Có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, tôi bắt gặp hình ảnh của một thí sinh khuyết tật với dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ với ý chí phi thường. Em là Trần Ngọc Pháp, học sinh Trường THPT Diên Hồng (quận 10, TP HCM).
Vì điều kiện sức khỏe không cho phép em không thể đi lại như người bình thường nên bố của Ngọc Pháp được nhà trường cho phép chở em thẳng đến phòng thi vì em đi lại rất khó khăn
Cao khoảng 1 m và đi lại hết sức khó khăn.Tuy nhiên, trong các buổi thi vừa qua, em đều đến phòng thi rất đúng giờ.
Vì lý do sức khỏe mà Ngọc Pháp được các thầy cô trong điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (quận 10) tạo điều kiện về chỗ ngồi cho em có thể thuận lợi cho sức khỏe của mình.
Ở kỳ thi này, Ngọc Pháp thi vào ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Trong các môn thi vừa qua, em cho biết đã làm tốt và mong muốn sẽ đậu vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Môn thi ngoại ngữ vào chiều nay, 26-6, là môn thi cuối cùng của Ngọc Pháp
Kết thúc môn thi, như thường lệ, bố em vẫn là người có mặt thật sớm để đón em về
Có lẽ Ngọc Pháp là một trong những thí sinh đặc biệt nhất trong kỳ thì năm nay tại TP HCM
Hoàng Triều