập thể chỉ trông chờ vào việc "dựng xe buýt, đổ bê tông" ở phía sân nhà.

Hậu vệ cánh Bahar sẽ có dịp đối đầu trở lại với Trọng Hoàng ở trận chung kết SEA Games 30. (Nguồn: Dân trí)

Thế nên ở trận chung kết lần này, người ta tin rằng thầy trò HLV Indra Sjafri sẽ phải trình diễn một bộ mặt khác, thậm chí là... rất khác, nếu như muốn đánh bại đội tuyển U22 Việt Nam.

Có một thống kê chỉ ra rằng, đội tuyển U22 Indonesia bước vào trận chung kết với U22 Việt Nam với sự giống nhau đến kỳ lạ. Đó là cả 2 cùng sở hữu 5 trận thắng sau 6 vòng đấu. U22 Indonesia và U22 Việt Nam đều đã ghi 21 bàn thắng và nhận 4 bàn thua. Trên hàng công, tiền đạo Osvaldo và Đức Chinh đều đã có 8 pha lập công để dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt mà U22 Indonesia không thể so sánh với tuyển Việt Nam đó chính là họ không có một HLV tài ba dẫn dắt như HLV Park Hang-seo.

Không phải ngẫu nhiên mà "thầy phù thủy" Park Hang-seo đã tuyên bố mạnh mẽ ở buổi họp báo trước trận đấu: Việt Nam sẽ có cả huy chương vàng bóng đá nam và nữ. Đến thời điểm này, thầy Park luôn luôn đúng.

TS

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u22-viet-nam-u22-indonesia-phan-thuong-se-danh-cho-doi-co-trai-tim-nong-va-cai-dau-lanh-105886.html