U22 Việt Nam về rồi và nỗi buồn cho người ở lại…

Theo kế hoạch, chiều nay (26.8), ĐT U22 Việt Nam sẽ về nước, khép lại kỳ SEA Games đáng quên. Thế nhưng họ không chỉ bỏ lại một giấc mơ dang dở mà còn cả những CĐV nhiệt thành.

Các cầu thủ U22 Việt Nam gây thất vọng khi bị U22 Thái Lan loại khỏi SEA Games 29. Ảnh: MT

Đó là những CĐV đã lỡ tin tưởng, đặt sẵn vé máy bay và khách sạn ở Malaysia đến tận trận... chung kết.

SEA Games đã kết thúc

Khách sạn Mangga cách trung tâm thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) 14 km, cách sân Selayang và Shah Alam – nơi tổ chức các trận đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 khoảng 30 phút taxi.

Đây là khách sạn 3 sao đặc biệt trong những ngày diễn ra SEA Games 29. Bởi nó được xem như một “đại bản doanh” thu nhỏ của các CĐV bóng đá Việt Nam. Có khá đông NHM đến Malaysia cổ vũ các trận đấu của U22 Việt Nam đều đến ở khách sạn này, trong đó có cả Trưởng đoàn bóng đá HAGL và những phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 29.

U22 Việt Nam về nước sớm, bỏ lại những CĐV như thế này trên đất Malaysia. Ảnh: D.P

Bởi thế, trong những ngày các trận đấu bảng B môn bóng đá nam, không khí của khách sạn này luôn nhộn nhịp. Trước mỗi trận đấu, các CĐV đều chuẩn bị áo cờ, băng rôn… để cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng. Một không khí khiến cho khách sạn Mangga trở thành một trong điểm “nóng” của SEA Games 29.

Chúng tôi có mặt tại đây chỉ một ngày sau trận U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan và bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29, mọi thứ dường như đã trở lại trật tự như bao ngày thường khác của khách sạn này. Duy chỉ có một điều không thay đổi đó là lượng khách cũng không vì thế mà sụt giảm quá nhiều. Chỉ còn  2 phòng trống để thuê. Thậm chí, có nhiều CĐV bắt đầu kết thúc vòng bảng mới sang vì trước đó chắc chắn một điều là… U22 Việt Nam sẽ vào bán kết. Thế nên, nhiều người vì đã trót đặt vé và khách sạn, đành phải sang để… đi du lịch.

Nhiều CĐV đã đặt vé máy bay và khách sạn đến hết giải. Ảnh: DP

Trong số các CĐV phải ở lại bất đắc dĩ ấy, có lẽ anh Trần Thanh Tuấn (TPHCM). Trên chuyến taxi lòng vòng quanh Kuala Lumpur, anh Tuấn chia sẻ về thất bại ấy nhiều hơn là sự chỉ trích dành cho các cầu thủ, mặc việc thầy trò HLV Hữu Thắng dừng chân ở vòng bảng làm anh nhỡ cả kế hoạch, tốn cả thời gian và tiền bạc để lặn lội sang tận Malaysia chỉ để xem đá bóng.

Anh Tuấn làm nghề kinh doanh tự do tại TPHCM, anh vẫn thường có những chuyến ra Bắc vào Nam liên tục khi làm việc, thế nên chuyện sang Malaysia cả nửa tháng để xem bóng đá cũng không có gì quá khó khăn.

Trên hết, điều mà anh thể hiện đó là sự đam mê và lòng nhiệt thành thực sự với bóng đá nước nhà. Dù SEA Games đã kết thúc với chính bản thân anh từ sau khi U22 Việt Nam bị loại, thế nhưng vì đã sắp xếp công việc với lại vé máy bay và khách sạn cũng đặt đến trận chung kết nên đành ở lại.

Anh tâm sự, sẽ đi xem một số môn còn lại của SEA Games để lấp chỗ trống, bên cạnh đó là khám phá Malaysia. Bởi dù sao anh cũng đã mất cả của, cả công rồi. Và anh có trách U22 Việt Nam cũng không được, khi bóng đá là thế.

Không chỉ anh Tuấn, nhiều CĐV vẫn mặc trên mình chiếc áo in cờ Tổ quốc mà chúng tôi gặp tại khách sạn Mangga cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Họ đã đến đây với một niềm tin chắc chắn là thầy trò HLV Hữu Thắng không chỉ đá xong vòng bảng rồi đi về vội vàng như thế.

Dẫu vậy, tuyệt đối chúng tôi không thấy thái độ trách móc, miệt thị những cầu thủ của các CĐV đã bỏ tiền bạc, thời gian cất công sang tận Malaysia để “tiếp lửa”. Thay vào đó là sự chia sẻ và cảm xúc buồn nhiều hơn. Đó có lẽ là sự an ủi cho thầy trò Hữu Thắng, một thứ giá trị của sự cảm thông.

Đó là thế giới hoàn toàn khác so với mạng xã hội, nơi luôn tiềm ẩn những sự chết chóc… về mặt tinh thần.

SEA Games đã kết thúc với nhiều người sau khi HLV Hữu Thắng từ chức. Ảnh: DP

Hai mảng màu sáng tối

U22 về nước sau một ngày bóng đá nữ đặt chân đến Việt Nam trong sự chào đón hân hoan của người hâm mộ với chiến tích là tấm HCV. Trong cuộc gặp chúng tôi tại sân bay Kuala Lumpur, tiền vệ Tuyết Dung đã chia sẻ với một tâm trạng đầy tiếc nuối.

Dung nói vì hai đội ở cùng một khách sạn, ăn chung một bữa nên sau những gì kết thúc trái ngược như vậy, đêm đội nữ vô địch là cả một khoảng lặng của đội nam.

Cô nói, trước lúc về không gặp cầu thủ nam nào trong bữa ăn, hay những hành lang khách sạn. Có lẽ, do buồn mà không có ai bước chân ra khỏi phòng sau trận thua đó. Họ nhốt mình và không muốn gặp, chia sẻ bất kỳ điều gì.

Thầy trò HLV Hữu Thắng chia tay Kuala Lumpur và sẽ trở về TP.HCM với một tâm lý không thể nặng nề hơn. Họ bỏ lại giấc mơ dang dở mà sẽ rất lâu bóng đá Việt Nam mới được kỳ vọng như thế.

U22 Việt Nam chào khán giả. Ảnh: D.PVà họ còn bỏ lại những CĐV đặc biệt. Những người đã tin, yêu và chưa từng buông lời thoá mạ. Và thế là một số môn thể thao thành tích cao lại được "món quà bất đắc dĩ" trong những ngày thi còn lại.

Còn chúng tôi, cũng như anh Tuấn hay những CĐV bóng đá Việt Nam tại Kuala Lumpur,0 đều cảm nhận rất rõ rằng, SEA Games đã gần như kết thúc kể từ sau trận thua U22 Thái Lan và U22 Việt Nam kết thúc cuộc chơi còn HLV Hữu Thắng nói lời từ chức.

Nhưng đó chỉ là cảm nhận thôi, bởi SEA Games 29 vẫn tiếp diễn, với những ngọn lửa và trọng trách khác mà thầy trò HLV Hữu Thắng còn bỏ dở...

Thuỷ Đặng ( từ Kuala Lumpur)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u22-viet-nam-ve-roi-va-noi-buon-cho-nguoi-o-lai-551340.ldo