UNICEF viện trợ 65 tấn hàng cho người dân Libya

Ngày 28/9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đã gửi cho Libya 65 tấn hàng cứu trợ trong bối cảnh hơn 16.000 trẻ em phải di dời ở miền Đông Libya sau cơn bão Daniel.

Trận lũ kinh hoàng xảy ra tại thành phố cảng Derna đẩy hàng ngàn người dân vào vòng xoáy khủng hoảng. (Nguồn: Lybia Update)

Mặc dù số lượng trẻ em trong số những người thương vong chưa được xác nhận, nhưng UNICEF lo ngại hàng trăm trẻ em có thể đã thiệt mạng vì đối tượng này chiếm khoảng 40% dân số.

Các dịch vụ thiết yếu như y tế, trường học, nước sạch thiếu hụt và tác động nghiêm trọng đến trẻ em. Báo cáo của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) cho hay, trong số 114 trường học, có 4 trường bị lũ lụt cuốn trôi, 80 trường bị phá hủy một phần và ít nhất 19 trường được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời cho các gia đình.

Ngoài ra, việc mạng lưới thoát nước bị hư hại và nguồn nước ngầm ô nhiễm có thể dẫn đến sự bùng phát của bệnh lây truyền qua đường nước. Theo ước tính của UNICEF, 50% hệ thống nước đã chịu thiệt hại.

Những số liệu trên phản ánh nguy cơ trẻ em phải gián đoạn học tập trong thời gian dài và mắc các căn bệnh ác tính.

Vì vậy, UNICEF đã tích cực viện trợ miền Đông Libya kể từ ngày thứ hai của đợt lũ lịch sử. Các khu vực chịu ảnh hưởng đã nhận được 65 tấn hàng cứu trợ, bao gồm vật tư y tế cho 50.000 người trong ba tháng, bộ dụng cụ vệ sinh gia đình cho gần 17.000 người, 500 bộ quần áo mùa Đông cho trẻ em, 200 bộ dụng cụ học sinh trong hộp và 32.000 bộ viên lọc nước.

UNICEF cũng đã cử các nhóm bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tâm lý để giúp họ giảm thiểu nỗi mất mát về tinh thần.

Bên cạnh nỗ lực quốc tế, chính quyền trong nước cũng ra sức cứu trợ người dân và đẩy lùi khủng hoảng.

Ngày 28/9, chính phủ có trụ sở miền Đông Libya tuyên bố thành lập quỹ tái thiết Derna. Tuyên bố không nêu rõ cơ chế tài trợ cho quỹ mới, nhưng Hạ viện Libya đã phân bổ 10 triệu Dinar (2 triệu USD) cho chương trình này.

(theo Libya Update, Barron)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/unicef-vie-n-tro-65-ta-n-ha-ng-cho-nguo-i-dan-libya-244119.html