Ước mơ trở thành người mẫu của một cô gái có chiều cao vượt trội từ nhỏ

Mình tên là Bùi Bích Phương, sinh năm 1997, là cựu sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Hiện nay mình là chủ Trung tâm đào tạo Người mẫu Lovely Kids.

Các bạn có thắc mắc khi mình mơ ước trở thành người mẫu nhưng lại theo học ngôi trường không liên quan đến nghệ thuật không? Lí do mình thi vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội vì gia đình muốn mình trở thành công nhân viên chức, muốn sau này mình làm nghề nhà nước cho ổn định. Và một điều nữa là trường ngay gần nhà mình.

May mắn cho mình là ngay từ năm nhất, trường đã có cuộc thi “Nữ Sinh thanh lịch I Miss Huha 2017”, mình đã đăng kí tham gia và lọt vào vòng chung kết với danh hiệu Miss Dạ hội của trường.

Ngày ấy mình còn rụt rè, nhút nhát lắm, mặc dù có chiều cao lí tưởng 1m78. Mình còn nhớ trong một buổi luyện tập cho vòng chung kết, mình đã đến rất muộn và bị mọi người khiển trách, lúc đó mình khá run sợ và buồn bã.

Nhưng đó cũng là kỉ niệm và bài học đáng nhớ nhất của mình. Để đến khi trưởng thành đi làm mình luôn nhớ về kỉ niệm đó và tuyệt đối dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mình không bao giờ là người đến muộn. Bởi vì mỗi người cần có ý thức và trách nhiệm với tập thể, không thể để một mình mình làm ảnh hưởng tới tập thể được.

Từ khi tham gia cuộc thi mình trở thành con người năng động hơn, có trách nhiệm với tập thể hơn. Mình đã tham gia công tác đoàn tại địa phương, tham gia các hoạt động tình nguyện ý nghĩa như: Hiến máu nhân đạo, ngày Chủ Nhật Xanh và tham gia các công tác tuyên truyền tại địa phương.

Sau cuộc thi Nữ sinh thanh lịch tại trường mình đã tham gia cuộc thi “Hoa khôi nhan sắc Việt Nam 2017” và giành danh hiệu Á Khôi 2 của cuộc thi. Và hiện nay mình đã theo đuổi và thực hiện được ước mơ của mình.

Song song với việc làm người mẫu mình đã có một sự nghiệp nho nhỏ trong tay đó là chủ trung tâm đào tạo mẫu nhí. Mình rất tự hào với công việc của mình bởi vì mình giúp các bạn nhỏ từ bé đã được tiếp cận với lĩnh vực thời trang để từ đó nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Dự định của mình trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng thêm các cơ sở đào tạo người mẫu để tạo thêm thật nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Và sẽ đồng hành cùng nhà trường tổ chức thêm thật nhiều câu lạc bộ, cũng như sân chơi cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực người mẫu và thời trang.

Qua đây mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến trường Đại học Nội vụ, đặc biệt là các thầy cô trong Đoàn trường bao nhiêu năm vẫn luôn dìu dắt các bạn sinh viên, giúp các thế hệ sinh viên có thêm sân chơi bổ ích và được thể hiện bản thân mình.

Bùi Bích Phương (Cựu sinh viên Trường ĐH Nội Vụ)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/uoc-mo-tro-thanh-nguoi-mau-cua-mot-co-gai-co-chieu-cao-vuot-troi-tu-nho-1714008.tpo