Ukraine: Đám đông đốt phá, ném đá đoàn xe chở người sơ tán về từ Vũ Hán

Hàng trăm người ở Poltava, Ukraine chặn đường, ném đá vào xe buýt chở nhóm người được sơ tán từ Vũ Hán, Trung Quốc về vì lo sợ nhiễm Covid-19 (nCoV).

6 chiếc xe buýt chở theo người sơ tán cùng các nhân viên thực thi pháp luật bất ngờ khựng bánh khi đang trên đường đến bệnh viện ở thị trấn Novi Sanzhary, thành phố Poltava. Rất nhiều người vây kín xung quanh đường để phản đối chuyến đi này.

Cảnh sát đã phải giải tán đám đông để mở đường cho những chiếc xe hoàn thành nốt hành trình của mình.

Trong khi những người Ukraine ngồi trong xe vẫy cờ đất nước, những người biểu tình dọc bên đường đốt phá, ném vỡ 3 cửa sổ trên xe.

Thủ tướng Oleksiy Goncharuk viết trên Twitrer rằng ông đang khẩn trương tới địa điểm để làm dịu căng thẳng.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Vài giờ trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi đồng bào thể hiện tình đoàn kết và nhớ rằng "tất cả chúng ta đều là con người" khi Kiev công bố kế hoạch đưa hàng chục công dân và người nước ngoài từ Trung Quốc trở về tới cách ly tại một bệnh viện ở Novi Sanzhary.

Nhiều người ở thị trấn, với khoảng 10.000 dân sinh sống, nơi những người sơ tán sẽ cách ly tại đây trong 14 ngày nói rằng họ sợ virus lây lan ra khắp thị trấn.

Hàng chục người biểu tình chặn một con đường tới một bệnh viện địa phương ngay trước cả khi giới chức xác nhận địa điểm được chọn làm nơi sơ tán.

"Các nhà chức trách tăng cường an ninh, triển khai hàng trăm cảnh sát vũ trang và một phương tiện bọc thép", một người dân địa phương cho biết.

"Khi chúng tôi tìm cách mở đường cho đoàn xe buýt chở người di tản, một số người biểu tình phản kháng mạnh mẽ và các cuộc ẩu đả nổ ra", một cảnh sát khu vực nói.

"Chúng tôi sẽ chống lại điều đó", một người phụ nữ hét lên trong đoạn video do truyền thông Ukraine công bố.

Ukraine cho tới nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 nào.

Sáng sớm 20/2, một chiếc máy bay chở 45 người Ukraine và 27 người nước ngoài trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hạ cách xuống sân bay Kharkov, miền Đông Ukraine.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết tất cả những người di tản sẽ được giữ lại cách ly trong 2 tuần tại bệnh viện ở Novi Sanzhary, bắt đầu từ chiều tối 20/2.

Nhiều cảnh sát vũ trang của Ukraine được huy động để đối phó với đám đông biểu tình. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Ukraine cho biết không có hành khách nào bị ốm, những người di tản đều được các bác sỹ Trung Quốc và Ukraine kiểm tra và cho thấy không có triệu chứng bệnh nào.

"Chúng ta hãy là một người cao quý và hào phóng hơn một chút", Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói.

Phái đoàn ngoại giao Ukraine cho biết 3 người Ukraine và 1 cư dân của Kazakhstan buộc phải ở lại Trung Quốc và không được lên máy bay di tản do bị sốt.

Trước cơn giận dữ từ dư luận, ông Zelensky tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi, nói rằng các biện pháp "chưa từng có" đã được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus trên khắp Ukraine. Ông cũng kêu gọi người dân Ukraine kiềm chế.

"Không có mối nguy hiểm sắp xảy ra từ chủng virus mới. Nhưng có một mối nguy hiểm khác mà tôi muốn đề cập. Nguy cơ chúng ta đang lãng quên mình là con người và chúng ta đều là người Ukraine", ông nói.

Nhiều người Ukraine lên các trang mạng xã hội chỉ trích hành vi của những người biểu tình, nói rằng điều đó thật đáng xấu hổ.

Hôm 19/2, hàng chục người biểu tình chặn một con đường gần một bệnh viện ở thị trấn Vynnyky sau khi tin đồn người di tản sẽ tới cách ly được lan truyền.

Video: Bác sĩ chữa Covid-19 từ xa với công nghệ 5G

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/ukraine-dam-dong-dot-pha-nem-da-doan-xe-cho-nguoi-so-tan-ve-tu-vu-han-ar528979.html