Ức chế vì bị mất thí sinh, Minh Hằng 'nổi đóa' với Võ Hoàng Yến

- Quyết định của Võ Hoàng Yến khiến Minh Hằng “nổi đóa”, bất ngờ “trở mặt” gây ra trận kịch tính giữa cô và nữ siêu mẫu. Mượn lời đàn chị trước đây, Minh Hằng lên giọng dạy dỗ Võ Hoàng Yến: “Biết gì thì cũng phải biết điều”.

Chặng đua nước rút của The Face Vietnam 2018 vừa phát sóng tối 16/12 khiến khán giả “sôi sục” vì sự kịch tính, căng thẳng. Võ Hoàng Yến lấy lại phong độ và giành chiến thắng trong một thử thách mà Song Hằng được cho là có lợi thế hơn nhiều: quay TVC quảng cáo cho một nhãn hàng trà sữa đóng chai. Bước vào căn phòng tối với chiếc áo dài đen, Võ hoàng Yến đã có một màn loại trừ phá bỏ mọi quy tắc và chuẩn mực trước đây.

Bella và Mạc Trung Kiên là 2 thí sinh phải đối diện nhau trong phòng loại. Để đưa mọi thứ về thế căn bằng, Võ Hoàng Yến thẳng tay loại trừ thí sinh của team Minh Hằng. Như vậy, Top 6 đã chính thức lộ diện, mỗi đội 2 thành viên, một cục diện hứa hẹn sẽ mang đến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt cho chặng đua bán kết sắp tới của chương trình The Face Vietnam 2018.

Bộ 3 HLV The Face

Trung Kiên được giữ lại

Bella bị loại

Tuy cả 3 thành phẩm đều không nhận được sự hài lòng 100% của đại diện nhãn hàng, nhưng so với hai team còn lại, TVC của Võ Hoàng Yến trở nên khác biệt bởi cách xây dựng câu chuyện. Sự táo bạo của Võ Hoàng Yến nhận được lời khen của khách hàng, đồng thời diễn xuất của thí sinh khiến bà Uyên Phương hài lòng vì cảm nhận được vị ngon của sản phẩm. Cuối cùng, bà Uyên Phương trao chiến thắng quý giá trong tập này cho team Võ Hoàng Yến.

Không còn lựa chọn, Thanh Hằng đứt ruột tiễn Trung Kiên vào phòng loại bởi thí sinh này cần được tôi luyện sự mạnh mẽ và độ sâu của một người đàn ông thực thụ cho chặng đường phía sau, nếu may mắn được trở về.

Minh Hằng có những lý giải về việc nắm chắc phần thua trong thử thách lần này, vì thế cô bình tĩnh đón nhận thất bại. Đồng thời, Minh Hằng cũng dự đoán với khả năng rất cao thí sinh của team mình sẽ là người phải ra về trong tập này. Minh Hằng lựa chọn Bella bước vào vòng nguy hiểm.

Võ Hoàng Yến lần thứ tư thay áo dài vào phòng loại. Đã từng công tâm rất nhiều lần trước đó, Võ Hoàng Yến bất chợt nổi hứng đóng vai ác. Cô liên tục mang ân oán cá nhân giữa mình và hai vị HLV còn lại ra để đối chất với thí sinh, hù dọa sẽ loại cả hai bởi vì “không thể nhân nhượng với team khác” khi cuộc thi đã đến chặng cuối.

Tiếp tục “rung cây nhát khỉ”, Võ Hoàng Yến bất thình lình mời Song Hằng và các thí sinh còn lại gặp mặt ở phòng loại để công bố phán quyết của mình. Diễn một vai ác có phần nhạt nhòa, Võ Hoàng Yến bị Thanh Hằng bóc mẽ: “Ác hay không, không cần phải trình bày”.

Trước sự dửng dưng của đàn chị, Võ Hoàng Yến ngậm ngùi phơi bày sự thật. Mạc Trung Kiên là thí sinh được giữ lại, đồng nghĩa Bella phải ra về.

Quyết định này của Võ Hoàng Yến khiến Minh Hằng “nổi đóa”, bất ngờ “trở mặt” gây ra trận kịch tính chưa từng thấy giữa cô và nữ siêu mẫu. Mượn lời đàn chị trước đây, Minh Hằng lên giọng dạy dỗ Võ Hoàng Yến: “Biết gì thì cũng phải biết điều”.

Sau tất cả, quyết định loại trừ lần này của Võ Hoàng Yến đã tạo nên một cái kết “đại cuộc” cho chặng đua bán kết. Top 6 thí sinh xuất sắc nhất đã lộ diện và nắm trong tay những tấm vé quý giá đến với đất nước Israel xinh đẹp. Với mỗi team đồng đều hai người, các thí sinh sẽ có trận chiến cuối cùng để giành lấy cơ hội tỏa sáng trong đêm Chung kết được truyền hình trực tiếp.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201812/tap-11-the-face-viet-nam-uc-che-vi-bi-mat-thi-sinh-minh-hang-noi-doa-voi-vo-hoang-yen-622082/