Ðưa mùa xuân ra đảo

BPO - Những ngày cuối năm, hòa cùng không khí đón xuân trên cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) - nơi tiền tiêu của Tổ quốc, cũng nô nức chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những chuyến tàu chở hàng tết từ đất liền tấp nập đến Trường Sa giúp quân và dân nơi đây đón xuân mới ấm cúng và đủ đầy hơn.

Hành trình gian nan…

Có theo hành trình của tàu KN-490, Chi đội Kiểm ngư số 4 đến các đảo tuyến phía Bắc huyện đảo Trường Sa, chúng tôi mới hiểu được hết khó khăn của những người vận chuyển hàng tết ra các đảo. Đi người không ra đảo còn khó nữa là lỉnh kỉnh hàng, quà, heo, gà, rau, quả… lên xuống tàu, xuồng vào đảo. Cơn áp thấp bất ngờ ập tới đúng lúc đoàn chuẩn bị hải trình khiến con tàu phải xuất phát chậm lại vài giờ.

Những người mắc bệnh rối loạn tiền đình như tôi hay cả những người “coi tàu là nhà” cũng đều say sóng vật vã. Những bữa cơm tàu ngày càng vắng người ăn. Những nhóm chuyện trò, nói cười cũng dần vơi bớt… Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được ở tất cả mọi người trong đoàn về sự kiên gan, bền chí trước “thủy thần” và nỗi niềm sẻ chia khó khăn luôn đau đáu dành cho những người ở đảo.

Chào cờ đầu năm mới ở huyện đảo Trường Sa

Thuyền trưởng tàu KN-490 Trần Văn Nhật chia sẻ với cánh phóng viên về nhiệm vụ của mình: “Nhiều năm gắn bó với tàu KN-490, đã nhiều lần tôi cùng tàu phục vụ các đoàn công tác thăm huyện đảo Trường Sa và chuyển quà tết ra các đảo. Chẳng có chuyến đi nào vào dịp cuối năm thuận lợi đâu anh chị. Nhưng anh em mình chỉ gian khổ mươi ngày, còn ngoài kia đồng chí, đồng bào gian khổ hàng năm. Mình không ra sớm, ra nhanh được thì cứ như có tội với bà con, với đồng đội vậy!”.

Hôm đoàn đi, dự báo thời tiết có gió mùa Đông Bắc tràn về, biển động, những con sóng cao cả chục mét ì oạp vỗ vào thân tàu, mới ra khỏi vịnh Cam Ranh, nhiều người đã thấy nao nao. Song sóng to, gió cả cũng không thể cản được quyết tâm của đoàn. Tàu KN-490 vẫn nhắm đích đến, cho dù nó đi lúc thì bồng bềnh, lúc nghiêng ngả.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là đảo Sinh Tồn thay vì đảo Song Tử Tây như đã định. Có sự thay đổi là vì vào đảo Sinh Tồn thời điểm này dễ dàng hơn. Bồng bềnh và run rẩy, cánh phóng viên chúng tôi khư khư ôm bọc đồ tác nghiệp như thầy giữ ấn. “Xin mời ổn định để taxi xuất phát nhé!” - tiếng của một anh nhà xuồng đùa vui trước khi bẻ lái chiếc xuồng CQ - taxi của đảo như kiểu lính đảo ví von. Trong kia, mặc cho mưa gió, gần như cả đảo đã đứng chờ. Lính đảo vỗ tay như thể khuyến khích, động viên và cảm ơn những người đã không quản vất vả, khó khăn để “mang mùa xuân” ra đảo.

…và xúc động

Sóng gió khiến tất cả thành viên đoàn đều ướt nhẹp khi rời xuồng nhưng các chiến sĩ ở đây đã chuẩn bị sẵn từ khăn mặt đến nước ngọt để mời chúng tôi lau rửa. Vục tay vào chậu nước mưa trong vắt đưa lên mặt, nhiều người nước mắt cứ rưng rưng. Bao nhọc nhằn bỗng chẳng là gì trước những cử chỉ ân cần, chu đáo của anh em trên đảo.

Trước khi tàu chúng tôi ra thì bộ đội trên một số đảo đã chuẩn bị sẵn những chậu cây cảnh trong hội trường. Cây cảnh là cành phi lao, hoa mai giấy. “Để đề phòng sóng gió, hàng không lên đảo được anh ạ” - Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Quang, Cụm 1, đảo Sinh Tồn cho biết. Tôi nghĩ thật may cho anh em vì bây giờ thì những cành đào, mai, quất đã hiện diện ở đây rồi.

Quân và dân Trường Sa gói bánh chưng chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc

Ở đảo Đá Nam, đứng trên cầu tàu chờ nhận hàng tết, chiến sĩ mới Nguyễn Văn Cường bộc bạch: “Lần đầu tiên em đón tết xa cha mẹ, gia đình. Chắc là sẽ rất nhớ nhà và hồi hộp. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên em cảm nhận đầy đủ nhất sự quan tâm chu đáo của người dân đất liền, đơn vị với chúng em. Khi em điện thoại về kể chuyện với gia đình, cả nhà đều tự hào và yên tâm về em lắm”.

Còn Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Quang, ở đảo Sinh Tồn đã có 2 năm đón giao thừa ở Trường Sa khẳng định: “Ở đảo mỗi giao thừa lại có những cảm giác mới lạ hơn. Đó là niềm vui, niềm tự hào được nhân lên khi đời sống ở Trường Sa ngày càng đổi mới và phát triển”.

Đảo Nam Yết cũng đang háo hức đón chờ năm mới. Nam Yết là đảo nổi, điều kiện khí hậu ở đây khá thuận lợi so với các đảo chìm. Chiến sĩ Nguyễn Văn Ngọ với nét mặt rạng ngời cho biết: “Món “đặc sản” nhất của đảo là rau xanh đã được chúng em chuẩn bị sẵn rồi. Nói các anh đừng cười, ở đất liền mong tết có của ngon, vật lạ, còn ở đây chỉ mong được ăn nhiều su hào, bắp cải, súp lơ thôi…”.

Chúng tôi, những người đi theo tàu chuyển quà tết chỉ ghé thăm mỗi đảo ở huyện đảo Trường Sa vài giờ rồi lại phải đi ngay, nhưng có lẽ cũng hiểu được phần nào cuộc sống của quân và dân ở huyện đảo xa xôi nơi đầu sóng này. Tôi cứ nhớ mãi lời của Thiếu tá Trần Văn Thành, đảo Sinh Tồn nhắn gửi: “Tôi muốn nhờ các anh chị nhà báo chuyển lời thăm hỏi của quân, dân Trường Sa tới bà con ở đất liền, trong đó có cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước. Chúc mọi người trong đất liền sức khỏe, may mắn. Ở nơi đảo xa, chúng tôi hứa sẽ vững tay súng, bảo vệ biển đảo quê hương để cả dân tộc đón một cái tết an lành”.

Thanh Tùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/383/140732/dua-mua-xuan-ra-dao