UNICEF: 7 trẻ em thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ nhằm vào IS ở Kabul

UNICEF xác nhận thông tin ít nhất bảy trẻ em đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ nhằm trả đũa vụ đánh bom của lực lượng khủng bố IS ở Kabul.

Đài RT dẫn thông tin từ đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Afghanistan hôm 30-8 cho biết ít nhất bảy trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở thủ đô Kabul nhắm vào các tay súng IS.

“Chúng tôi có xác nhận từ nhiều nguồn tin rằng bảy trẻ em đã thiệt mạng trong vụ không kích hôm 29-8. Chúng tôi không biết rõ ai đứng sau vụ tấn công này” - ông Herve De Lys, đặc phái viên UNICEF tại Afghanistan, nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, việc ông De Lys không biết rõ ai là người tiến hành cuộc không kích khiến nhiều người khó hiểu, do trước đó rất nhiều kênh truyền thông đã công khai đưa tin về những thiệt hại sau vụ không kích của quân đội Mỹ.

Về phần mình, quân đội Mỹ cũng khẳng định họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng là để tự vệ trước những mối đe dọa "sắp xảy ra" của lực lượng khủng bố IS.

Tờ The New York Times cho biết có 10 người dân thường, bao gồm bảy trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ở Kabul. Ảnh: TWITTER

Tờ The New York Times cho biết có 10 người dân thường, bao gồm bảy trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ở Kabul. Ảnh: TWITTER

Các tay súng IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép xảy ra vào ngày 26-8 tại cổng Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. Vụ đánh bom cướp đi sinh mạng của 14 binh sĩ Mỹ và khoảng 170 công dân Afghanistan.

Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố “nước Mỹ hiện không thể tranh luận về vấn đề này” khi được hỏi về các báo cáo thương vong dân sự trong cuộc không kích hôm 29-8.

Trước đó, Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiết lộ cơ quan này đã "nắm thông tin" về các thương vong dân sự được báo cáo và vẫn đang "đánh giá" kết quả của cuộc tấn công.

Tuy nhiên, những người sống sót sau vụ không kích của Mỹ khẳng định cuộc tấn công đã giết chết chín thành viên trong một gia đình Afghanistan, tất cả đều là thường dân.

“Chúng tôi biết rằng đã có những vụ nổ lớn và mạnh sau đó do chiếc xe bị phá hủy, cho thấy một lượng lớn vật liệu nổ được để bên trong xe và có thể gây thêm thương vong” - một nhân chứng chia sẻ.

“Chúng tôi sẽ vô cùng đau buồn nếu có thêm nhiều người dâm vô tội khác nữa bị sát hại” - người này nói thêm.

Hiện vẫn còn khoảng 10 triệu trẻ em Afghanistan đang gặp nhiều khó khăn và ít nhất 200.000 đứa trẻ khác đã phải di tản. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, ông De Lys cho hay UNICEF vẫn đang tiếp tục sứ mệnh nhân đạo của mình ở Afghanistan khi vẫn còn khoảng 10 triệu trẻ em đang gặp nhiều khó khăn và ít nhất 200.000 đứa trẻ khác đã phải di tản.

Thông tin trên được đưa ra khi đa số các cơ quan quốc tế cùng các đại sứ quán phương Tây đều đã rút khỏi quốc gia này sau khi Taliban nắm quyền, khiến Afghanistan phải đối mặt với việc mất hàng tỉ USD viện trợ nước ngoài.

“Đây rõ ràng là một cuộc khủng hoảng lớn, trẻ em Afghanistan cần được bảo khi đất nước này vốn đã là một trong những nơi tồi tệ nhất trên trái đất để trẻ em sinh sống - đặc phái viên UNICEF tại Afghanistan nhận định.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/unicef-7-tre-em-thiet-mang-trong-vu-khong-kich-cua-my-nham-vao-is-o-kabul-1012111.html