Ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp của chàng sinh viên báo chí truyền thông

Nhen nhóm ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp từ những năm tháng còn đi học phổ thông – Nguyễn Phương Nam, chàng sinh viên năm cuối Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang dần hoàn thiện mình trên con đường hiện thực hóa ước mơ đó.

Bước chân vào nghề mẫu từ con số 0. Trong quá trình học tập ở môi trường Đại học, mình đã có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với sân khấu. Chương trình bước đệm giúp mình có thêm động lực và kinh nghiệm là cuộc thi Miss and Mr VNU – Sinh viên thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội. Tuy không giành được giải thưởng nào tại cuộc thi, nhưng vị trí Top 4 tài năng và Top 24 thí sinh tham gia đêm chung kết đã giúp mình dần định hình được hướng đi cho bản thân.

Nguyễn Phương Nam sinh năm 1998 tại Bắc Ninh (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Phương Nam sinh năm 1998 tại Bắc Ninh (Ảnh: NVCC)

Hồi năm nhất cân nặng của mình chỉ vỏn vẹn 62kg nên mình rất gầy, đen, không có kinh nghiệm catwalk, chụp hình. Ngoài ra mình cũng có một vết sẹo nhỏ ở ngực nên càng tự ti về bản thân, nhiều lời nói qua lại của người ngoài rằng thế không làm được đâu, ai người ta chọn… Đó là trở ngại rất lớn cho mình. Mình liên tục trượt trong các cuộc casting người mẫu lớn nhỏ trên địa bàn thành phố. Có những lúc mình rất nản lòng, nghĩ rằng mình không có năng lực, không có khả năng làm người mẫu. Nhưng thật sự đam mê trong mình lớn quá và mình không thể từ bỏ được. Có lần mình đã đạp xe gần chục cây số để tham gia một buổi casting người mẫu.

Phương Nam có chiều cao 1m84, cân nặng 73kg (Ảnh: NVCC)

>>> Xem thêm: Hoa khôi ĐH Quốc gia tích cực hưởng ứng phong trào phòng chống dịch COVID-19

Sau rất nhiều vấp ngã, mình cũng dần mạnh mẽ hơn, có thêm kinh nghiệm, chăm chỉ tập luyện, ăn uống, tích cực hoạt động trong nghề hơn và cũng đã có cơ hội tham gia các show diễn, các buổi chụp hình cho các shop quần áo, nhãn hàng như Adam store, Aristino, Yody, Viet Nam International Fashion Week…

Mùa Sinh viên thanh lịch Đại học Quốc Gia Hà nội 2019, mình cũng chia sẻ câu chuyện đi thi của mình, những khó khăn, truyền động lực cho một vài người em khóa dưới để các em có tinh thần tự tin hơn và đăng kí tham gia cuộc thi. Một người em thân nhất, người mình đặt nhiều niềm tin đã giành ngôi Nam vương - giải cao nhất của cuộc thi đó. Ngoài ra thi thoảng cũng có một vài bạn muốn tham gia vào hoạt động người mẫu cũng nhắn tin, inbox cho mình, mình thấy được hình ảnh của mình ngày trước nên chia sẻ những gì mà mình biết giúp các bạn tự tin hơn và mạnh mẽ hơn.

Phương Nam từng tham gia các show diễn của Adam store, Aristino, Yody, Viet Nam International Fashion Week… (Ảnh: NVCC)

Nhiều người cũng bảo mình là suốt ngày mẫu miếc như thế chắc chả học hành gì nhỉ, nhưng ngoài công việc người mẫu, đam mê cháy bỏng của mình thì việc học tập của mình trên trường vẫn tương đối ổn định. Điểm thi đại học khối A của mình là 24.25, kết quả thực tập tốt nghiệp đạt loại A+, và mình cũng may mắn 3 năm từ năm nhất đến năm ba là một trong những sinh viên của trường được sang Trung Quốc tham gia giao lưu cùng sinh viên các nước Đông Nam Á và Trung Quốc tại trường Đại học Quảng Tây, năm ba là Trường Đại học Hải Khẩu – Đảo Hải Nam. Đó là những lần giao lưu văn hóa để lại trong mình rất nhiều điều thú vị.

Phương Nam có thành tích học tập nổi bật (Ảnh: NVCC)

Trong tương lại, mình mong muốn sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên mình vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc của ngành học là biên tập viên truyền hình. Mình nghĩ rằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và dám làm những điều mình ước mơ thì sau này dẫu có thành công hay thất bại mình cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

>>> Xem thêm: Nữ MC cá tính Ngọc Anh: "Đã lỡ mê thể thao, cực cũng phải cố gắng"

Nguyễn Phương Nam (Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG Hà Nội)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/uoc-mo-tro-thanh-nguoi-mau-chuyen-nghiep-cua-chang-sinh-vien-bao-chi-truyen-thong-1644615.tpo