Uẩn khúc quanh cái chết của vị luật sư trẻ (Phần 3)

Hai nhân viên điều tra Jeffrey Baker and Tracye Weaver cho rằng có khả năng Robert đã bị đâm trước khi được đưa lên giường. Các vết đâm khá sâu nhưng không có nhiều vết máu quanh vết thương. Ai đó đã lau hết các vết máu. Không có dấu hiệu của việc căn phòng bị đột nhập từ bên ngoài, không có gì bị đánh cắp.

Một chuyên viên điều tra khác cho biết, khi họ đến hiện trường, cả Joe, Zaborsky và Dylan đều mặc áo choàng tắm, trông giống như họ mới tắm xong, mình Zaborsky có vẻ lo lắng, Joe và Dylan tỏ ra khá bình tĩnh. Cảnh sát đã tách ba người này ra và đưa đến Anacostia để thẩm vấn. Joe bị thẩm vấn lúc 6 giờ sáng, Zaborsky lúc 8 giờ và Dylan lúc 12 giờ

Chiếc điện thoại Black Berry của Robert có lưu lại tin nhắn anh nhắn cho vợ mình lúc 12.05 thông báo mình vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ. Một email được Robert gửi đi lúc 11h07 cho đồng nghiệp của mình hẹn ăn trưa vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, cả tin nhắn và email đều báo “không gửi được”.

Robert Won và 3 nghi phạm

Robert Won và 3 nghi phạm

Công tố viên Glenn L. Kirschner cho rằng tin nhắn và email không phải do Robert soạn. Hung thủ đã làm điều đó để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát đã sơ suất khi không lưu lại tin nhắn và email đó.

Nếu đúng Robert đã gửi tin nhắn lúc 12.05 và gửi email lúc 11.07 rồi sau đó mới bị tấn công thì còn 40 phút để hung thủ ra tay giết hại Robert, tạo hiện trường giả và thông báo cho cảnh sát. Điều đó cũng có nghĩa Robert phải rời phòng làm việc trước 10.30. Mọi việc diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Hung thủ ra tay rất nhanh và lặng lẽ.

Thu thập chứng cứ

Bác sĩ pháp y Lois Goslinoski cho biết Robert đã chết do vết thương nguy hiểm vào tuyến tụy, tim và phổi bên phải. Vết thương được đâm có mục đích và đã được chuẩn bị. Không có vết thương hay dấu hiệu của việc chống cự.

Vết xuất huyết trên mí mắt của Robert cho biết Robert đã bị bóp cổ hoặc thiếu oxi để thở. Tuy nhiên, vết dao đâm mới chính là “thủ phạm” giết chết Robert.

Goslinoski tìm thấy vết tinh dịch của Robert trên người và trong trực tràng của Robert. Trên người Robert còn có sáu vết kim châm nhỏ khó phát hiện.

Goslinoski cũng đã kiểm tra rất kĩ, trước khi chết Robert không hề sử dụng rượu, thuốc an thần, các chất kích thích.

Một lần nữa cảnh sát kết luận ai đó đã dàn dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra.

Bữa tiệc hôm đó kết thúc sớm vì mọi người đã khá mệt. Trước 11h, Joe Price và Zaborsky vào phòng của họ trên tầng ba. Dylan về phòng mình ở tầng hai đọc sách một lúc rồi uống một viên thuốc ngủ trước khi lên giường. Dylan nói rằng lúc đó anh có nghe thấy tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm cuối hành lang. Robert có thói quen đi tắm trước khi ngủ dù có muộn thế nào.

Một số kênh truyền hình đưa tin về cái chết của Robert Wone

Joe và Zaborsky cho biết có thiết bị báo động được gắn trên cửa chính. Nếu cánh cửa được mở từ bên ngoài, chuông báo sẽ kêu đủ để tất cả các phòng nghe thấy.

Joe cho Sarah Morgan, một sinh viên thuê tầng hầm của ngôi nhà. Sarah thường xuyên về muộn nên hay có tiếng chuống lúc đêm. Hôm xảy ra án mạng, Sarah không về nhà nhưng có tiếng chuông báo vang lên, rồi sau đó cả ba người trong nhà đều nghe thấy tiếng hét của Robert. Khi cả ba chạy tới phòng của Robert, họ đã thấy Robert bị giết hại trên giường.

Một con dao làm bếp trong nhà được sử dụng làm hung khí, con dao vẫn nằm trên bụng Robert. Trên người Robert có ba vết đâm rất sâu.

Zaborsky vội gọi 911, nhân viên trực tổng đài đã nhầm giọng anh với giọng phụ nữ. Zaborsky thông báo một kẻ lạ đã đột nhập vào trong nhà và đâm người bạn của mình. Anh cũng kể lại chi tiết mình có nghe thấy tiếng chuông cửa và sau đó là tiếng hét của nạn nhân. “Hắn đã dùng dao đâm chết bạn tôi.” Zaborsky đã khóc trên điện thoại.

11h54, cảnh sát và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Zaborsky vẫn ngồi trong phòng của mình với sự sợ hãi. Zaborsky sợ phải xuống cầu thang.

Robert Wone được đưa đến bệnh viện Đại học George Washington và được thông báo đã chết trước đó. Lúc đó là 0h24.

Cảnh sát cảm thấy có điều gì đó không ổn tại hiện trường vụ án.

Robert Wone bị sát hại trên giường, anh mặc một chiếc áo thun và quần short. Ví và đồng hồ của Robert để ngay chiếc bàn gần đó, bên cạnh một con dao làm bếp khác.

Hai nhân viên điều tra Jeffrey Baker and Tracye Weaver cho rằng có khả năng Robert đã bị đâm trước khi được đưa lên giường. Các vết đâm khá sâu nhưng không có nhiều vết máu quanh vết thương. Ai đó đã lau hết các vết máu. Không có dấu hiệu của việc căn phòng bị đột nhập từ bên ngoài, không có gì bị đánh cắp.

Một chuyên viên điều tra khác cho biết, khi họ đến hiện trường, cả Joe, Zaborsky và Dylan đều mặc áo choàng tắm, trông giống như họ mới tắm xong, mình Zaborsky có vẻ lo lắng, Joe và Dylan tỏ ra khá bình tĩnh. Cảnh sát đã tách ba người này ra và đưa đến Anacostia để thẩm vấn. Joe bị thẩm vấn lúc 6h sáng, Zaborsky lúc 8h và Dylan lúc 12h.

Chiếc điện thoại Black Berry của Robert có lưu lại tin nhắn anh nhắn cho vợ mình lúc 12.05 thông báo mình vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ. Một email được Robert gửi đi lúc 11.07 cho đồng nghiệp của mình hẹn ăn trưa vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, cả tin nhắn và email đều báo “không gửi được”.

Công tố viên Glenn L. Kirschner cho rằng tin nhắn và email không phải do Robert soạn. Hung thủ đã làm điều đó để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát đã sơ suất khi không lưu lại tin nhắn và email đó.

(Còn tiếp)

Hòa Thu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/uan-khuc-quanh-cai-chet-cua-vi-luat-su-tre-phan-3-324181.html