Ước mơ thi Đại học Kiến trúc và có một tiệm bánh riêng mình

Có thể nói, cấp ba là quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dẫu có buồn, có nhiều nuối tiếc nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp tục, hành trình Đại học khi ấy là cả bầu trời mơ ước đối với tất cả học sinh, và cả Minh Châu cũng vậy.

Vũ Minh Châu hiện tại là học sinh lớp 12A3, trường THPT Thanh Sơn, Phú Thọ. Châu chia sẻ rằng, sắp tới cô sẽ đăng ký vào Đại học Kiến trúc Hà Nội, ngành Thiết kế nội thất.

Ngay từ nhỏ, bản thân Châu đã thích tự bày biện và trang trí cho căn phòng của riêng mình. Với xuất phát điểm đó, ngay từ năm lớp 10 cô đã tìm hiểu và chọn ngay Kiến trúc là ngôi trường Đại học mơ ước.

“Người đâu tiên mình chia sẻ chính là bố và thật may mắn khi nhận được sự ủng hộ và khích lệ động viên từ bố. Ngay sau đó mẹ mình cũng rất vui vì mình đã có những định hướng riêng cho bản thân. Cả hai đều rất tạo điều kiện cho mình tham gia các lớp học năng khiếu”.

Ngoài việc học trên lớp, Minh Châu phải tự cân đối việc học thêm và chủ yếu là tự học ở nhà. Đặc biệt, Minh Châu luôn háo hức mỗi thứ 7 hàng tuần để xuống tham gia lớp hoc vẽ dưới Hà Nội.

Chia sẻ về bản thân mình, Minh Châu có học lực khá, rất thích học môn văn và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trong mắt bạn bè, Minh Châu luôn được yêu quý với vẻ ngoài hoạt bát năng động, gương mặt xinh xắn và nụ cười tươi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

Minh Châu cũng tâm sự rằng, hồi lớp 9 bản thân cô đã từng bị stress khá nặng, áp lực tâm lý khiến cô lo sợ không thi đỗ cấp 3. Sự đè nặng tâm lý đó khiến cho cô tự thu mình lại ngay khi bắt đầu ngưỡng cửa cấp ba. Minh Châu chia sẻ thêm rằng bản thân cô cảm thấy rất may mắn vì đã có bố mẹ rất tâm lí và em cũng có những người bạn rất tốt đã động viên và giúp đỡ cô rất nhiều để vượt qua khoảng thời gian này.

“Và vào đầu năm lớp 10 thì mình đã quyết định thay đổi bản thân, mình tham gia nhiều hoạt động của trường của lớp hơn, tham gia CLB của trường, tham gia thi nấu ăn, làm mẫu ảnh cho một vài studio... Tất cả giúp mình cở mở hơn, kết bạn được rất nhiều người hơn. Bước sang tuổi 18 mình có rất nhiều ước mơ và hoài bão, bố mẹ luôn ủng hộ mình rất nhiều. Chính vì vậy, mình sẽ cố gắng hết sức để chinh phục ước mơ của mình không phụ lòng kì vọng của bố mẹ.”

Chia sẻ thêm về ước mơ của mình, Minh Châu hào hứng rằng ngay từ khi còn bé, cô cũng đã mong ước có một tiệm bánh nhỏ của riêng mình. Và có thể sau khi lên đại học cô sẽ thực hiện tiếp điều đó.

Nguyễn Huế

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/uoc-mo-thi-dai-hoc-kien-truc-va-co-mot-tiem-banh-rieng-minh-1804890.tpo