U23 Thái Lan thắng '5 sao', U23 Việt Nam xuất hiện ca chấn thương mới

Ở lượt trận mở màn bảng A Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã khẳng định tham vọng lớn của mình bằng chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain để tạm xếp vị trí số 1 bảng A. Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Park Hang Seo của U23 Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương và phải tập riêng.

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain (đỏ) để giành vị trí số 1 bảng A. Ảnh: AFC

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain (đỏ) để giành vị trí số 1 bảng A. Ảnh: AFC

U23 Thái Lan thắng tưng bừng

Trong trận đấu với U23 Bahrain tối hôm qua (8-1), được sự cổ vũ của cổ động viên, chủ nhà U23 Thái Lan nhập cuộc đầy chủ động. Ngay phút 13, các tuyển thủ trẻ xứ Chùa Vàng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0. Ở tình huống này, Suphanat bật tường ăn ý cùng Supachok và tâng bóng qua 2 hậu vệ đối phương rồi sửa lòng đánh bại thủ môn Ammar Mohamed, mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

Tuy U23 Bahrain rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số nhưng những tình huống tấn công đều thiếu sự sắc nét. Phải đến phút 22, đội bóng đến từ Tây Á mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên, Sanad Saleh căng ngang vào trong khiến thủ môn Korraphat Nareechan phải vất vả cản phá.

Trước đó, ở phút 20, khung thành của U23 Bahrain chao đảo khi Suphanat tung cú đá nhanh đưa bóng đi trúng xà ngang. Phút 31, U23 Thái Lan lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi Anon Amornlerdsak chọc khe tinh tế để Suphanat băng xuống tỉa bóng khéo léo, nhưng cái chân của thủ môn Ammar Mohamed đã cứu thua cho U23 Bahrain. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, U23 Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 khi cú dứt điểm nhanh của Supachok đưa bóng đi trúng xà ngang.

Sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ trong hiệp 1, các tuyển thủ trẻ Thái Lan đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở ngay phút 47 khi Supachok đột phá rồi dứt điểm tinh tế ở góc hẹp hạ Ammar Mohamed. Sau 2 bàn thua, U23 Bahrain có cơ hội để rút ngắn tỷ số nhưng Mohamed Marhoon lại dứt điểm quá nhẹ trong tình huống đối mặt thủ môn Korraphat Nareechan ở phút 52. Chỉ 3 phút sau, Mohamed Marhoon đá phạt góc để Hamad Al Shamsan bay người đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ môn Korraphat Nareechan đã cứu thua cho U23 Thái Lan. Phút 58, Mohamed Marhoon sút tung lưới của U23 Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dù rất nỗ lực nhưng U23 Bahrain gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của U23 Thái Lan những phút sau đó.

Để phung phí nhiều cơ hội, U23 Bahrain đã phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 78 khi Kannarin Thawornsak chọc khe để Suphanat băng xuống bình tĩnh đánh bại thủ môn Ammar Mohamed. Đến phút 89, U23 Thái Lan có bàn thắng thứ 4, Jaroensak Wonggorn xử lý bình tĩnh loại bỏ hậu vệ U23 Bahrain trước khi sút tung lưới Ammar Mohamed. Và đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Jaroensak dứt điểm tinh tế hạ Ammar Mohamed ấn định tỷ số 5-0 cho Thái Lan.

Ở trận đấu mở màn tại bảng A, U23 Australia đã chia điểm với U23 Iraq với tỷ số hòa 1-1. Reno Piscopo là người ghi bàn mở tỷ số cho U23 Australia ở phút 62. Tuy nhiên, đến phút 76 Mohammed Nassif đã hạ gục thủ môn Tom Glover, san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Iraq. Với những kết quả này, chủ nhà U23 Thái Lan vươn lên đứng vị trí số 1 bảng A với 3 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về U23 Iraq và U23 Australia. U23 Bahrain chưa có được điểm nào và cơ hội đi tiếp là rất mong manh.

Sau chiến thắng tưng bừng của các học trò, huấn luyện viên Akira Nishino cho biết: “Với tư cách là chủ nhà, chúng tôi đối diện với rất nhiều thử thách. Thái Lan khởi đầu rất sôi nổi, chúng tôi có bàn thắng sớm và chính bàn thắng đó đã giúp cho các cầu thủ dễ đá hơn trong những phút tiếp theo”.

Vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng tự tin khẳng định: “Về cơ bản, Thái Lan không ngán các đối thủ trong bảng đấu, cho dù các đội bóng ở bảng A đều rất mạnh. Tôi nói với cầu thủ rằng, các bạn đừng lo lắng nếu các bạn tập luyện tốt và tiến bộ. Tất cả các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị về mặt thể lực và tâm lý cho giải đấu này”.

U23 Việt Nam xuất hiện ca chấn thương mới

Trong buổi tập chiều hôm qua của đội tuyển U23 Việt Nam, thầy Park đã phải nhận tin không vui về lực lượng khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải tập riêng cùng bác sỹ Choi Ju Young. Theo tiết lộ, Việt Anh sẽ cần vài ngày để phục hồi chấn thương của mình. Các cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đã tập luyện đầy đủ giáo án trong sự tập trung và thể hiện quyết tâm cao. Trong khoảng 15 phút đầu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho U23 Việt Nam luyện rất kỹ bài không chiến.

Huấn luyện viên Park Hang Seo quan sát kỹ từng động tác của học trò. Ảnh: VFF

Trao đổi với báo giới, trung vệ Lê Ngọc Bảo thừa nhận U23 Việt Nam không còn nhân tố bất ngờ ở giải đấu năm nay nhưng toàn đội đang có sự đoàn kết, kỷ luật và luôn hướng tới mục tiêu giành chiến thắng: “Sau U23 châu Á ở Thường Châu, chúng tôi không là ngựa ô nữa, nhưng sẽ thi đấu hết mình để tiến sâu tại giải lần này. Chúng tôi tập thi đấu với nhau nhiều, dù cầu thủ mới hay cũ thì cũng tập và áp dụng chiến thuật của Ban huấn luyện”.

Trung vệ Lê Ngọc Bảo khẳng định U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt. Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ U23 UAE, Ngọc Bảo tin tưởng U23 Việt Nam sẽ có cách khắc chế sức mạnh của đối phương: “U23 UAE là đối thủ mà chúng tôi đã từng thi đấu giao hữu. Chúng tôi sẽ có cách khắc chế đối thủ một cách tốt nhất. Phần lớn các cầu thủ U23 là những cầu thủ nhanh, khỏe nên ban huấn luyện đã chỉ ra những cách để khắc chế những điểm mạnh của họ”.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/u23-thai-lan-thang-5-sao-u23-viet-nam-xuat-hien-ca-chan-thuong-moi/