U23 Trung Quốc gây thất vọng sau trận thua Uzbekistan

Thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở VCK U23 châu Á chỉ ra một sự thật với bóng đá trẻ của Trung Quốc. Đó là họ quá yếu so với những đối thủ trong khu vực.

"Không có sức mạnh, không có phép màu", cây viết Feng Zhen của Nandu News mở đầu bài bình luận sau khi U23 Trung Quốc bị loại sớm tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Các cầu thủ trẻ Trung Quốc xứng đáng phải nhận trận thua trước Uzbekistan. Họ kém cỏi so với đối thủ về mọi mặt.

Từ thông số chuyền bóng, dứt điểm, số lần rê dắt, U23 Trung Quốc toàn đứng sau đối thủ. Nếu thủ môn Chen Wei không có một ngày thi đấu xuất sắc, đoàn quân của HLV Hao Wei đã nhận nhiều hơn 2 bàn thua. U23 Trung Quốc thua 2 bàn, nhưng đằng sau đó là cả một sự kém cỏi so với đối thủ.

U23 Trung Quốc bị loại sớm khỏi VCK U23 châu Á vì đã thua 2 trận liên tiếp ở vòng bảng. Ảnh: Xinhua.

Suốt hai hiệp, U23 Trung Quốc kiểm soát bóng chỉ 31%, tung ra 8 cú sút nhưng không pha nào trúng đích. U23 Uzbekistan cầm bóng tới 69%, có 25 cú sút, trong đó 11 lần trúng đích. Khác biệt về chất lượng giữa hai đội quá rõ ràng. U23 Trung Quốc chơi thứ bóng đá rất "tầm thường" và không có khả năng chịu đựng trước sức ép cao.

Những lạc quan từng xuất hiện với U23 Trung Quốc, dù thua U23 Hàn Quốc ở trận ra quân của VCK U23 châu Á 2020. Họ chỉ thua 1 bàn và ở những phút cuối. Thế nhưng, những gì hay nhất từ lối chơi đến thể lực của U23 Trung Quốc đều dồn hết vào trận đấu ấy. Nhưng ngay cả khi chơi cố gắng hết sức, thầy trò Hao Wei vẫn trắng tay.

Cánh cửa dự Olympic với bóng đá Trung Quốc tiếp tục khép lại. Nỗi thất vọng này kéo dài suốt 32 năm. Điều đó càng cay đắng hơn khi công tác đào tạo bóng đá trẻ của Trung Quốc được đầu tư rất nhiều trong một thập niên qua. Cách làm thì đúng, nhưng chất lượng cầu thủ Trung Quốc vẫn còn kém xa các quốc gia hàng đầu châu Á.

Nhiều quan điểm của cổ động viên cho rằng việc các CLB tại giải Chinese Super League sử dụng tràn lan cầu thủ ngoại khiến chất lượng nội binh đi xuống. Tuy nhiên, được chơi với những tên tuổi xuất sắc vẫn có thể giúp trình độ cầu thủ Trung Quốc được nâng tầm. Song, điều đó lại không xảy ra với nội binh ở giải Chinese Super League.

U23 Trung Quốc thua 0-2 trước U23 Uzbekistan hôm 12/1. Ảnh: Xinhua.

Trường hợp của hậu vệ Wei Zhen là một ví dụ. Cầu thủ này đối mặt với nhiều tên tuổi ở mùa giải vừa qua. Tuy vậy, năng lực chơi bóng của anh vẫn không được cải thiện. Trước các đối thủ Uzbekistan, Wei Zhen dù rất nỗ lực vẫn bất lực trong việc ngăn chặn đối thủ ghi bàn. Điều đó chỉ ra chất lượng trong đào tạo trẻ của bóng đá Trung Quốc có vấn đề.

Mục tiêu giành quyền dự Olympic với bóng đá Trung Quốc tan biến. Khoảng cách giữa họ và những đối thủ hàng đầu khu vực vẫn còn rất xa.

Tiền đạo U23 Trung Quốc buồn khi phải về nước vì chấn thương Tối 10/1, tiền đạo chủ lực Zhang Yuning rất buồn khi chia tay đồng đội tại U23 Trung Quốc để về nước điều trị chấn thương dính phải ở trận ra quân gặp Hàn Quốc.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-trung-quoc-gay-that-vong-sau-tran-thua-uzbekistan-post1035474.html