UFC: Dana White không muốn Masvidal đấu với McGregor, sợ anh này 'giết người'

Tính đến thời điểm này, việc xác thực thông tin 'Gã điên' người Ailen - Conor McGregor - sẽ quay trở lại thi đấu, ở Dublin vào ngày 14-12, vẫn chưa rõ ràng. McGregor quay lại lồng sắt bát giác UFC, hay thượng đài đấu quyền với Luke Keeler, kẻ từng thách anh: 'Nếu có bi, hãy thượng đài với tôi'? Trong khi đó, theo như Jorge Masvidal, anh này bị 'ngăn cản' đấu với McGregor.

Masvidal là một cái tên khá “thông dụng” ở làng MMA nói chung, và ở trong lồng sắt bát giác của UFC nói riêng. “Chọi thú” (một biệt danh của võ sĩ MMA kỳ cựu 34 tuổi người Mỹ, người thậm chí chấp nhận cả những trận đánh đấm tự do ở ngoài đường phố, nếu đối phương trả đủ tiền cho anh) mới vừa đánh gục võ sĩ toàn thắng Ben Askren bằng cú “phi thân lên gối” ngoạn mục ngay ở giây thứ 5 trong một trận đấu thuộc sự kiện UFC 239 hôm 6-7. Kết quả đó khiến Masvidal trở thành võ sĩ thắng knock-out sớm nhất trong lịch sử của UFC.

UFC 239 là sự kiện thi đấu diễn ra ở sàn đài T-Mobile Arena (Nevada) vào ngày 6-7 với 12 trận đấu thuộc các hạng cân nam và nữ khác nhau. Trận đấu chính của sự kiện này là trận Jon Jones (hiện là “Đệ nhất cao thủ” P4P của UFC) đánh bại Thiago Santos bằng điểm số tuyệt đối là 48-47, 48-47 và 48-47. Trước đó, “Nữ chiến binh” Amanda Nunes cũng đã giành chiến thắng trước Holly Holm bằng knock-out kỹ thuật (với cú đá trúng đầu và sau đó là hàng loạt đòn quyền “thừa cơ") ở hiệp đấu đầu tiên, qua đó, bảo vệ thành công đai hạng gà nữ.

Ngay khi McGregor mới vừa tuyên bố muốn quay trở lại lồng sắt bát giác, Masvidal là một trong những người rất nhiệt tình hưởng ứng chuyện này. “Chọi thú” rất sẵn sàng thượng đài để đấu với “Gã Ailen xấc xược”, thể theo chính nguyện vọng của McGregor. Tuy vậy, cũng theo như Masvidal tiết lộ, Chủ tịch của UFC, ông White “đầu trọc” không hề muốn chuyện này xảy ra, ông này e sợ rằng, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Masvidal sẽ bị cáo buộc tội “giết người”.

Võ sĩ cũng có “máu điên” như McGregor, người rất hay đụng độ với người khác ở ngoài sàn đài, nhưng được đánh giá là “nguy hiểm thật sự” chứ không “làm màu” như “Gã điên” người Ailen tiết lộ: “Trận đấu đó, Chủ tịch White nói rằng, nó không tốt, vì họ không muốn tôi bị cáo buộc tội “giết người”. Vì thế, họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tự bản thân ngài Chủ tịch có nói như thế, vì vậy, bản thân tôi cũng không muốn vào tù vì giết ai đó. Đó không phải là điều mà tôi muốn làm. Tôi ở đây chỉ để thi đấu mà thôi. Ngài Chủ tịch nói rằng, tôi không thể thi đấu vì quá mức đàn ông (nói thế có khác gì gọi McGregoe là “Gã đàn bà”???). Chuyện đó không thể xảy ra. Chúng tôi là những “quang phổ” khác nhau. Họ sẽ không cho phép như vậy!”.

Trước mắt, Masvidal chắc chắn sẽ đấu với Nate Diaz (người mới “tái xuất giang hồ” lần đầu tiên sau 3 năm vắng bóng, kể từ trận thua trước chính… McGregor hôm 20-8-2016 bằng điểm số sau 5 hiệp đấu). Đó là trận đấu đã được đặt biệt danh là “Trận đại chiến giữa 2 tay Gangster”, vì tính cách “giang hồ và gan góc” của cả 2 người này ở ngoài đời thực, chứ không chỉ ở trong lồng sắt bát giác. “Trận đại chiến giữa 2 tay Gangster” sẽ diễn ra ở sự kiện UFC 244 tại “sàn đài thượng đẳng” Madison Square Garden vào ngày 2-11 tới đây.

Trong khi đó, chính Chủ tịch White cũng phủ nhận việc McGregor quay lại lồng sắt bát giác, nếu theo như lịch anh này công bố: “Dublin, ngày 14-12”. Chủ tịch của UFC nói: “Dublin không hợp lý đâu. Vì chúng tôi có một sự kiện vào ngày 14-12 ở Vegas rồi. Vậy nên, nếu cậu ta không muốn nhận cái lịch vào ngày 14-12 đó, cậu ấy có thể bắt đầu vào năm sau”. Khi được hỏi liệu ai sẽ là đối thủ của McGregor, Chủ tịch White nhún vai: “Tôi không biết. Chúng tôi sẽ phải xem tất cả mọi thứ diễn biến như thế nào. Nhưng Justin Gaethje sẽ thú vị đó”.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/ufc-dana-white-khong-muon-masvidal-dau-voi-mcgregor-so-anh-nay-giet-nguoi-618005.html