U23 Việt Nam quyết lấy vé VIP

(Đất Việt) “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để lấy trọn 3 điểm từ tay U23 Lào”, HLV Falko Goetz đã “hiệu triệu” như vậy trước trận đấu hạ màn bảng B chiều nay…

Chỉ cần 3 điểm, không cần thắng đậm ở cuộc đọ sức với các cầu thủ Lào hôm nay, U23 Việt Nam sẽ lấy lại ngôi đầu bảng B từ tay người Myanmar để bước lên tàu vào bán kết với “tấm vé VIP”. So sánh tương quan giữa hai đội, đây không phải là nhiệm vụ quá khó đối với họ. Về nhân sự, U23 Việt Nam có chất lượng và đồng đều hơn so với U23 Lào. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Falko Goetz có động lực chiến đấu. Trong khi đó, với các cầu thủ Lào, cuộc gặp chiều nay chỉ là một lời chia tay SEA Games 26 bởi họ không còn cơ hội đua tranh vé bán kết.

Buổi tập đầy ắp tiếng cười của thầy trò HLV Falko Goetz trước giờ vào trận. Ảnh: Anh Anh.

Dẫu vậy, sẽ là quá chủ quan nếu như cho rằng một chiến thắng dễ dàng đang chờ đợi U23 Việt Nam. Còn nhớ cách đây 4 năm tại SEA Games 2007 tại Thái Lan, hai đội cũng đã gặp nhau ở trận hạ màn vòng bảng. Khi đó, U23 Việt Nam đã phải mướt mồ hôi mới thắng được U23 Lào 2-1 trong thế “lội ngược dòng”. Một chiến thắng chật vật và… “đau tim” đến độ HLV của U23 Việt Nam khi đó, ông A.Riedl đã thốt lên rằng: “Đội đá thế này tôi đến vỡ tim mất thôi”.

Còn hiện tại, U23 Lào cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Với trận thắng 3-0 trước U23 Đông Timor cách đây 4 hôm, các cầu thủ Lào đã gián tiếp gửi đi một thông điệp cảnh báo tới đoàn quân của HLV Falko Goetz.

Thế nên, nhà cầm quân người Đức không quá thận trọng khi nói rằng “U23 Việt Nam cần phải nhập trận với thái độ tôn trọng đối thủ”. Ở buổi tập cuối cùng trước trận vào chiều qua, HLV Falko Goetz cũng cẩn thận “đóng cửa” luyện quân để tránh lộ bài.

Dẫu vậy người ta có lý do để tin rằng vị HLV này sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể để phục vụ cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ này. Sở dĩ phải sử dụng cụm từ “đội hình mạnh nhất có thể” vì HLV Falko Goetz cần tính toàn kỹ để có thể hài hòa giữa mục tiêu đánh bại U23 Lào và bảo toàn nhân sự cho vòng bán diễn ra vào ngày 19/11. Nhiều khả năng một số trụ cột đang dính thẻ vàng và chưa hoàn toàn bình phục chấn thương như Hoàng Thịnh, Thành Lương, Huỳnh Phú, Văn Bình.., sẽ không được HLV Falko Goetz sử dụng ở đội hình xuất phát chiều nay để tránh nguy cơ bị treo giò hoặc tái phát chấn thương.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đội hình ra sân của U23 Việt Nam hôm nay gồm: thủ môn: Bửu Ngọc; hậu vệ: Anh Quang, Xuân Hiếu, Long Giang, Quốc Long; tiền vệ: Trọng Hoàng, Văn Thắng, Hoàng Thiên, Thanh Trung; tiền đạo: Đình Tùng và Văn Quyết.

Ý kiến chuyên gia

+ HLV Triệu Quang Hà: “Tôi chờ đợi ở trận này, U23 Việt Nam sẽ chơi giàu sức sống và đa dạng hơn. Về kết quả, tôi tin là đội sẽ đánh bại U23 Lào. Tuy nhiên, đây không phải là một trận thắng đậm”.

+ HLV Nguyễn Hữu Thắng: “U23 Việt Nam đang tiến bộ qua từng trận đấu ở giải. Chiến thắng nằm trong tầm tay họ ở cuộc đọ sức chiều nay với U23 Lào. Đây cũng là cơ hội để đội hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào bán kết”.

Kẻ chơi xấu Đình Cương bị tước huy chương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/thethao/U23-Viet-Nam-quyet-lay-ve-VIP/201111/178431.datviet